tình yêu tuổi 16-bạn nghĩ sao?????????

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Mấy đứa bạn mình thích nhau tưng bừng, thấy chúng nó chơi với nhau thì vui, nhưng chia tay thì cũng buồn lây....
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Chia tay là chuyện gì mà sao suốt ngày mình phải nghe thấy ý nhờ...hết đứa này chia tay bạn trai rồi đến đứa kia bye con bạn gái=>nghe mà não cả lòng
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Mày phải nghe nhưng không phải gặp đâu Vy ah
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

uây..yêu với chả thích....chán bỏ mịa...lo học đi:D:))
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Ấn tượng nhất lời cô Phương GDCD " Yêu ở tuổi học trò thì ko sao nhưng ko được để phần con lấn át phần người" 8-} Trải nghiệm thật! :eek:
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

hehe 15 tuổi tớ còn đang mải đá bóng và..................ném long nên ko biết tình yêu thế nào =))
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Vương Văn Cường đã viết:
ơ , các bác nói chiện rôm rả nhẩy
iem cũng no ý kiến , iem còn bé lắm :))
Ờ, nhìn cái avatar là biết roài :D

image.php
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Nguyễn Mỹ Ngọc đã viết:
Ấn tượng nhất lời cô Phương GDCD " Yêu ở tuổi học trò thì ko sao nhưng ko được để phần con lấn át phần người" 8-} Trải nghiệm thật! :eek:
Hê! đúng là cô Phương nói về chuyện tình yêu học trò nghe rất là.. thổn thức :)) :))
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

..... phần con là thế nào???:D:)),phần người là thế nào?????
Nhìn avatar của bạn Hương có vẻ ... từng trải:D
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

..... phần con là thế nào???,phần người là thế nào?????

Hê hê, phần con tức là phải..., còn người tức là ko cần, hiểu ko. :))
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

a siêu nhẩy , nhìn avatar ông Trung biết ngay đụng nhầm cao thủ :))
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

:)) Avatar có sao đâu, nói đúng về con người đấy :))
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Giới trẻ bây giờ khác xưa nhiều thật :D Hồi cấp 3 anh ít khi để ý đến con gái, chỉ học và chơi thôi, đến năm lớp 12 mới bị một cú "sét đánh", học hành chểnh mảng hẳn, đi học đội tuyển mà cứ nghĩ vẩn vơ :)) Rất may là anh đã kịp thời chấn chỉnh không thì teo :D Thôi thì hồi đó iu không thành cũng đành chịu :D Nghĩ lại thấy cũng may! ;) Tuổi trẻ không nên đánh mất tự do :D 0:)
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

có ai muốn dính vào đâu, nhưng đã là cuộc sống thì nhân tính ko bằng trời tính
với lại yei tuổi nào chẳng thế, đã yêu thì chẳng tính toán chuyện gì cả
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Tình iu giống như một tai nạn, nó xảy ra lúc nào ai mà biết được! Không thể khẳng định chắc chắn rằng không có tình iu ở tuổi 15+ (hay 50+)
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Tình yêu đến trog đời ko báo động , vì thế ko tránh khỏi có báo động giả , mọi ng chuẩn bị tâm lý nào .
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Ấn tượng nhất lời cô Phương GDCD " Yêu ở tuổi học trò thì ko sao nhưng ko được để phần con lấn át phần người" Trải nghiệm thật!
các cô nói bí hiểm, các ông giải thich còn bí hiểm hơn
có gì thì nói ra, sợ giề
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

để tránh tai nạn cho các bạn nam, tớ khuyên các bạn nữ tránh đeo đồ bằng kim loại (vòng, dây = vàng, bạc,...) để tránh gây tình yêu sét đánh
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Oài... nhìn cái mẹt của Còi không bít có phải dính tình iu sét đánh không vậy???:D
Mà vấn đề là mí cái này chỉ là crush thôi... các bạn cứ vô tư thoải mái đi...:D
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

tớ bị sét đánh nhiều rùi nên bi giờ hết sợ điện :D :D :D
các bạn cứ giật tớ thoải mái, bao đảm không làm sao
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên