Tình yêu nên nhẹ nhàng

haha :)) chẳng hiểu sao nhưng không chọn nổi cái thứ 2 :)) cái thứ nhất ít ra còn dễ chịu hơn haha
 
Nhưng tôi càng không thể quay lưng lại với Diễm Trang, tôi yêu em say đắm, chuyện tình của chúng tôi nào có khác gì vở bi kịch của Shakespear.

@-) Vở nào của Shakespeare có cái kiểu như thế :|.

:)) Đọc đoạn đầu tớ tưởng bạn Kiên viết tự truyện :)):p, giật cả mình, cứ nghĩ mãi xem lớp Lý bạn nào tên Ly :| :D. Xong về sau thấy Nam lại tưởng cậu viết truyện kể hộ bạn :)). Đến cái lúc chúng mình yêu nhau 9 năm suôn sẻ thì @-).

:) Dù sao tớ thích cái kết. Hay! Buồn nhỉ :(. Tớ thấy ko phải là yêu mà là mê hoặc, không thật. Nếu nghĩ theo hướng đó thì thật ra lúc đến với em Diễm Trang, "tôi" ko còn là "tôi" nữa, mà đã vậy thì có thể tha thứ được. Nhưng tình yêu theo tớ nghĩ không thể cùng tồn tại với cái tha thứ đấy được. Trong hoàn cảnh này đã tha thứ thì ko còn tình yêu và ngược lại. Tớ thích nhất là câu "Em rất yêu anh nhưng mà em không thể tha thứ cho anh được".

(Btw, em Diễm Trang đúng là rất gợi liên tưởng đến yêu nữ trong truyền thuyết liêu trai sapa :|)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) Đọc đoạn đầu tớ tưởng bạn Kiên viết tự truyện :)):p, giật cả mình, cứ nghĩ mãi xem lớp Lý bạn nào tên Ly :| :D. Xong về sau thấy Nam lại tưởng cậu viết truyện kể hộ bạn :)). Đến cái lúc chúng mình yêu nhau 9 năm suôn sẻ thì @-).
;)) chứng tỏ ít đọc truyện ngắn.
Lại còn nghĩ xem lớp tớ có ai tên Ly không ;)) Nếu là tự truyện thật tớ cũng đổi tên nhân vật hết rồi ;)
 
Mối tình nào khi kết thúc cũng sẽ đem lại nỗi day dứt cho đến mãi về sau :)
 
Liệu có phải ai cũng sẽ tìm được tình yêu trong đời không anh? Tại sao có kẻ được yêu nhiều và yêu cũng chẳng ít trong khi có người thì lại không?
Truyện về mấy kiểu yêu nhau qua lại với các mối tình phức tạp em đọc cũng nhiều rồi, anh Kiên viết về nhân vật mãi không thể yêu hoặc không có được tình yêu xem :( Cũng có người cả đời đi tìm tình yêu trong vô vọng cơ mà, sao truyện nào cũng chỉ đề cập đến những đôi yêu nhau, mà bao giờ cũng có ít nhất 1 trong 2 nhân vật là được yêu bởi nhiều hơn 1 người? Nói đến tình yêu không lẽ chỉ có thế?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thế thì anh sẽ viết tặng Hoài Anh 1 truyện theo yêu cầu, ok ;)
 
Đúng là rất khó cưỡng lại được các bé gái nhỏ tuổi :)
 
Back
Bên trên