Tình Yêu Đầu Năm

Phạm Quang Minh
(Minh172)

New Member
Minhbé vào góp vui một tí :D


Ngày xưa ở vùng Kinh Bắc có cô hàng nước chè xanh tên Vân, nổi tiếng xinh đẹp, lại rất giỏi văn chương... Có rất nhiều chàng trai đến tán tỉnh, nhưng cô chẳng để ý một ai.

Đầu năm nọ có một chàng trai tên Tuấn trên đường lên kinh dự thi ghé qua hàng nước của cô. Nhìn tướng mạo tuấn tú, cử chỉ tao nhã của chàng cô đã thấy siêu lòng. Nhưng vì còn muốn thử tài chàng trai nên cô vừa rót nước vừa đọc hai câu thơ:

" Khóa em là khóa bằng đồng
Nếu ai phá được làm chồng của em. "

Chàng trai biết cô hàng nước định thử mình liền mỉm cười, uống một ngụm chè xanh rồi cũng ứng khẩu ngay bằng hai câu thơ:

" Súng anh là súng nằm ngang
Có hai viên đạn bắn tan khóa đồng " :D

Cô gái đỏ mặt nhưng rất phục và từ đấy đem lòng yêu chàng thư sinh tài giỏi...

Mùa xuân năm ấy chàng trai đỗ đạt trở về lấy cô hàng nước và hai người sống bên nhau hạnh phúc. :D

***

Mùa xuân luôn là lúc người ta mơ ước những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm mới. Chúc bác Tuấn với em Vân một năm mới mạnh khoẻ hạnh phúc, thành công và....tình yêu :D
 
Minh bé post bài này hay lặm Nhưng giọng vẫn sến sến như ngày nào nhỉ :D
 
Thể theo nguyện vọng của bác Tuấn, giai thoại về tình yêu của chàng thư sinh tên Tuấn và cô hàng nước chè xanh xin được tiếp tục. :D

***

Chàng trai và cô hàng nước vừa cưới nhau xong. Cô hàng nước là người rất yêu trẻ con nên nói:

- Sau này mình sẽ có 3 đứa con anh nhé.

- Không, 3 nhiều quá, 2 thôi!

- Nhưng em muốn 3 cơ

- Anh đã bảo 2 là đủ rồi mà

- Ứ, 3 cơ

- Không, 2.

- Em đã bảo là em muốn có 3 đứa mà lại

- Em nhiều lời quá đấy. Đã bảo 2 là 2. Đã vậy, khi nào có 2 đứa rồi, anh đi triệt sản, thế là xong, khỏi tranh luận, mệt mỏi.

- Hừm! Dù sao thì em cũng vẫn hy vọng anh sẽ yêu đứa thứ 3 như chính con đẻ của anh
 
Minh bé ơi, nói thế chết tôi rồi còn gì, tôi còn định có đứa thứ 4 nữa ấy chứ!
 
Tiếp nhá :D

******

Anh Tuấn đi làm trên huyện vào buổi sớm gặp một gã lạ mặt cứ nói vào mặt:

- Đồ mọc sừng, mọc sừng!

Ngày hôm sau, cũng vào giờ ấy anh ta lại gặp lại gã kia với câu nói cũ:

- Đồ mọc sừng, mọc sừng!

Trò đùa cứ diễn ra ngày này sang ngày khác, làm cho anh Tuấn đâm ra nghi ngờ. Tối đến, anh Tuấn về hỏi Vân:

- Em có phản bội anh không đấy? :(

- Sao anh lại nghĩ tới chuyện vớ vẩn ấy?

Anh Tuấn thành thật kể lại trò của gã lạ mặt cho vợ nghe.

Hai ngày sau, vẫn đi theo hành trình cũ, trên đường lên huyện anh Tuấn gặp lại gã kia. Lần này, gã ta hét tướng lên:

- Đồ mọc sừng!... Mọc sừng kiêm hớt lẻo! :D
 
Back
Bên trên