Tình tứ

Nguyễn Quốc Anh
(oldchap)

Điều hành viên
Cầu thủ bóng đá người Hà Lan tên là Philip Cocu yêu một người con gái việt tên là Cầm. Anh được cô dậy cho nói tiếng việt rất sõi. Tình cảm hai người rất là đậm đà. Sau khi đi xem phim về, trên quãng đường tối hai người ngồi xuống bụi rậm tỏ tình

- Em Cầm yêu dấu của anh

Nàng đáp lại với giọng tha thiết không kém

- Anh Cocu yêu dấu của em

Rồi hai người cứ mê mẩn gọi tên nhau da diết

- Em Cầm

- Anh Cocu

- Cầm em

- Cu anh

- Cầm

- Cu

- Cầm

- Cu

- Cầm_Cu-Cầm_Cu-Cầm-Cu-Cầm_Cu.....

Bỗng có giọng 1 người từ trong bụi rậm vang ra:

- Có muốn cầm thì cầm rồi biến đi cho ông mày đỡ sợ cầm nhầm, làm ông mày ỉa cũng không ngon
 
ối!pay quá!!!!!!không thể chấp nhận được
 
em nghĩ vườn cười đổi tên thành vườn bậy cũng được đấy nhỉ
 
Không thể chấp nhận được :p

nhưng mà vẫn đọc, vẫn cười sặc sụa :)) :)) :D :p
 
Bậy ở điểm gì, người ta âu yếm gọi tên nhau mà.
 
Đúng rồi chỉ có những người quá sensitive với mấy cái taboo subject mới thấy bậy thôi:D
 
ko phải bậy mà là thô bỉ!!! nhất là cái đoạn đến đi ..... mà cũng ko ngon, đến chịu!!!
 
Bác Thắng làm gì mà nói nặng thế, thô thì nó cũng đã thô rồi làm thế nào được nữa chả nhẽ lại bắt em sửa thì mất cả hay à:D
 
biết thế!! sửa thì mất cả hay!!!
 
Cầm em
Cu anh

:)) :)) cười vãi
 
Đáng lẽ Em Cầm
Cu anh
Thì hay hơn nữa B-)
 
thế thì thô quá :)) QA thô vãi :))
 
Thô mà vẫn cười sằng sặc như thế hả, thử hỏi thằng cha nào thô hơn đây, em hay là bác Dương vậyB-)?????
 
Back
Bên trên