tình nguyện viên du lịch

em xin đóng góp tí không phải, hôm nọ em gặp mấy đứa bạn bảo nó gt hellohanoi cho mấy ông Tây balô xong bị phản hồi là click vào đâu cũng thấy no data=> mấy ông ấy chán nói bọn kia bọn kia về nói lại em ko ra cái gì
sao lai thế :((
 
bạn An cứ bình tĩnh. dịch văn bản VN sang E cũng không đơn giản và lại đang vào mùa thi nên việc đưa thông tin lên chắc có phần hơi chậm chễ.
 
Oh, cái vấn đề trang web tưởng đã nói rồi :-? Đã bảo mọi người đừng có ồ ạt, hào hứng quá mà alaxô đi quảng cáo trang web --> người ta thấy nó còn thiếu nhiều thông tin, chưa đầy đủ, đáp ứng nhu cầu --> đương nhiên là thấy ko hứng thú rì rồi. Về mặt này, chỉ có thiệt cho mình thôi. Thế nên chị mới hô hào mọi người đẩy mạnh xúc tiến việc phát triển và hoàn thiện dần website, nhất là khâu thông tin. Chẹp :)|

Còn về việc dịch bài thì... :)) Có 1 anh gửi mail đến cho chị, phàn nàn là anh đã từng dịch bài cho nhiều nơi, mà đến bài của HelloHanoi thì anh thấy rởn cả người :))

Hế hế. Biết thế để cùng cố gắng.
 
vẫn đang cố gắng mà chị Què yêu.
Thêm 1 câu thúc, mọi người nhé: web giờ là số 1. :D. xong web mới có marketing và recruitment được chớ. :D.
việc dịch mấy bài văn em sẽ cố send nhanh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chúc mừng sinh nhật em Hiếu! Chúc em sức khỏe và thành đạt.

Anh trai:
Nguyễn Hoài Nghĩa

Chào Thân ái & Quyết thắng!

images.jpg
 
Em muốn hỏi là bây h ko trực nữa thì làm sao gặp đ.c anh để giao việc ạ ? Viết mail cho anh trả lời rất vắn tắt . Em và Linh cứ đi cùng nhau nhé ?
 
hôm nọ nhận được một link khác của hellohanoi vào cái thấy logo của mình đang mừng mừng click các nơi lại thấy no data may mà kiểm tra trước không thì đi spread tin lại nghe nói
bao h trang web hoàn thiện cho em cái tin để em đi rải
 
@Nghĩa anh: thanks anh giai.
@An: cái link tớ gửi là forum, chị Linh ưu tiên đưa cái banner của ấy lên ngay. :X chất :x được . rất hellohanoi :x. rất ....( hôm nay đang buồn bực nên không có hứng khen lắm, hôm khác tán sau :p)
@ thông báo mọi người: hiện giờ bên cạnh website của chúng ta là www.hellohanoi.org, Linh đã create 1 forum mới cho hellohanoi.
http://hellohanoi.aceboard.com/#
forum này dành riêng cho du khách nước ngoài do vậy đề nghị tất cả mọi người khi post bài đều phải viết bằng tiếng anh. Còn thông tin chung về hellohanoi cho tình nguyện viện sẽ được đưa lên trên thread trong HAO do chị Quuỳnh Anh quản lý,. Các thông tin khác và các announcement sẽ được đưa lên web chính của chúng ta.
best.
 
Ôi ôi, hôm nay là sinh nhật Hiếu thế mà chả nói gì cả. ;;) ;;) . HAO lại còn để mọi người ghi ngày tháng sinh nhật loạn cả lên chứ.

Thế chúc mừng sinh nhật Hiếu nhé. Con trai 16 tuổi rồi phải " ra dáng " hơn đấy. Chúc vậy là bao gồm cả: đẹp trai hơn nè, học giỏi hơn nè, có nhiều ước mơ hoài bão hơn nè, ga lăng hơn nè :p... và đặc biệt là trưởng thành, chín chắn trong cả suy nghĩ và hành động, vì tớ thấy cái đấy là điều cần thiết nhất đối với một người đàn ông và chỉ cần có được như thế là ấy có thể thành công trong bất cứ công việc nào mà ấy tham gia : công việc đoàn thể ở trường lớp, hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, và tất nhiên không thể thiếu Hellohanoi được rồi phải không? Tớ thấy bây giờ trên danh nghĩa ấy đã xin rút lui nhưng những việc ấy đang làm vẫn chứng tỏ tinh thần trách nhiệm và hết mình vì dự án. b-) b-) =D> =D> . Luôn cố gắng lên nhé, vẫn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ cậu mà . ;) ;)

Xong bạn Hiếu, đến lượt bạn Tâm đây cũng có một số vấn đề :D Rằng là hôm qua mọi chuyện thuộc về phía " gia đình", em đã giải quyết xong xuôi. Giờ không có lí do gì để " trốn" việc công của Hellohanoi nữa rồi :D Đấy, thực ra em cứ áy náy mãi, thành thật mong mọi người bỏ quá cho em vì mấy tuần vừa rồi có trễ nãi công việc. Thế nên bắt đầu từ hôm nay, mọi người cứ thẳng tay " phạt" em bằng cách giao việc cụ thể nhé! :> :> . Quyết tâm sẽ làm việc với năng suất cao nhất :)) :))

Ngày mai đã là 10/11 rồi đấy mọi người, em bé Hellohanoi đã tròn một tháng tuổi rồi đó. Mọi người xem em bé có " kháu khỉnh " không ? ;;) . Chắc vì chỉ được một tháng tuổi, thế nên em bé chưa làm được nhiều việc lớn, còn ngơ ngác lắm. Nhưng theo ý kiến riêng thì em thấy bé có đôi mắt lanh lợi lắm, ( chuyện,đôi mắt của bao người góp vào b-) ), chắc rồi sẽ nhìn ra được hướng đi đúng đắn, và sau đó tập đi được những bước đầu tiên, một cách vững chắc trên đôi chân của chính mình. Chậm và chắc từng bước một rồi có ngày sẽ thành công. Mọi người cứ tin tưởng thế nhé!!!( à mà mình viết ẩn ý thế này, mọi người không biết có hiểu hết không :D_ Mong rằng ai cũng có tâm niệm riêng thế này trong lòng ;) ) Yêu em bé hellohanoi lắm cơ, thơm bé ngàn cái :* :* :* . Ai cũng chung tay góp sức chăm cho bé khỏe mạnh, lớn nhanh hơn cả Gióng nhé :)>- :)>-
 
ui hôm nay giới thiệu cho thầy giáo ở bên THỤY ĐIỂN về dự án tnv và ông thầy rất sướng và có nói tháng trước có đến hn nhưng ko đc đi nhiều nơi ,ông ý còn bảo sẽ đến để xemn thế nào và bảo gửi cho trang wed để ông ý xem và giới thiệu cho những người ở trường và gửi cho cấc wed #
 
ui hôm nay giới thiệu cho thầy giáo ở bên THỤY ĐIỂN về dự án tnv và ông thầy rất sướng và có nói tháng trước có đến hn nhưng ko đc đi nhiều nơi ,ông ý còn bảo sẽ đến để xemn thế nào và bảo gửi cho trang wed để ông ý xem và giới thiệu cho những người ở trường và gửi cho cấc wed #

* Linh em! anh rất vui vì trong thời gian qua em đã đóng góp nhiệt tình và tâm huyết về việc quảng bá hình ảnh của HelloHanoi. Thực ra mọi việc mới chỉ bắt đầu, vừa làm, vừa tiếp tục học tập, rút kinh nghiệm và không ngừng cố gắng hơn nữa để HelloHanoi bay cao, bay xa:D...

Về trang web thì tạm thời cứ như vậy bởi mình làm trên tinh thần tình nguyện, phi lợi nhuận nên mọi người cũng sẽ độ lượng không phán xét, chê web không chuyên nghiệp:D nên em cứ mạnh dạn giới thiệu cho mọi người. Anh hy vọng trong thời gian sớm nhất sẽ hoàn thiện trang web 1 cách ổn hơn và có cả phần diễn đàn để mọi người tiện giao lưu, trao đổi công việc.

@Nguyễn Thanh An: cái bạn Tâm này không ổn rồi nhé, sn An béo thì không chúc gì cả sao sn bạn Hiểu chúc nhiều thế nhỉ.tức lắm tức lắmđền đi, vào đội cheerleader cho tuyển rổ đi, nhớ mặc áo số của An béo ( sẽ là số 46 hehehe)

* An em! bài như thế này có đáng xóa không hả em? việc sinh nhật Tâm không chúc em hay không thì em phải tự cảm chứ!? nếu có tức lắm thì nên email riêng cho Tâm chứ sao lại vào Topic này mà post? và lại đi ghen tị với bạn Trung Hiếu:D

tại sao lại xóa của em một bài cũng có mấy ai vào topic này đâu mừ

* Tại sao xóa bài của em?: anh đã trả lời ở trên.

* cũng có mấy ai vào topic này đâu mừ: : Câu nói này có phải của Nguyễn Thanh An không? Nếu là Thanh An thì có nên nói câu này không?

Vẫn chưa thỏa mãn, xin vui lòng mail cho anh: [email protected].

Thân ái!
 
vâng em vẫn đi tuyên truyền đấy thôi nhưng em thấy cái trang wed có vẻ ko ổn kể cả chúng ta làm việc fi lợi nhuận nhưng người nước ngoài là họ ko fai người để ý việc tiền nong mà họ chủ yếu để ý đến chất lượng ,nếu họ thấy chất lượng kém là họ chạy mất dép luôn đấy ah .mọi người cố gắng lên nhé
 
Hello Hanoi có tài trợ 1 xe 16 chỗ và nhiều phần quà cho chương trình dưới đây. Tình nguyện viên Hello Hanoi tham gia xin vui lòng với Ms. Phan Diệu Linh để sớm lên danh sách.

Thời gian: 12giờ5 thứ Bảy ngày 2/12/2006 đón tại cổng Trường Ams và khoảng hơn 6 giờ trở về Hà Nội.

Link: http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?p=1360086#post1360086

Nội dung đường Link:

Chương trình liên kết làm từ thiện

''Kết nối yêu thương''

Đây là chương trình liên kết làm từ thiện giữa Đoàn trường HN-Ams và trường Quốc tế Pháp

I.Mục đích
-Tổ chức hoạt động tình nguyện liên kết giữa các trường
-Khơi dậy tinh thần ''Lá lành đùm lá rách''
-Kết nối giá trị tinh thần nhân đạo của những người tham gia

II.Đôi nét về nơi nhận tài trợ
Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật Thụy An, xã Thụy An, Ba Vì
-Đối tượng: 150 em khuyết tật và chất độc màu da cam ở khu vực miền Bắc
-ĐT : (034) 863066

III.Hoạt động cụ thể
-Nhận đồ chơi cũ đã được làm sạch(VD: gấu bông, búp bê...)
-Đồ dùng học tập còn mới, có khả năng sử dung(VD: bộ bút dạ, bút chì màu...)
-Sách truyện(VD: truyện cổ tích, truyện tranh dành cho các e từ 3-10 tuổi...)
Lưu ý: Tất cả những đồ quyên góp cần được làm sạch và nộp cho Bí thư hoặc Chi đội trưởng của từng lớp.Những đồ quyên góp được sau đó sẽ được nộp lại cho người phụ trách chương trình vào cuối tuần
-Các Bí thư, Chi đội trưởng sẽ nhận được 1 tờ danh sách để ghi lại tên, đồ quyên góp và chữ kí của những bạn đã tham gia chương trình.Việc làm này để công khai số đò chương trình quyên góp được cũng như là cam kết của những người thực hiện sẽ chuyển tất cả đồ quyên góp đến tận tay những người nhận tài trợ.Danh sách những người tham gia và đò quyên góp có thể được dán lên bảng tin trường hoặc đưa lên HAO.
-Chương trình sẽ kết thúc sau 2 tuần (1/12).Các đồ quyên góp sẽ được đóng gói cẩn thận và chuyển lên Ba Vì

IV.Địa chỉ liên hệ với những người thực hiện chương trình
1.Khối lớp 6-10
-Sáng:
Trương Ngọc Diệp - 10 Sinh - ĐT : 0988800575
Nguyễn Hồng Nhung - 10 Sinh
-Chiều:
Nguyễn Thu Hà - 10 Anh1
2.Khối 11
Trần Quang Hưng - 11 Hóa1
3.Khối 12:
Nguyễn Thùy Trang - 12 Sinh - ĐT:0908262658

Tham gia hoạt động này, các bạn đã góp phần giúp đỡ các em nhỏ khuyết tật và chất độc màu da cam có một cuộc sống tốt đẹp hơn, một Giáng Sinh vui vẻ, ý nghĩa và ấm áp tình người.Chúng tôi hi vọng sẽ nhận được sự hợp tác nhiệt tình từ phía các bạn.

Xin chân thành cảm ơn

Chào Thân ái & Quyết thắng!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm tr­ước thấy trên báo H2T có bài về một anh ở Homestay của chị linhzom, hí trông anh ý đẹp trai thế ;)) . Mà sao mãi rồi em vẫn chưa được chiến đấu trên xa trường ạ :((. Ngồi nhà check mail như điên mà chả thấy tin bao giờ, lên web thì mọi người đón khách đông như trảy hội làm em thấy tủi thân quá :(.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thông báo của Hellohanoi
Thông báo họp mặt

Nhân dịp Tết đến xuân về, Ban điều hành của Hellohanoi sẽ tổ chức một buổi gặp mặt ( offline) vào ngày Thứ năm 15/2/2007 ( tức 28 Tết). Đây sẽ là một dịp để cho mọi tình nguyện viên trong Hellohanoi có cơ hội gặp mặt và hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn. Ngoài ra buổi gặp mặt cũng sẽ không thể thiếu việc đi training thực tế thông qua việc tới thăm một số địa điểm du lịch trong thành phố. Các tình nguyện viên sẽ được một lần sát hạch lại kiến thức về thủ đô Hà Nội, kinh nghiệm dẫn khách đi tour của mình và cũng đồng thời trao đổi, học hỏi từ các tình nguyện khác. Một phần đặc biệt nữa của chuyến đi nữa đó là chị Phan Diệu Linh, người chủ dự án Hellohanoi. sẽ có một buổi nói chuyện thân mật với tất cả các tình nguyện: lắng nghe, giải đáp các thắc mắc và trao đổi kinh nghiệm về tất cả những công việc liên quan đến Hellohanoi.

Buổi họp mặt hứa hẹn nhiều điều thú vị vì đó không chỉ là một buổi giao lưu giữa bạn bè đơn thuần mà chắc hẳn đó sẽ còn là một kinh nghiệm thực tế quý báu mà bạn không nên bỏ qua.

Chính vì vây những ai là tình nguyện viên của Hellohanoi hay những ai có quan tâm đến dự án, tất cả đều được ban điều hành gửi lời mời tham dự vào buổi họp mặt thân mật này. Thời gian và địa điểm chính thức là : 9.00 sáng ngày thứ Năm 15/2/2007 trước cửa quán trà sữa Feeling Tea cuối đường Giảng Võ ( chỗ nối với đường Cát Linh ). Đầu tiên sẽ tập trung ở đó, sau khi tập hợp đầy đủ mọi người, cuộc hành trình dã ngoại của Hellohanoi sẽ chính thức bắt đầu.

Please be on time and bring your own as we are all volunteers.

Ban điều hành Hellohanoi.
 
Ai xóa hộ em bài này đi....thằng bạn em nó vào nick poz bậy :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hị hị, năm mới rồi :D! Happy New Year cả nhà <:p !

Năm mới năm mốt, Huy chúc Hellohanoi ngày càng phát triển, khỏe mạnh, vững chãi. Các thành viên luôn mạnh khỏe, vui vẻ, học hành giỏi giang, càng ngày càng nhiệt tình hơn :D!

Cám ơn Hellohanoi rất nhiều :)!
 
Back
Bên trên