Tình hình Cuba hơi căng thẳng (cấm tiệt trẻ em)

Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)

Điều hành viên
Nàng dâu đang lau sàn nhà. Nàng mặc áo hở cổ nên lúc cúi xuống hở một khoảng ngực. Ông bố dượng đang ngồi đọc báo hàng ngày trước nhà bỗng đưa mắt dòm theọ Ngước mắt lên nàng dâu thấy ông bố dượng dang chằm chằm nhìn vào ngực mình bèn bẽn lẽn hỏi bâng quơ:
- Tin tức các nước sao rồi bố ?
Ông bố dượng:
- Các nước khác cũng thường con. Chỉ có tình hình Cu Ba là hơi căng thẳng :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Tuấn ơi. em nó còn trẻ con hay giả vờ không biết nhỉ. Nhưng mà mấy cái chuyện của anh cười đã thiệt. Ha ha, "Ôi em ơi Plei ku", em Minh nhỉ? :razz:
 
hehe, tố cáo anh Tuấn đầu độc trẻ con.
Nhưng phải công nhận là bùn cười, em vừa viết một chủ đề rất sướt mướt xong mà cười chảy nước mắt.
Mà sao ngay từ câu đầu em đã hỉu ngay nhỉ.
Đầu óc đen tối we'.
 
Anh đi công tác Plây...Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra....
He he anh Tuấn ơi em theo với
 
Ôi trời ạ,đúng là với mấy em nhỏ nhỏ thì chuyện của bố cháu nguy hiểm quá.Mà cũng ko biết làm thế nào vì càng cấm chúng nó càng đọc.Thật là nan giải!
 
Tặng mọi người bài thơ:
Hôm qua em đến chợ Cồn
Mời anh ăn bát phở "lợn" cùng em
Phở "lợn" anh đã ăn rồi
Mời em ăn một múi "bưởi" của anh
:cool: :mrgreen: :razz: :D :mrgreen: :cool: :D :eek:
 
Nan giải thật.
Chủ đề này em đâu định vào tại anh Tuấn viết chữ cấm tiệt trẻ em đấy chứ.
 
Thế này phải bảo bác Mai Thanh Hà chú thích thêm ở câu lạc bộ thích đùa mấy chữ : PARENTAL ADVISORY thôi....:D:D:D
 
Back
Bên trên