Tình hình chuyển nhượng cầu thủ

thằng này rồi cũng đi thôi
ở lại thì chỉ dự bị
 
eto về thì tiền đâu mua mấy thằng tiền vệ với hậu vệ :-<
thằng bale ng wales thì chắc là mua dc thôi ( giggs cò )
còn hagreaves thì , ko mua thấy tiếc :-< , theo cả năm rồi :-<
mie bọn BM :-l
 
MU còn lâu mới lập kỷ lục được. Mua thì có thể mua được, nhưng chắc nó cũng ko chịu nhả quá nhiều tiền đâu :-s
Real sẽ phá kỉ lục của chính mình bằng vụ mua kaka hè này :D
 
Kaka đã nói là sâu Milan thì chắc về PL :-s
Chỉ sợ lại giống Gattuso: chỉ nghĩ đến điều đó khi sắp nghỉ hưu :-s

Còn ts bọn Bayern chứ X( Đã nghèo lại còn kiêu
 
Ronaldo “kết” Etoo hơn Ronaldinho

Hai ngôi sao của Barca đang đồng thời là những mục tiêu theo đuổi của đội bóng AC Milan. Ronaldo, một người cũng vừa rời bỏ La Liga để sang Serie A đang có được cuộc sống hạnh phúc tại Milan, đang rất mong đợi một người đồng đội mới.
Ngay trong khi mùa giải vẫn còn đang diễn ra gay cấn, người ta đã nghe nhiều đến chuyện đội bóng thành Milan muốn đưa ngôi sao người Brazil Ronaldinho về với sân San Siro. Và đến thời điểm này, khi các đội bóng đang chuẩn bị gắt gao cho những mục tiêu tương lai thì người hâm mộ lại biết thêm một mục tiêu mới của Milan.

Ai cũng hiểu về tài năng và sự nổi tiếng của Ronaldinho rõ ràng nổi trội hơn tiền đạo người Cameroon. Cũng giống như nhiều người hâm mộ, tiền vệ Kaka cũng nhiều lần lên tiếng kêu gọi vị chủ tịch giàu có quyết tâm hơn trong việc đưa Ronaldinho về đây. Tuy nhiên, một người Brazil khác có mặt tại Milan là Ronaldo lại không cho đó là một ý kiến hay.

Theo những gì Ronaldo cho biết, nếu như Ronaldinho về với Milan thì đội bóng này sẽ trở nên thừa thãi cầu thủ có vai trò đá hộ công. Trong khi đó, Ronaldo cho rằng Milan cần thêm một người có khả năng chơi nhô cao, và điều đó chỉ có ở một tiền đạo mũi nhọn như Samuel Etoo.

Tuy nhiên, khả năng Etoo về với Milan sẽ rất khó xảy ra, bởi hiện nay, người ta đang đồn đại nhiều về chuyện Sheva, một tượng đài cũ của đội bóng này có thể quay lại với nơi mà anh vừa ra đi sau một mùa giải không thành công tại Chelsea.

Một lý do khác khiến Milan khó có thể ký hợp đồng với hai ngôi sao của Barca, đó là họ đang có những đối thủ rất mạnh trên thị trường chuyển nhượng. Chelsea sau một mùa giải thất bại, đang tìm mọi cách để lấy lại những thành công vừa mất vào tay MU. Còn Quỷ đỏ, họ dường như sẽ đẩy Saha đi và kiếm một tiền đạo xuất sắc hơn để phát huy hết khả năng của Rooney, và chính Etoo là một trong những mục tiêu được nói đến.
 
Chelsea – Liverpool: Một cuộc chiến mới

Thắng lợi trên chấm phạt đền đã đưa Liverpool vào trận chung kết Champions League bỏ lại đằng sau một Chelsea đang quẫn bách trong câu hỏi: Tiền nhiều như vậy nhưng thành công là bao? Nhưng rất có thể trong cuộc chiến sắp tới giữa 2 CLB, tiền bạc sẽ đóng vai trò quyết định.

Đó là cuộc chiến giành giật thần đồng bóng đá Nam Mỹ, Carlos Tevez.

West Ham đang đứng trước nguy cơ mất Carlos Tevez kể cả khi họ thành công trong cuộc chiến trụ hạng trên sân Old Trafford cuối tuần này. Sau màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn của tiền đạo người Argentina này, HLV trưởng West Ham, ông Alan Curbishley đang rất háo hức chờ đợi cuộc đàm phán giữa West Ham và Tevez về tương lai của cầu thủ này.

Nhưng rất có thể là mọi nỗ lực của West Ham sẽ chỉ còn là vô nghĩa bởi vì hiện tại, Tevez vẫn phần nào đang được sở hữu bởi một cái tên vô cùng bí ẩn - Kia Joorabchian. Con người bí ẩn xuất thân từ Iran kia đang được biết tới như một đấng cứu thế của CLB Corinthians, khi mà CLB này đang trong cơn khốn cùng về tài chính thì Kia Joorabchian xuất hiện, vị thần tài người Iran đã đổ hàng trăm triệu USD vào Corinthians khiến một CLB đang đứng trước bờ vực phá sản bỗng nhiên trở nên hùng mạnh, chính Kia Joorabchian đã mang Carlos Tevez về với Corinthians và hiện tại, Kia đang ngầm sở hữu tiền đạo người Argentina này.

Đương nhiên là với một con người coi bóng đá như một môi trường béo bở để kiếm lời như Kia Joorabchian thì việc Chelsea và Liverpool sẵn sàng chi ra những khoản tiền không nhỏ để có được sự phục vụ của Carlos Tevez sẽ hấp dẫn hơn nhiều so với bản hợp đồng ít ỏi mà West Ham đề nghị.

Theo sự tiết lộ của nhật báo TheSun thì hiện tại, Chelsea đã bắt đầu ngã giá 15 triệu bảng với Joorabchian để toàn quyền sở hữu Carlos Tevez, còn Liverpool cũng đang nhờ cậy người đồng hương của Tevez, Javier Mascherano khuyên nhủ anh bạn của mình đến với sân Anfield, tất nhiên là phí chuyển nhượng cũng không thua kém gì so với Gã nhà giàu thành London.

Liệu ai sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này?
 
tevez mà bổ sung về man thì quá hay
nhưng mà em vẫn thik WH trụ hạng và tevez ở lại hơn
 
tevez nó ko chịu ở lại WH thêm 1 năm nữa đâu, thế nào cũng đi thôi, cá lớn thích biển lớn mà :D
 
Real và mục tiêu mang tên Ibra

Tiền đạo người Thụy Điển đã có một mùa bóng tuyệt vời trong màu áo CLB mới Inter Milan. Chính anh là người góp công rất lớn đem về một Scudetto hết sức thuyết phục. Việc được theo đuổi trên toàn châu Âu là chuyện hoàn toàn hợp lôgic.

Theo như những thông tin mới nhất mà báo chí Italia lẫn TBN đăng tải, thì đội bóng lớn mới nhất muốn tham gia vào cuộc đua tranh giành tiền đạo hàng đầu này là Real Madrid.

Sau khi tìm lại được phong độ ổn định trong giai đoạn gần đây, ban lãnh đạo Real đã có vẻ như muốn thay đổi ý định ban đầu của mình, họ muốn giữ chân HLV người Italia Fabio Capello. Thêm vào đó, Real còn muốn thấy một sự tài hợp giữa hai người cũ của Juve, giữa thầy và trò. Hai nhân tố này đã góp phần làm nên một Scudetto… hụt cho Juve vào năm trước.

Theo như tờ thể thao của Italia “La Gazzetta dello Sport” đưa tin thì chính HLV này đã lên tiếng yêu cầu những nhà quản lý đội bóng hoàng gia phải lên kế hoạch đưa tiền đạo tài năng này về. Chính ông đã không hết lời ca ngợi người học trò cũ và ví anh như một Marco Van Basten mới.

Cũng theo những tin tức từ báo chí Italia, Real sẵn sàng trả cho Zlatan Ibrahimovic mức lương lên đến 5,7 triệu Bảng một năm (tương đương 11,5 triệu USD). Điều này hoàn toàn nằm trong tầm tay của “kền kền trắng” bởi họ vốn dĩ đã quen “nuôi” những ngôi sao hàng đầu thế giới và trả những mức lương cao ngất trời.

Người đại diện Mino Raiola đã được bố trí những cuộc gặp với Inter Milan, nhằm thuyết phục đội bóng này đồng ý nhả Ibra. Một cái giá “trên trời” vẫn có thể được Real chấp nhận. Trong khi họ đã coi mức lương hiện tại của tiền đạo này tại Inter, 4 triệu Bảng là chuyện nhỏ.

Tuy nhiên, chủ tịch Massimo Moratti không phải là một người thiếu tiền, cho dù kèm theo bản hợp đồng này có thêm cả sự xuất hiện của tiền đạo người Italia Antonio Cassano. Thật khó để cho Inter từ bỏ một tài năng và đem về một “cái tôi” quá lớn như Cassano.
 
Owen 28 tuổi vẫn là thần đồng :D

Nhiều khả năng MU sẽ có Owen

Tiền đạo một thời được coi là thần đồng của bóng đá Anh Michael Owen vừa mới đón nhận một tin rất vui, khi được gọi trở lại ĐTQG, cho dù chỉ là đội hình hai. Và một tín hiệu đáng mừng nữa, đó là anh có thể một lần nữa được đầu quân cho một trong những đội bóng hàng đầu.

Ngày hôm qua, HLV Mclaren đã công bố một tin rất đáng chú ý. Đó là ông quyết định triệu tập tiền đạo của Newcastle United vào đội hình ĐT Anh, chuẩn bị cho trận đấu giao hữu sắp tới. Sau gần một năm ngồi ngoài cho chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng, Owen đã rất vui sướng khi những nỗ lực của anh được đền đáp.

Nhưng chưa hết, Owen còn là tâm điểm của những tin tức chuyển nhượng trong những ngày qua. Kể từ khi chia tay Liverpool và Real Madrid, người hâm mộ đã lo ngại rằng anh sẽ không thể có thêm cơ hội khoác áo một đội bóng lớn nào khác, Newcastle có nhiều fan hay giàu có đến mấy cũng chỉ được xem là hạng trung bình. Nhà tân vô địch Manchester United đã bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch tương lai của mình và mục tiêu của họ không ai khác chính là tiền đạo Michael Owen.

Khi nhận được tin mình được trở lại khoác áo ĐTQG, Owen đã ngay lập tức gọi điện “buôn” với người bạn thân của mình, một người cũng là thần đồng của bóng đá Anh, Wayne Rooney. Hai người đã cười nói rất thoải mái trong cuộc nói chuyện điện thoại đó.

Và ngay lập tức, những tin tức xuất hiện trên mặt báo. Dư luận nước Anh xôn xao về chuyện Owen sẵn sàng chấp nhận khoản tiền bồi thường hợp đồng là 9 triệu Bảng Anh (tương đương 18 triệu USD) để có thể gia nhập MU, nơi anh có thể sát cánh cùng người đồng đội trong ĐT Anh Wayne Rooney.

Tuy nhiên, Allardyce, người sẽ về đảm nhận cương vị HLV tại Newcastle trong nay mai đã kiên quyết bác bỏ tin đồn này. Và ông cho biết sẽ làm mọi thứ để ngăn cản việc ra đi của ngôi sao sáng nhất đội bóng. Nhưng có một điều mà ông sẽ buộc phải chấp nhận, nếu như tâm trí của Owen không còn thuộc về đội bóng của hiện thời nữa, thì MU sẽ sẵn sàng bỏ ra số tiền đó để giải thoát cho Owen.

MU đã được ghi nhận là đội bóng muốn có được Owen từ rất lâu rồi. Bản thân HLV Alex Ferguson cũng luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tiền đạo này. Ngoài ra, Chelsea và cả Liverpool cũng đang dõi theo mọi động thái của Michael Owen.
 
Liverpool mua “sao” trẻ

Trong nỗ lực biến Liverpool thành một quyền lực hùng mạnh hơn tại Premiership mùa giải tới, BLĐ Quỷ đỏ đã cài khá nhiều điệp viên tại thị trường Nam Mỹ để săn sao trẻ và rốt cuộc họ đã thu được kết quả.

Một nguồn tin từ Brazil cho biết CLB Liverpool đang tiến hành đàm phán để mua tiền vệ trẻ đang thi đấu cho CLB Gremio, Lucas Leiva. Gremio được thế giới biết đến như một lò đào tạo cầu thủ trẻ đặc biệt hiệu quả, trong đó nổi bật nhất phải kể đến cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2005, số 10 của CLB Barca Ronaldinho.

Lucas Leiva được đánh giá là một cầu thủ rất có tiềm năng, chàng trai trẻ này là niềm hi vọng của CLB Gremio sau khi Ronaldinho ra đi, anh đồng thời cũng là đội trưởng đội tuyển U20 Brazil.

Theo đúng lịch thì vào ngày mai (12/5), Lucas sẽ ra mắt Liverpool sau khi đã vượt qua buổi kiểm tra sức khoẻ vào đầu tuần vừa qua, tuy nhiên theo phát ngôn viên của CLB Gremio, ông Paulo Pelaipe cho biết thì Lucas Leiva sẽ phải hoàn thành nốt nghĩa vụ tại CLB Gremio trước khi chính thức khoác áo Liverpool.

Ông cho biết: “Chúng tôi chỉ cho phép Lucas ra đi nếu CLB đã giành chức vô địch hoặc bị loại sớm khỏi giải đấu.”

Chính vì vậy, các CĐV Liverpool sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa để có thể tận mắt chứng kiến màn trình diễn của cầu thủ này. Giá chuyển nhượng của tiền vệ trẻ này được báo chí Brazil dự đoán là vào khoảng 10 triệu Euro.

Lucas đã dính chấn thương nên không có mặt trong trận thắng 2-0 của Gremio trước Sao Paulo tại vòng tứ kết lượt về cúp Libertadores. Ở trận bán kết, Gremio sẽ gặp CLB Uruguay Defensor Sporting.
 
Bayern Munich và kế hoạch shopping

Trong một nỗ lực tìm lại “ánh hào quang” của mình sau một mùa giải thất bát, Bayern Munich hướng sự quan tâm của mình đến các cầu thủ gốc Brazil trên thị trường chuyển nhượng mùa hè tới.

Tờ nhật báo thể thao hàng đầu nước Đức, Bild cho biết tiền vệ người Bồ Đào Nha gốc Brazil Deco hiện đang là mục tiêu hàng đầu trong danh sách shopping ở mùa hè này của tổng giám đốc Bayern Uli Hoeness, trong khi cựu cầu thủ của Bayern Ze Roberto cũng đánh tiếng muốn trở lại với CLB xứ Bravia này.

Hiện tại, tổng giám đốc Uli Hoeness đang có mặt ở Barcelona để tham dự cuộc họp thường niên của nhóm G14, nhưng cho đến nay đã có 18 CLB giàu có và có ảnh hưởng lớn đối với bóng đá châu Âu tham dự diễn đàn này.

Tổng giám đốc Hoeness cũng đã rất nỗ lực mang Deco về với Munich kể từ khi anh còn là cầu thủ của Porto hồi năm 2004 nhưng trong phút cuối, cầu thủ này đã quyết định đến với CLB xứ Catalan, thành Barcelona của Tây Ban Nha. Deco cũng đã từng bày tỏ sự không hài lòng khi thi đấu dưới quyền của HLV người Hà Lan Frank Rijkaard.

Tuy nhiên, trong một mùa giải thất bát như mùa giải năm nay nhất là khi không có được một suất tham dự Champions League mùa giải năm sau, liệu Bayern Munich có là điểm đến hấp dẫn của Deco, cầu thủ đang khoác áo Barcelona hiện nay?

Không chỉ có vậy, báo chí xứ Bravia cũng như các phương tiện thông tin đại chúng đều đã đồng loạt đưa tin Munich đã có những cuộc tiếp xúc với những tiền đạo có đẳng cấp của bóng đá châu Âu vào thời điểm này, Miroslav Klose của Bremen và Luca Toni của Fiorentina.

Klose nghiễm nhiên sẽ có một suất tham dự Champions League mùa giải tới nếu như anh ở lại với Bremen. Trong khi đó, Luca Toni cũng có thể cùng với Fiorentina có mặt tại đấu trường châu Âu mùa giải tới sau khi họ đã phải khởi đầu một mùa giải năm nay bằng một số điểm âm, hệ quả của việc dính dáng đến vụ Calcipoli đình đám. Và như vậy khả năng họ đến với Bayern chỉ là con số 0 tròn trĩnh?

Chỉ có một cầu thủ có khả năng rất cao sẽ khoác áo Bayern Munich ở mùa giải tới, cầu thủ Ze Roberto, cầu thủ đã rời Bayern Munich chỉ sau một mùa bóng.

“Đó là một ý tưởng khiến tôi rất xúc động, tôi rất vui mừng khi lại là mục tiêu của Bayern một lần nữa”, Ze Roberto phát biểu trên Munchner Abendzeitung.

Hiện tại, cầu thủ 32 tuổi này chỉ là cầu thủ có hợp đồng 1 năm thi đấu cho CLB Santos ở quê nhà kể từ khi anh trở về Brazil sau 8 mùa giải thi đấu tại nước Đức trong màu áo của Bayer Leverkussen và sau đó là Bayern Munich.

Tuy nhiên, các CĐV của CLB thành phố Sao Paulo cũng đã bắt đầu tiến hành những động thái nhằm kêu gọi cầu thủ này ở lại với quê hương hơn là thêm một lần nữa ra nước ngoài thi đấu.

Bayern Munich đang có kế hoạch ký hợp đồng với 8 hoặc 9 cầu thủ để chuẩn bị cho mùa bóng mới với một khoản ngân sách dành cho chuyển nhượng lên đến 120 triệu euro (162 triệu dollar).

Mục tiêu mà CLB khổng lồ xứ Bravia hướng tới đó là tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ vốn đã rất mỏng manh của họ, kể từ khi Michael Ballack và Ze Roberto đồng loạt ra đi ở mùa giải năm ngoái trong khi Owen Hargreaves đang nằng nặc đòi đến với Manchester United ở mùa giải năm nay, còn Sebastien Deisler đã bất ngờ tuyên bố rút khỏi bóng đá hồi đầu năm nay.
 
Back
Bên trên