Tình hình chuyển nhượng cầu thủ

đúng là cái thằng chỉ biết spam
chẳng biết đọc bài
anh post bài có chữ "hậu vệ" to lù lù thế mà chẳng đọc gì cả
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em thấy thằng này đá cũng hay
với cả nó là hậu vệ mà anh
 
Carlos Tevez sẵn sàng thách thức Man Utd
(08:21, 08/05/2007)

(Bongda24h) – Tin cho hay, Carlos Tevez đã chính thức thể hiện sự quan tâm của mình với Man Utd trong mùa bóng tới. Tuyển thủ người Argentina đang cân nhắc khả năng sẽ tìm một bến đỗ mới sau khi rời West Ham và Man Utd có vẻ rất phù hợp.

http://www.bongda24h.vn/default.aspx?tabid=315&ID=4942

Lại lôi cái topic này lên vậy :D
Sắp đến kì chuyển nhượng rồi còn gì :D
 
Nhưng vấn đề là Tevez đến WestHam với dạng cho mượn và sắp hết hợp đồng rồi :-/
Thực tế thì Tevez cũng lại thuộc quyền sở hữu của 1 công ty nào chứ ko phải một CLB
 
Chelsea cướp “hàng” của Newcastle

Trong nỗ lực tái thiết Chelsea sau thất bại tại Premiership và Champions League, HLV trưởng Jose Mourinho quyết định nẫng tay trên tiền vệ trẻ đang thi đấu cho Reading, Steve Sidwell ngay trước mũi Newcastle.

Phong độ kém cỏi của Newcastle trong mùa giải năm nay có nguyên nhân không nhỏ đến từ sự sa sút phong độ của các tiền vệ. Hôm qua, BLĐ Chích choè đã quyết định sa thải HLV trưởng Glenn Roeder và có thể HLV tương lai của Newcastle sẽ là Big Sam - cựu HLV của Bolton.

Để tỏ rõ những nỗ lực nhằm trùng hưng đội bóng, BLĐ Newcastle đã quyết định đề nghị một bản hợp đồng với tiền vệ của Reading, Steve Sidwell. Tuy nhiên, Newcastle nhận ra tài năng của Sidwell thì tại sao Chelsea lại không biết đến.

Ngửi thấy mùi “sao”, HLV trưởng Jose Mourinho đã ngay lập tức đề nghị Chelsea mua bằng được tiền vệ này, và để bày tỏ lòng thành, Chelsea đã quyết định trả cho Sidwell mức lương 50.000bảng/1 tuần (cao hơn 10.000 bảng so với 40.000 của Chích choè đề nghị).

Theo cảm nhận của Jose Mourinho thì Steve Sidwell là mẫu tiền vệ kiến thiết điển hình tại Premiership, và nếu được phát triển trong môi trường đẳng cấp, anh sẽ trở thành một Frank Lampard tương lai của sân Stamford Bridge.

Sở dĩ Mourinho muốn nhanh chóng tìm kiếm tân binh vì Chelsea đang tỏ ra hụt hơi trong cuộc đua với MU tại Premiership và cũng vì tiền vệ chủ chốt Frank Lampard vẫn đang chần chừ trong việc gia hạn hợp đồng với Chelsea trong khi đó, Barca cũng đang rất tích cực có được tiền vệ này.

Vào thời điểm hiện tại, hợp đồng giữa Steve Sidwell và Reading đã sắp kết thúc, CLB Reading đang cố gắng giữ chân tiền vệ này nhưng với mức lương 25.000 bảng/1 tuần mà Reading hứa trả cho Sidwell thì có lẽ viêc giữ chân anh là không thể.
 
Sidwell về chel lại đóng băng ở ghế dự bị thui
về làm chi
 
có khi lại làm nên chuyện
chưa về chưa nói được
 
chel công nhận ngông thật :(
1 cầu thủ cũng bình thường mà trả đến 50k 1 tuần :(
 
hậu vệ tốt nhất của reading mà anh
đầu ngắn ngắn màu vàng hoe ý
 
ManU từ bỏ thương vụ Hargreaves?

Tân vô địch nước Anh Manchester United dự định huỷ bỏ thương vụ chuyển nhượng đối với Owen Hargreaves bởi mức giá mà Bayern Munich đưa ra đang ngày một leo thang.

Khi mà HLV của ManU Alex Ferguson đồng ý với mức giá chuyển nhượng 18 triệu bảng đối với tiền vệ người Anh nói trên, thì giờ đây mức giá mà CLB nước Đức đưa ra đã là… 20 triệu bảng.

Cho dù sẽ nhận được một khoản lên đến 40 triệu bảng Anh để tham gia vào thị trường chuyển nhượng mùa hè tới nhưng có vẻ như vị HLV lão làng này cũng không muốn có quá nhiều sự phụ thuộc vào bất cứ một CLB nào. HLV Ferguson đã bắt đầu tính đến chuyện hướng đến các mục tiêu khác.

Một trong những mục tiêu đang nằm trong “tầm ngắm” của ông là cầu thủ người Bulgari Dimitar Berbatov của Tottenham cho dù HLV Martin Jol quyết giữ bằng được cầu thủ này.

HLV của ManU phát biểu: “Chúng tôi đã sơ bộ đưa ra hai hoặc ba mục tiêu sắp tới với sự nhất trí tuyệt đối của giám đốc điều hành David Gill”.

“Chúng tôi là một CLB có tầm ảnh hưởng rộng rãi trên toàn thế giới vì vậy không phải lo lắng rằng CLB có đủ sức hấp dẫn đối với các cầu thủ hay không”.

Tuy vậy, HLV Ferguson cũng thừa nhận rằng họ đã và rất lại có thể chỉ là những kẻ mạnh tay chi tiêu thứ 2 chỉ bởi những đồng rup của tỷ phú người Nga Roman Abramovich “rót” cho Chelsea.

“Một cuộc cạnh tranh thực sự đã xảy ra đối với một cầu thủ như Michael Essien, Chelsea đã chi đến 27 triệu bảng”.

“Họ có thể làm được điều đó và luôn đẩy chúng tôi ra khỏi cuộc đua.”

“Và vì vậy chúng tôi cần phải xác định chính xác những cầu thủ mà chúng tôi muốn để rồi thực hiện các phi vụ một cách nhanh chóng và yên lặng”.
 
Amauri trở thành hàng “hot”

Phong độ chói sáng của tiền đạo người Brazil, Amauri đã giúp cho đội bóng Palermo có được những tháng ngày cực kỳ tươi đẹp trong giai đoạn lượt đi của mùa giải. Dù vẫn đang phải điều trị chấn thương, nhưng tiền đạo này vẫn đang được săn lùng rất gắt gao.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên của tạp chí Goal, người đại diện của Amauri là Mariano Grimaldi đã cho biết rằng hiện nay, đang có một loạt những đội bóng khổng lồ đang theo đuổi tiền đạo đang mang cả hai quốc tịch Brazil và Italia này.

Chấn thương đầu gối nghiêm trọng đã tước đi cơ hội toả sáng của Amauri ở nửa cuối mùa giải. Khoảng thời gian anh còn thi đấu, đội bóng nhỏ bé Palermo đã chơi một thứ bóng đá cực kỳ hoa mỹ và cuốn hút. Danh sách những chân sút hàng đầu luôn có tên anh. Nhưng rồi phong độ của Palermo cũng đi xuống cùng với sự vắng mặt dài ngày của tiền đạo chủ chốt.

Trong thời gian sáu tháng nghỉ dưỡng thương, tiền đạo này và người trợ lý đã liên tiếp nhận được những lời mời từ nhiều CLB lớn của bóng đá châu Âu. Trong đó gồm những cái tên như Liverpool, AC Milan, Juventus hay cả Real Madrid. Sự lựa chọn chắc chắn sẽ trở nên khó khăn hơn.

Trợ lý Grimaldi tự hào cho biết: “Thực tế đã chứng minh một điều rằng Amauri là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất. Việc đó không còn gì là mới mẻ với bất kỳ ai và được theo đuổi là chuyện đương nhiên. Nhưng trước khi nói đến vấn đề chuyển nhượng, tôi phải khẳng định rằng anh ấy vẫn đang rất hạnh phúc tại Palermo”.

“Ở đây, anh ấy có những mối quan hệ rất tốt đẹp. Thành phố này cũng cuốn hút bản thân anh ấy. Do đó, nếu muốn ra đi thì chắc chắn điều đầu tiên là phải được thông qua bởi đội bóng đang quản lý anh ấy là Palermo”.

“Hiện tại, chúng tôi đã nhận được những lời đề nghị rất khó từ chối. Chúng đến từ những đội bóng hàng đầu của Anh, Italia và cả TBN nữa. Liverpool là một trong số đó. Amauri luôn cho rằng Rafael Benitez là một trong những HLV tài ba nhất thế giới. Tuy nhiên, họ vẫn đang chờ đợi Amauri chính thức có được quyền công nhận hai quốc tịch và đây cũng có thể là một vấn đề phải xem xét”.

“Nhưng không phải Liverpool là đội bóng đáng nói duy nhất. Inter Milan cũng đang muốn được chữ ký của Amauri, nhưng anh ấy vẫn muốn chuyển đến đó không phải chỉ vì vai trò thay thế cho Hernan Crespo, sẽ trở lại Chelsea. Amauri không phải là vật thay thế cho bất kỳ ai”.

“Những đội bóng đáng cân nhắc nhất tính cho đến thời điểm này muốn có được sự phục vụ của Amauri là Liverpool, Inter, AC Milan, Juventus, Real Madrid, Barcelona và AS Roma. Cái giá mà họ đưa ra vào khoảng 20 triệu Euro. Tất cả đang được chúng tôi xem xét”.
 
hehe, yên tâm hè này kaka về Real sẽ là vụ chuyển nhượng lớn nhất ;)
 
Eto’o mục tiêu hàng đầu của HLV Ferguson

Sir Alex Ferguson xác định, tiền đạo người Cameroon của Barcelona Samuel Eto’o là mục tiêu số 1 của CLB tân vô địch Premiership, trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Mới đây, HLV của ManU cho biết ông rất hy vọng có thể ký được từ 2 đến 3 hợp đồng chuyển nhượng quan trọng trong kỳ chuyển nhượng mùa giải mới, nhằm tăng cường hơn nữa sức mạnh cho đội bóng vừa giành được chức vô địch thứ 9 Premiership dưới “triều đại” của ông. Mà giới thạo tin cho rằng ManU đã và đang tập trung cao độ cho vụ chuyển nhượng tiền đạo người Cameroon của Barcelona Samuel Eto’o với mức giá đề nghị khoảng 27 triệu bảng.

Pini Zahavi, một tay đại diện siêu hạng người Israel đã từng là một tiền đạo của đội trẻ Barcelona, đang nỗ lực hoàn tất những điều khoản trong hợp đồng trước khi họ có thể thực hiện các bước tiếp theo. Trong khi đó, mối tâm giao giữa Eto’o và trung vệ Rio Ferdinand, một trong những thân chủ của Pini Zahavi, cũng được coi là một nhân tố tác động đến quyết định của cầu thủ người Cameroon đang thi đấu cho Barcelona này.

Chỉ mới trong tuần trước, HLV Ferguson đã đề cập đến một khả năng củng cố trên hàng công của ManU ở mùa giải tới và một số gương mặt có thể “nhanh nhẹn” hơn Eto’o.

“Khi xây dựng một đội hình cần phải cân nhắc đến một sự cân bằng thiết yếu”, HLV Ferguson cho biết khi nói đến kế hoạch của ông cho mùa giải tới, với một hy vọng chấm dứt những thất bại trên đấu trường châu Âu như ở những mùa giải vừa qua.

“Tốc độ là một trong những nhân tố quan trọng đối với chúng tôi. Đây cũng chính là mục tiêu mà chúng tôi đang tìm kiếm, cho dù chúng tôi đã có phần cải thiện được vấn đề này”.

Hiện tại tương lai của Eto’o tại CLB xứ Catalan đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết kể từ khi anh này có lời qua tiếng lại đối với HLV Frank Rijkaard cũng như đối với người bạn Ronaldinho hồi tháng 2 vừa qua.

Ngay tại thời điểm trở lại sân cỏ sau 4 tháng điều trị chấn thương, HLV Frank Rijkaard đã cho rằng Cầu thủ đã từng 3 lần giành danh hiệu Cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất năm đã từ chối ra sân trong vai trò là một cầu thủ dự bị ở trận gặp Santader.

Eto’o phát biểu trong sự tức giận: “Ông ấy công bố những điều đó ngay trong một buổi họp báo. Tôi không muốn chơi dưới sự dẫn dắt của con người có một hành động xấu xa đến thế”.

“Tôi luôn coi đội bóng là số 1 và đó chính là điều khiến tôi cảm thấy đau khổ nhất”.

Khi Ronaldinho cho rằng Eto’o là một người bạn không có sự ân cần và chu đáo, tiền đạo người Cameroon cho biết: “Nếu như một người bạn đặt vấn đề như thế, có lẽ nên cân nhắc đến đội bóng trước đã và điều đó tuỳ thuộc vào những gì anh ấy nghĩ về đội bóng”.

Cho dù có khá nhiều sự cạnh tranh nhưng tiền đạo người Cameroon của Barcelona cũng đã ghi được 10 bàn thắng trong tổng số 14 lần ra sân ở thời gian qua trong màu áo của Barcelona. Và cũng không hề ngạc nhiên khi các CLB như Chelsea, AC Milan, Liverpool hay Arsenal đang xếp hàng để mong có được chữ ký của anh.

Tuy nhiên, vẫn theo giới thạo tin Eto’o đã sẵn sàng trực chỉ tới Old Trafford ngay khi anh nhận được lời đề nghị của đội bóng nước Anh này. Liệu điều đó có thành hiện thực?
 
Phải gọi chính xác là chiến trường chuyển nhượng thì đúng hơn :-??
Thông tin gây nhiễu, thông tin thật, thông tin giả, không biết đg` nào mà lần :-??
 
nhưng nếu Eto về MU thật thì không khéo lập kỉ lục CN
 
Back
Bên trên