Tình hình chuyển nhượng cầu thủ

...quả lương cứ phải gọi là kinh hồn, ko khéo nhiều thằng bỏ Arập chuyển hướng sang Mỹ :))...
 
Nike mang Ronaldo đến Juve?

Những thông tin từ Italia cho biết, nhiều khả năng “gã béo” Ronaldo sẽ rời Real để đến khoác áo Juve, và người đứng ra dàn xếp thương vụ này là Nike.
Hôm 11/1, Ronaldo đã chính thức xác nhận trước báo giới Tây Ban Nha rằng có thể anh sẽ rời Bernabeu khi hiện tại đang có hai CLB tỏ ra quan tâm đến anh. Một là Al Ittihad của Arabia Saudi, nơi sẵn sàng trả lương cho anh là 7 triệu euro mỗi mùa, và một là đại diện của bóng đá Italia mà “gã béo” không tiết lộ...
http://tinthethao.com.vn/view.asp?Cat_ID=30&Cat_Sub_ID=0&news_id=19856

...Juve sướng nhé ^^...
 
...ôi,***

Juve "cứu vớt" Ronaldo?

Inter? Không. Milan? Cũng không. Những lời đề nghị trước đây rơi tõm vào sự thất vọng của Ronaldo, và những ngày tháng cuối cùng ở Real trở nên bấp bênh đến đáng sợ khi dường như chẳng ai muốn rước anh về. Một tia hi vọng loé lên: Juve muốn có anh.

http://badamgia.com/index.php?act=v...=9480&header=652b417e950d1ca3a1a6f512b07a276c

thảm họa,sao lại vác thằng béo này về làm gì :((

Nike chơi bẩn vãi,cắt tài trợ rồi còn dàn xếp cái này
 
"Bà đầm già" không khoái Cassano và Ronnaldo

Chủ tịch của Juventus tin rằng hai hai ngôi sao bị ruồng bỏ của Real Madrid không phù hợp với dự án cho tương lai của câu lạc bộ.

Có vẻ như hai ngôi sao một thời của câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha ngày càng "ế hàng" khi mà liên tiếp trong những ngày gần đây một loạt chủ tịch các đội bóng phủ nhận khả năng sẽ ký hợp đồng với một trong hai cầu thủ này.

http://tinthethao.com.vn/view.asp?Cat_ID=30&Cat_Sub_ID=0&news_id=19882

chả hiểu 8-}
 
hôm nay thấy báo nào cũng nói về vụ anh Becks sang Mĩ, hehe nó sắp thành 1 trong những thằng được trả lương cao nhất lịch sử thể thao mĩ rồi :)) mà chưa bao h em thấy thằng cầu thủ bóng đá nào được lên trang nhât các báo thể thao bên này :))
 
hix!!!
thằng becks ăn % quả phi vụ chuyển nhượng cũng đủ dưỡng già thỏa thik
hơn 200 tr dollar
hix
bọn Mĩ này đúng là ....ngu:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tự nhiên nghĩ đến chuyện mou đi khỏi chel
sao manu ko mua robben về chơi nhỉ 8->
ronaldo cánh phải , robben cánh trái , giggs giữa -> 8->
 
Đổi Robben lấy Hargreaves?


Sau khi liên tục đưa ra những mức giá trên trời dành cho Owen Hargreaves, Bayern đã phần nào làm giảm nhuệ khí của đội bóng áo đỏ thành Manchester trong việc theo đuổi Hargreaves, đồng thời sự toả sáng bất ngờ của Henrik Larsson đã khiến Sir Alex giảm bớt phần nào mối lo về lực lượng của MU trong thời điểm này.

Nhưng nếu Sir Alex không dứt điểm vụ Owen Hargreaves thì rất có thể Chelsea sẽ cuỗm mất tiền vệ này sau khi ông Felix Magath ngỏ ý muốn đưa Arjen Robben về với Bayern và sự thay thế đương nhiên là Owen Hargreaves - cầu thủ đang nhấp nhổm ra đi và đã không còn đóng góp 100% sức lực cho Hùm xám.

Trên tạp chí Bild, ông Magath đã dành một vài lời để nói về Robben: “Arjen là một cầu thủ giỏi. Cậu ấy có thể dẫn bóng và ghi bàn bằng cả 2 chân”.

Mặc dù vậy, nơi mà Hargreaves muốn đến chắc chắn không phải là Chelsea, tuy nhiên có lẽ Bayern định phá giá thị trường khi nâng mức giá chuyển nhượng của cầu thủ này lên một con số vượt khỏi tầm tay của Sir Alex – đây chính là nguyên nhân khiến vụ chuyển nhượng này càng trở nên phức tạp và đi vào ngõ cụt.

Trong khi đó Chelsea lại đang rất cần một tiền vệ trung tâm để thay thế cho C.Makelele đã bước vào tuổi nghỉ hưu, hoặc Ballack đang sa sút phong độ thảm hại, hay như một cầu thủ dự bị cho Người không phổi Frank Lampard.

Vụ này có vẻ hấp dẫn rồi đây ;))
 
Hargreaves cũng trẻ mà :(

Sven-Goran Eriksson - Lạc giữa rừng mơ bắt con "tưởng bở"

Như một kẻ mộng du, Eriksson cứ nghĩ rằng mình đã có thể nắm chắc chiếc ghế HLV của CLB tại giải hạng nhất nước Pháp, ông đã tỏ ra quá tự tin khi tìm đến Djibril Cisse, tiền đạo đang khoác áo CLB thành phố cảng của nước Pháp để “khoe” với anh rằng mình sắp trở thành "thầy" của Cisse.

Số là có mặt tại Dubai trong trận thua 3-4 của Marseille trước CLB Bayern Munich tại Dubai Cup hôm thứ Tư. Sau khi cựu tiền đạo của Liverpool bước ra khỏi sân khi bị thay ra, Eriksson đã chủ động tìm đến với Cisse để hỏi anh bằng một câu trơ trẽn: “Tôi sắp sửa trở thành HLV của Marseille, cậu sẵn sàng gắn bó với CLB của tôi chứ?”

Trước đó một ngày, HLV người Thụy Điển này còn “mon men” đến khu tập luyện của các cầu thủ Marseille và cố gắng tìm cách để tiếp cận với tiền vệ người Pháp Frank Ribery. Ngay lập tức, CLB này đã nhờ một nhóm bảo vệ “mời” ông ra khỏi sân tập. Quá bức xúc trước những hành động “không bình thường” của người đàn ông 59 tuổi này, Giám đốc thể thao của CLB thành phố cảng nước Pháp, ông Jose Anigo đã phải lên tiếng:

“Thật nực cười khi phải chứng kiến điều này, ở thời điểm hiện tại ông ta (Eriksson) chẳng là gì cả. Ông ta không biết rằng Olympique Marseille là niềm tự hào của người dân thành phố chúng tôi.”

Anigo tỏ vẻ không hài lòng về cách mà Eriksson tung tin hỏa mù: “Tôi nghĩ rằng nếu ông ta thực sự muốn trở thành HLV của Marseille, ông ta sẽ phải chín chắn hơn trong hành động và lời nói của mình. Làm như vậy là ông ta đã tự bôi xấu hình ảnh của mình.”

Eriksson hiện vẫn đang trong tình trạng thất nghiệp kể từ khi ông bị LĐBĐ Anh (FA) sa thải hồi mùa hè. Tuy nhiên, giữa Eriksson và FA vẫn còn hợp đồng “tài trợ” bởi FA phải có trách nhiệm chi trả cho ông 6.500 bảng một ngày cho tới khi ông tìm được một công việc mới.


--> bó tay Eriksson =)) =))
 
dis bọn chel , nhiều $ toàn chơi trò phá giá :)) , phen này trắng tay
 
đúng rồi , chẳng mấy chốc là gigg , schole , neuville về vườn ... thâu trc mấy chú lính trẻ về cho nó máu 8->
 
Hleb: Sheva “không hợp” với Premiership

Theo tiền vệ của Arsenal Alexander Hleb, Andriy Shevchenko đã quá lớn tuổi để tham dự Premiership và vì thế anh sẽ không thể chịu nổi “nhiệt” của giải bóng đá nước này.



Tiền đạo 30 tuổi của Chelsea, Shevchenko vẫn chưa thể hiện được phong độ vốn có của mình khi đến với CLB ĐKVĐ nước Anh hồi mùa hè vừa qua từ Milan với giá chuyển nhượng lên đến 30 triệu bảng.

Nói về quyết định chuyển nhượng của Sheva, tiền vệ của Arsenal cho biết “Tôi không bao giờ chấp nhận rủi ro khi chọn nước Anh là nơi để có thể kết thúc sự nghiệp của mình tại đây. Càng lớn tuổi bạn sẽ càng thấy khó khăn khi hoà nhập với bóng đá nước này.”

“Tôi chưa bao giờ cho rằng anh ấy có thể chơi bóng ở nước Anh bởi bầu không khí vô cùng náo nhiệt cũng như khoảng thời gian mà bạn ra sân thi đấu.”


“Giải VĐQG Italia và giải VĐQG Anh là hai giải hoàn toàn khác biệt nhau. Cầu thủ càng trẻ tuổi bao nhiêu thì càng dễ khoả lấp sự khác biệt giữa hai giải này bấy nhiêu.”

“Mặt khác, theo những nguồn tin mà tôi được biết HLV Mourinho và Shevchenko cũng không nói chung một thứ ngôn ngữ nào cả.”

“Hoàn toàn khác với trường hợp của tôi, vai trò của HLV Arsene Wenger trong việc giúp tôi khẳng định bản thân với tư cách của một cầu thủ được ra sân thường xuyên là vô giá.” Anh phát biểu trên tờ The Sun.

HLV ĐTQG Ukraine Oleg Blokhin, một người bạn của ông chủ Roman Abramovich, cũng đã lên án cách thức mà HLV Mourinho đối xử với cầu thủ của ông.

“Một điều quá rõ ràng khi các phương tiện thông tin đại chúng cũng như các CĐV tạo một áp lực rất lớn lên một cầu thủ ngôi sao bóng đá như Sheva, HLV phải là người “giải toả” vấn đề nói trên cho cầu thủ của mình.”
 
Back
Bên trên