Tình già

Đỗ Hạnh Quyên
(bibu_ha)

New Member
Sau những ngày đông giá lạnh, chợt một chiều, thời tiết trở nên ấm áp. Cặp vợ chồng già nọ ra ngồi ngoài hiên ngồi sưởi nắng và ôn lại những hoài niệm đẹp đẽ của quá khứ.

Bà già nói với ông già:

- Em nhớ ngày xưa anh thường ngồi sát vào em cơ!

Thế là ông già xích lại gần bên. Bà già lại tiếp:

- Em nhớ hồi đó anh thường choàng tay ôm em rất chặt...

Ông già run rẩy vòng tay qua eo bà già, siết chặt lại. Bà già lim dim mắt nhớ lại:

- Em nhớ là anh còn thích cắn vào vai em nữa kia.

Ông già lập cập đứng lên:

- Được! Được! Để anh vào nhà lấy hàm răng giả ra đã!
 
May mà bà già không nói "ngày xưa anh thường .... "ấy" em nữa". Lúc đó thì chả biết ông già lấy cái gì ra :))
 
anh Dũng lúc nào cũng quay về chủ đề đấy
đúng là về già, chẳng biết làm gì, chỉ biềt ngồi ngắm vớ vẩn!!
 
Ông già sẽ đi lấy cái máy bơm chứ cái gì nữa :)) Có thể mà cũng hỏi :))
 
Máy bơm cũ rồi, mà càng ngày nước càng hiếm, lấy đâu ra mà bơm
 
:)) Đấy là anh Dũng chưa biết rõ thôi :D Chứ nhỡ 2 ông bà già đấy nhà giàu thì sao :D
 
thôi thì anh Dũng cứ về già sẽ bit ngay mà B-)
 
Các anh hư quá, em chẳng hiểu nói cái rì cả. Chết chết!
 
Chưa già anh cũng đã biết rồi em ạ
 
vậy ra ông anh gặp hoàn cảnh này rồi cà , sử lý thế nào hả
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Máy bơm cũ rồi, mà càng ngày nước càng hiếm, lấy đâu ra mà bơm

Sao Em Dũng lần trước bảo phải lấy nước ở bên ngoài mồi??? :)) , mà nước không xong thì dùng hóa chất ... :))
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Chưa già anh cũng đã biết rồi em ạ

Choàng, Em Dũng đi đâu cũng để cho mọi người biết hết về mình... kể cả... :))
 
Em là người trong sáng, không giấu những khả năng của bản thân chị ạ :)>-
 
Hix, sao anh Dũng cứ phải cố thanh minh là mình trong sáng nhỉ :)) Có ai nói gì anh đâu :D Đã bảo là mọi người trong VC đều trong sáng còn gì ---> Có tật giật mình :)) :p
 
Anh có thanh minh gì đâu, tại vì mọi người nói xấu anh nhiều quá nên anh phải chứng minh lại thôi [-x
 
già rồi thì làm được cái gì nhỉ, theo thuật ngữ của các cụ thì "cầm tay vã" "sờ tóc vã", "nhìn nhau vã"... ô, còn nhiều thứ có thể ăn vã lắm, chẳng cần thịt vẫn thấy sướng :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao bà chị Thảo biết nhiều từ "chuyên môn" thế
 
cụm từ "từ chuyên môn" chỉ dùng cho những người nào trong nghề, hay nói cách khác là có nghề nhỉ? :))
 
Back
Bên trên