[Tìm hiểu] Môn võ Shorinji Kempo-bạn có biết??!!

Ừ , thằng đấy không chỉ nhắng như một đứa trẻ 12 tuổi , mà chả khác gì 1 đứa 12 :D
 
Lão Sơn mà 12 cái gì, lão ấy 6 tuổi thôi ^_^.

À, anh Long giấu tung tích hơi bị kĩ đấy ^_^.
 
Giấu tung tích gì ??? :( Dạo này anh bận quá , Chủ Nhật thì phải lo cho cái CLB Cờ Vây trên Trịnh Hoài Đức. Hôm vừa rồi định đến tập rồi , vì thầy Sato hôm trước đã dặn là sẽ cho đấu, thế nhưng có thằng bé bị đau bụng, thế là phải đưa nó vào Sanh pon, may mà đưa vào sớm , nó bị viêm dạ dày cấp ..mẹ nó cảm ơn rối rít , nhưng chắc anh Thái chửi mình tơi bời ...:((

Thế hôm đó có đấu không ???

À mà em Minh năm nay thi à ?? Trường nào thế ?? Sắp lên thớt rồi nhỉ :p
 
Chính cái "lão" Sơn đó đấy!Clap Clap!"lão" í đai nâu mà!
 
Lại tán gẫu rồi. Nói về Shorinji đi. Em Ngọc Bích mới đi học có thấy khó khăn gì không?
 
Hê hê, anh Thái có nói gì đâu, đang bận với lớp mới ^_^.
Em thì chắc là... sắp nghỉ vài buổi để giữ sức nữa, không thì thi sao nổi. Em sẽ thi phân viện báo chí. Chắc cũng mệt cỡ thi san-kyu thôi mà ^_^.
Mà anh nói đấu là đấu kí rì? Lâu lắm chả thấy đấu đá gì xất, mỗi tội có thêm năm sáu đòn gote với nuki nữa, nhớ tên đã đủ mệt ^_^....

Võ sinh mới giờ này vào là bị anh Thái dợt ra trò rồi, còn lão Sơn thì... không dám dính vô!!!!!!
 
Sao mà không dám dính vô, thằng đấy láo lếu là anh oánh cho bét xác ...
Thế Chủ Nhật vừa rồi không đấu à ??

Làm anh tiếc hụt một phen ...

Ừm , bọn em chỉ còn mấy tuần nữa là thi nhỉ , thôi , có gì nghỉ đi cho đỡ mệt , mà nhớ xin phép anh Thái đàng hoàng , không anh í mắng đóa :p

To : Nam , em Bích ngày mai mới tập buổi đầu , hỏi thế thì em í biết trả lời sao :(
 
hôm qua buổi đầu tiên, bị nhầm phòng.hic!Chưa gì đã bị tập riêng với thầy sau đó gọi riêng 1 anh đai nâu ra tập cùng vì thiếu người
 
Thế đã biết đại ca Long là ai chưa :p

Chủ Nhật này chắc lại cố đến muộn ( cố đến , nhưng không đến sớm được) , hic, dạo này tập tành thất thường quá , bọn đàn em qua mặt hết mất thôi :((
 
moi nguoi oi, cho minh hoi: lop vo moi nguoi tap o tang may, phong nao cua truong 10/10 vay.
Nguoi ngoai co duoc vao xem khong
 
Tập ở tầng một , phòng bên phải từ cổng đi vào , mình nghĩ nếu bạn hỏi các bác bảo vệ thì họ sẽ chỉ cho ( nói rõ là đến xem lớp Shorin tập)

Cơ mà nhớ là trung tâm 10-10 gần trường Ams nhé , không phải chỗ quán Thánh đâu :)
 
Em Bích được tập với thầy là tốt rồi. Tập với càng nhiều người khác nhau càng tốt em ạ. Học môn này cũng đừng cứng nhắc quá, tất nhiên học thì phải theo thầy nhưng đừng cố chấp, dập khuôn.

Kinh nghiệm cho thấy mỗi thầy dạy một kiểu. Thầy Sato người Nhật thì chuẩn nhất, theo đúng bài bản như sách. Anh Thái thì luôn tìm cách thay đổi, biến hóa, đưa ra nhiều tình huống, đánh tự do. Anh Thanh (không biết bây giwof còn dạy không) thì có phần như võ Thiếu Lâm, chú trọng vào lực đánh và hiệu quả sức lực. Nói chung là nếu có thấy các thầy dạy khác nhau 1 chút thì đừng thấy lạ, hãy suy nghĩ và tìm ra câu trả lời đúng nhất. Còn nếu không biết thế nào thì cứ theo thầy Sato mà làm.
 
Òi òi òi, hôm trước chú nhóc Thắng bị anh Thái lên lớp... "Phải có tinh thần giúp đỡ học sinh mới" và ... tặng chú ta một cú đá trời giáng để... động viên tinh thần :)). Tóm lại là... hình như cái "anh" đai nâu hào hiệp kia chính là anh chàng khốn khổ vừa nói ở trên :)).

(ĐẠI CA LONG LÀ THẰNG NÀO RỨA? CHỈ BIẾT CÓ ĐẠI CA SƠN THÔI :)))
 
thank you bạn Trần Thăng Long nhé. Hôm nào rỗi thì mình sẽ lên đấy tham khảo, học hỏi về môn võ này.
Thật sự là từ trước đến giờ chưa được biết đến, chỉ nghe qua sách báo thôi.
 
em không có biết mặt các anh nhưng anh thì có thể dễ dàng biết mặt em, làm sao bây giờ.Không hiểu cái "lão" Sơn tập tành kiểu gì mà suốt buổi tập lảng vảng ra giúp em tập!!
 
Lão Sơn hả? Lão đang phải đợi, Thế thôi. Lý do là... không có đủ người ngang cấp nên lão không thi lên đai tiếp được. Học mới cũng... không được nốt vì phải ưu tiên số đông. Kết quả là... ^^
 
Nguyễn Hoàng Minh đã viết:
Lão Sơn hả? Lão đang phải đợi, Thế thôi. Lý do là... không có đủ người ngang cấp nên lão không thi lên đai tiếp được. Học mới cũng... không được nốt vì phải ưu tiên số đông. Kết quả là... ^^

Thế các chú không phải là 3 kyu thì là mấy kyu ???

Nó cũng chỉ 3 kyu thôi :))
 
Đợi ??!! Thảo nào kể cả lúc mọi người đang khởi động, lão cũng ngồi khoanh chân dưới đất . Bây giờ thì em khai tên của Lão đó : Mai Thanh Sơn (cùng họ với em, thì lão là anh họ em mà) nên em mới biết. Mà các anh còn cách đây mấy tháng có 1 anh tên là Dược hay Dương gì không?
 
Anh không nhớ lắm , có việc gì à ???

Cậu Dương đó sinh năm bao nhiêu ?? Học trương nào ???
 
Back
Bên trên