[Tìm hiểu] Môn võ Shorinji Kempo-bạn có biết??!!

Tên riêng mà không viết hoa gì cả, coi thường người ta quá đi!
Nói đúng thật !!
 
tên riêng tên chung gì cũng thế cả viết quen rồi, đánh nhanh một mạch từ a đến z biết đâu mà viết hoa. bích ngố cố mà tập rồi năm sau lên biểu diễn cũng đứợc có sao đâu.
 
không được gọi là ngố mà
Hôm qua đi tập bị chấn thương, tím tái hết cả tay :(
 
Vũ Phan Trung đã viết:
"Đúng là chưởng môn"
phai là trưởng môn chứ anh Long
ma hôm CN biểu diễn thế là tốt rồi mấy chú còn chê bai gi nữa it ra lớp Shorin biểu diễn còn có người xem(hơn hẳn lần trước)

Ừ nhỉ , chắc vội quá không chú í :) , để anh sửa ..

Thx Trung .
 
Mai Ngọc Bích đã viết:
Mấy cái bài kia đánh lại nhiều lần rồi hả? Em lần đầu xem nên thấy thích
Tiếc quá, giá mà thứ bảy em đi xem

Không phải đâu Bích ạ , mỗi lần biểu diễn là phải soạn một bài riêng đấy ,
Thực ra môn Shorin của mình cũng chẳng có mấy bài quyền đâu , bài tập 2 người là ghép các động tác lại mà thôi , nên sẽ không thể giống lần trước được .
 
Mai Thanh Sơn đã viết:
thái không phải là trưởng môn, chỉ có thể gọi là trưởng chi nhánh tại hànội thôi, trưởng môn thì phải xang nhât mà hỏi. ông tuấn anh thì làm đàn anh thế nào được, ông có giỏi thì mình chỉ nể thôi chứ, ông có học shorin đâu mà đòi làm đàn anh, mà giờ có học thì cũng chỉ làm đàn em được thôi, hihihihiihhihihiihi

Trưởng môn của lò Shorin Hà Nội , được chưa ông tướng ???
 
To Long: nói trưởng môn lò võ ở hà nội vẫn sai, vì nói trưởng môn là nói đến người đứng đầu một môn phái võ còn đây có phải đâu sai rồi eheheeheheeh
 
Bích ngố hôm qua bị chấn thương à anh có thấy gì đâu, chẳng bù cho anh giờ đi lại cũng còn khó đây thế thứ tư có đi tập được không hả
 
Haha, Sơn sư huynh dẫn cha nội Long 1-0 :)).
Nói đi nói lại vẫn chỉ có anh Thái, anh Thanh, anh Phương và anh Sơn là đàn anh thôi. Ông Long tập sau nên... đô con nhưng vẫn là em :)).
 
Nguyễn Hoàng Minh đã viết:
Haha, Sơn sư huynh dẫn cha nội Long 1-0 :)).
Nói đi nói lại vẫn chỉ có anh Thái, anh Thanh, anh Phương và anh Sơn là đàn anh thôi. Ông Long tập sau nên... đô con nhưng vẫn là em :)).

­Ừ , đúng :)) , nếu tính ra anh phải Sơn là sư huynh thật .. ngay cả Minh với Trung cũng vậy :)) ...cho nên đừng có vì quá hâm mộ mà đặt anh lên trên các bậc tiền bối đến 2 bậc :p .. ngại lém...
But, anh Thái còn không nhận tiếng "sư phụ" thì các chú cũng đừng có mơ tưởng làm gì ..hehe

Nói vậy là để thấy lớp mình không quá câu nệ về chuyện hình thức , còn ngay bản thân anh cũng luôn tôn trọng những người tập trước thôi :)

Với lại , anh chẳng phải đô con gì đâu :)) tại các chú còi cọc quá thôi ... cứ nhìn anh Phương với anh Thái xem :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mai Thanh Sơn đã viết:
To Long: nói trưởng môn lò võ ở hà nội vẫn sai, vì nói trưởng môn là nói đến người đứng đầu một môn phái võ còn đây có phải đâu sai rồi eheheeheheeh

Đã nói rõ là Trưởng môn Shorin Hà Nội rồi còn cố cãi :angry: , thích nói chữ hả :p, có cần phải phân tích ngọn ngành không ??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xét về trình độ thì anh Thái, anh Thanh, anh Phương, anh Hoàng, anh Sơn, anh Long,... đai nâu đều là đàn anh hết cả... nhưng nếu bảo thằng Minh, thằng Trung làm đàn anh thì nghe không lọt tai... ha ha... đàn anh đàn em gì cũng được.... lúc nào lớp rảnh rảnh thì tổ chức thi đấu trong nội bộ Shorinji, có điều cần phân bảng theo hạng cân.
 
Đặng Quốc Nam đã viết:
Xét về trình độ thì anh Thái, anh Thanh, anh Phương, anh Hoàng, anh Sơn, anh Long,... đai nâu đều là đàn anh hết cả... nhưng nếu bảo thằng Minh, thằng Trung làm đàn anh thì nghe không lọt tai... ha ha... đàn anh đàn em gì cũng được.... lúc nào lớp rảnh rảnh thì tổ chức thi đấu trong nội bộ Shorinji, có điều cần phân bảng theo hạng cân.

Thì lớp vẫn thường xuyên có đấu tự do đấy thôi ??? Các buổi đấu tự do như vậy rất có ích , cố tập tốt một thời gian rồi sang đây đấu :)

Còn tổ chức thi đấu thì khó lắm Nam ạ.. Đồ bảo vệ thì không có , mà kể cả có đồ bảo vệ thì cũng rất nguy hiểm .

Trước đây bên Nhật có giải thi đấu , nhưng gần đây người ta cũng đã bỏ hệ thống thi đấu này rồi , vì nghe nói trước đây năm nào tổ chức cũng có 1 người chết .... :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uh tap Randori hay ra phết. nó giúp mình có kinh nghiệm trong thực chiến. Bữa nào bảo anh THái cho bọn mới thử 1 phát. Hồi mới đầu vào tập mình bị gọi lên chiến với anh Phương bị đánh thua te tua.
 
Chấn thương nhưng không đến nỗi như anh đâu, chỉ bầm tím phần cánh tay thôi
Thi đấu mà năm nào có một người chết thật , thế thì sợ quá!! :( , bỏ di là phải!!
 
Toàn người trong nhà, đánh nhẹ nhàng không sao đâu. Như hôm ông Tuấn Anh đánh, có ai bị làm sao đâu. Mà bọn đai trắng như bọn em chưa được tập đánh tự do lần nào.
 
Đặng Quốc Nam đã viết:
Toàn người trong nhà, đánh nhẹ nhàng không sao đâu. Như hôm ông Tuấn Anh đánh, có ai bị làm sao đâu. Mà bọn đai trắng như bọn em chưa được tập đánh tự do lần nào.

Ừ , nếu đấu như thế thì lớp mình vẫn thường xuyên luyện mà , chỉ có điều các bạn ở lớp mới thì rõ ràng là chưa được tập rồi , cứ thể hiện thật tốt đi , anh Thái sẽ không bỏ sót ai đâu ..

Còn như hôm đánh với TA thì tính chất hoàn toàn khác, không thể gọi như vậy là nhẹ nhàng được :)) ...
 
Hic, thằng cha Blue lớn lối quá. Có giỏi ra đấu thử với Mít coi. Nó nhỏ hơn chú 1 tuổi thật nhưng... hehe, 3 phút là Blue công tử đo sân đấy ^_^... Chưa gì đã đòi đánh nhau, giờ cho chú với thằng Hoài choảng thử xem có chịu nổi nhiệt khôgn nhé? Chỉ e lại như chú Hoài, chưa gì đã than vãn, kêu ca cứ như bị hành hạ thê thảm lắm ấy.

Còn cha nội Long thì... toàn suy bụng ta ra bụng người. Làm sư phụ như anh Thái hiện nay thì... ma nó mơ. Chả được cái gì, chỉ rước toàn rắc rối ^_^.

Riêng chú Mít thì... hết ý kiến rồi :)). Hồi trứơc đánh với Phương bị dập te tua, thế hồi này thì không à? Anh Phương mà đánh thật thì chú cũng sẽ đo sân chỉ sau 30s ^_^. Đánh với tôi mà còn để bị ghì tay dễ dàng vậy thì đánh với Phương và Thái.... không giám nghĩ tiếp :)). Mà này, chưa thấy Trung với Cường phân thắng bại lần nào nhỉ? Lúc nào thử đánh với Cường coi thằng nào đá hay hơn ^_^. Cá 10 ăn 1 Cường thắng :)).
 
Nguyễn Hoàng Minh đã viết:
Còn cha nội Long thì... toàn suy bụng ta ra bụng người. Làm sư phụ như anh Thái hiện nay thì... ma nó mơ. Chả được cái gì, chỉ rước toàn rắc rối ^_^.

Gì mà suy bụng ta ra bụng người ??? :(

Đúng là như anh Thái thì ít người mơ thật , nhưng anh Thái vẫn làm ( và nếu là anh thì anh cũng làm ) .
Mục đích chính là truyền bá rộng môn Shorin , rèn luyện cho các võ sinh đang yêu thích nó , và cũng là để tập luyện môn võ mình yêu thích ...thế thì có gì không đáng mơ nhỉ ??? :)
 
Khi nào mọi người làm xong web Shorinji thì việc quảng bá sẽ dễ hơn nhiều
Em đang cố gắng làm việc đó đây, nhưng xem ra những ai không thực sự yêu thích võ thuật thì có đăng kí học được 1 khóa rồi cũng chán nản mà thôi
 
Back
Bên trên