Trịnh Thường Trường An
(che_guevara)
Active Member
----Các bác nào hâm mộ bọn nazi thì hãy xem lại tư liệu về việc phát xít Đức thiêu sống người Do Thái, phát xít Nhật chôn sống người Trung Quốc ở Nam Kinh giùm cái, thật tuyệt phải không ạ. =D>
----Phải công nhận rằng khoa học của bọn phát xít phần nào đã đi trước thời đại: tên lửa V-2, bom bay V-1, tiểu liên MG-42 là cảm hứng cho người Nga làm ra AK-47 trứ danh. Thậm chí chuyên gia vũ khí Wernher von Braun và 1 số nhà khoa học khác của Đức quốc xã được người Mĩ bảo lãnh và họ đã trở thành một phần thiết yếu trong chương trình vũ trụ của Mỹ. Thú vị thật phải không. Nhưng cái cách bọn chúng đối xử với phần còn lại của thế giới là không chấp nhận được. [-x
----Còn việc nhắc đến Bác Hồ thì không ai cấm cả. Con đường mà Bác "Minh râu" chọn để xây dựng nhà nước dựa trên tư tưởng nhân đạo là đúng, trừ đường lối kinh tế. "Làm theo khả năng, nhận theo nhu cầu" là không khả thi. Tôi không có bất kì thắc mắc nào về việc Bắc Hồ. Nếu tôi ở trong hoàn cảnh cảu Bác tôi cũng sẽ làm điều tương tự. 0
----Nếu bạn muốn chọn 1 nước đế quốc phương Tây để tôn thờ thì xin hãy suy nghĩ lại. Người Pháp, người Anh đã làm gì khi Đức quốc xã tấn công đồng minh Balan và Tiệp Khắc của họ. Họ khoanh tay đứng nhìn. Người Anh, người Mĩ đã làm gì khi Pháp bị tấn công. Họ khoanh tay đứng nhìn. Người Mĩ đã làm gì với bọn phát xít trước vụ Trân Châu Cảng. Họ bán vũ khí cho phát xít và đồng minh. Và hiện nay, bạn nghĩ là các nước đế quốc thực sự muốn Việt Nam lớn mạnh. Xin hãy suy nghĩ lại, họ chỉ quan tâm đến việc họ hưởng lợi bao nhiêu mà thôi. Đóng cửa không giao thương là điên rồ nhưng mở toang cửa cho chúng muốn làm gì cũng được còn điên rồ hơn. Chúng ta, người Việt Nam, phải tự quyết định đến số phận của mình. Các bạn nên dành ít phút quan tâm tới Trung Quốc, một cường quốc mới nổi. Trung Quốc phần nào giống với nước Đức nhũng năm 1930, mong muốn chinh phục các nước khác. Và nguy hiểm hơn là Trung Quốc không dùng quân sự mà lại dùng kinh tế, văn hóa. Tốt hơn hết là chúng ta nên tự cứu mình trước. Chính người Việt Nam, không ai khác , sẽ quyết định số phận của mình. Bạn còn chờ gì nữa. >-
----Cuối cùng, tôi không hiểu sao các bạn lại lôi một câu chuyện cũ đày đau thương cảu lịch sử ra bàn tán mà không rút ra một tí bài học nào. Hãy tiết kiệm thời gian cho việc khác thay vì ngồi làm "chính trị gia xa-lông" [-x
----Phải công nhận rằng khoa học của bọn phát xít phần nào đã đi trước thời đại: tên lửa V-2, bom bay V-1, tiểu liên MG-42 là cảm hứng cho người Nga làm ra AK-47 trứ danh. Thậm chí chuyên gia vũ khí Wernher von Braun và 1 số nhà khoa học khác của Đức quốc xã được người Mĩ bảo lãnh và họ đã trở thành một phần thiết yếu trong chương trình vũ trụ của Mỹ. Thú vị thật phải không. Nhưng cái cách bọn chúng đối xử với phần còn lại của thế giới là không chấp nhận được. [-x
----Còn việc nhắc đến Bác Hồ thì không ai cấm cả. Con đường mà Bác "Minh râu" chọn để xây dựng nhà nước dựa trên tư tưởng nhân đạo là đúng, trừ đường lối kinh tế. "Làm theo khả năng, nhận theo nhu cầu" là không khả thi. Tôi không có bất kì thắc mắc nào về việc Bắc Hồ. Nếu tôi ở trong hoàn cảnh cảu Bác tôi cũng sẽ làm điều tương tự. 0
----Nếu bạn muốn chọn 1 nước đế quốc phương Tây để tôn thờ thì xin hãy suy nghĩ lại. Người Pháp, người Anh đã làm gì khi Đức quốc xã tấn công đồng minh Balan và Tiệp Khắc của họ. Họ khoanh tay đứng nhìn. Người Anh, người Mĩ đã làm gì khi Pháp bị tấn công. Họ khoanh tay đứng nhìn. Người Mĩ đã làm gì với bọn phát xít trước vụ Trân Châu Cảng. Họ bán vũ khí cho phát xít và đồng minh. Và hiện nay, bạn nghĩ là các nước đế quốc thực sự muốn Việt Nam lớn mạnh. Xin hãy suy nghĩ lại, họ chỉ quan tâm đến việc họ hưởng lợi bao nhiêu mà thôi. Đóng cửa không giao thương là điên rồ nhưng mở toang cửa cho chúng muốn làm gì cũng được còn điên rồ hơn. Chúng ta, người Việt Nam, phải tự quyết định đến số phận của mình. Các bạn nên dành ít phút quan tâm tới Trung Quốc, một cường quốc mới nổi. Trung Quốc phần nào giống với nước Đức nhũng năm 1930, mong muốn chinh phục các nước khác. Và nguy hiểm hơn là Trung Quốc không dùng quân sự mà lại dùng kinh tế, văn hóa. Tốt hơn hết là chúng ta nên tự cứu mình trước. Chính người Việt Nam, không ai khác , sẽ quyết định số phận của mình. Bạn còn chờ gì nữa. >-
----Cuối cùng, tôi không hiểu sao các bạn lại lôi một câu chuyện cũ đày đau thương cảu lịch sử ra bàn tán mà không rút ra một tí bài học nào. Hãy tiết kiệm thời gian cho việc khác thay vì ngồi làm "chính trị gia xa-lông" [-x