@ anh Khanh Nguyễn : nói năng tối nghĩa
Anh viết thế, 'ai cũng hiểu chỉ có một người không hiểu', thế là thế nào nhỉ ?
Ngày xưa, anh phục nhất mấy đứa bạn học chuyên Lý Ams, chỉ sau có mỗi lớp Văn
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
@ anh Khanh Nguyễn : nói năng tối nghĩa
Vâng thưa anh, em công nhận em dở hơi trán ngắn đầu to quanh năm chỉ biết chăn trâu, nhưng ít ra em vẫn biết thế nào là làm dân Việt NamKhanh Nguyễn đã viết:Anh viết thế, 'ai cũng hiểu chỉ có một người không hiểu', thế là thế nào nhỉ ?
Ngày xưa, anh phục nhất mấy đứa bạn học chuyên Lý Ams, chỉ sau có mỗi lớp Văn, thế mà bây giờ cái lớp Lý nó xuống cấp trầm trọng thế, sản sinh ra những thanh niên dở hơi biết bơi, trán ngắn đầu to quanh năm chỉ biết chăn bò chăn trâu thế này.
Cái thái độ này "unacceptable" [-x [-x [-x .Nguyễn Phượng Như đã viết:Thứ nhất là đừng có nhắc Hồ Chủ Tịch ở đây) , bác quả rất tài năng và vĩ đại chỉ có cái là bác sinh ra nhầm thời , đi nhầm đg` thôi , ko thì giờ các bác cũng chẳng phải chạy sang Mỹ du học làm gì cả ,nhỉ
![]()
Hic, ý em là họ rất sáng tạo| còn về KHKT thì khả năng làm tiền giả của họ hơn bi h rất nh`
![]()
Phan Trường Sơn đã viết:Theo đánh giá của nhiều người, VD như Patti, Hồ Chủ tịch là người theo CN dân tộc hơn là CNCS đích thực. Trên thực tế Cụ cũng làm rất nhiều việc ngược với phong cách CS kiểu Nga Tàu, như dùng và giao nhiều chức quyền quan trọng trong chính phủ, quân đội cho những người thuộc thành phần tư sản, phong kiến cũ, không CCRĐ, đánh TS trước khi bị sức ép của Nga và Tàu. Ngay sau CMT8, Cụ đã nhiều lần gửi thư cho TT Mỹ, hoặc cho Anh, đề nghị công nhận nền độc lập của VN. Nhưng người Mỹ và Anh gián tiếp trả lời bằng sự kiện 23/9/45.
Trong 5 năm đầu kháng chiến, VN gần như không có quan hệ với Nga và Tàu. Nhưng từ năm 50, Mỹ bắt đầu viện trợ cho Pháp. Cụ không còn cách nào khác là phải dựa vào Tàu. Bước ngoặt nằm ở đây, Mỹ can thiệp sâu thêm vào VN, phá tổng tuyển cử năm 56 rồi trực tiếp tham chiến...
Người ta tin rằng năm 45 Cụ muốn VN đi theo con đường độc lập dân tộc hơn là theo CNCS, vì vậy Cụ cố gắng liên hệ với Mỹ thay vì Nga. Đáng tiếc.
Em này nói kiểu gì thế này???Nguyễn Phượng Như đã viết:Em rất hâm mộ phát xít, thật sự nh~ hinh` thức tra tấn rất hay và em xem discovery thấy khoa học của bọn nay` cứ phát triển, đỉnh vật, yêu thế ko biết , hic
Thứ nhất là đừng có nhắc Hồ Chủ Tịch ở đây , bác quả rất tài năng và vĩ đại chỉ có cái là bác sinh ra nhầm thời , đi nhầm đg` thôi , ko thì giờ các bác cũng chẳng phải chạy sang Mỹ du học làm gì cả ,nhỉ
Nguyễn Phượng Như đã viết:đúng là thảo luận nghiêm túc, em từ trc' tới giờ chả nghiêm túc đc mấy tý , buồn thế đấy , viết làm mấy anh chị mất vui , nhỉ .
Thế này nhé, em nghĩ là mình nghĩ thế nào thì nói như thế thôi, chẳng có ý phê phán ai cả, và sự thật thì nó là như thế, ôi thì thôi cứ giả dụ là em nghĩ ko đúng , nghĩ như s*** như cu Tuấn Anh nói đi , cứ cho là nước mình đang phát triển hoành tráng hơn cả Pháp cả Mỹ đi , hay thôi, Pháp Mỹ có vẻ to wa', so sánh mấy thuộc địa của bọn Anh Mỹ thôi nhỉ, thuộc địa đấy, giầu nhỉ . Tất nhiên là vào thời điểm của Bác thì đấu tranh là phải rồi, ko lại sợ nhân dân khổ , thế mới bảo Bác sinh hơi nhầm thời, cứ đầu hàng hết như trong miền Nam thôi , đời sống nó cũng khác hẳn ngoài Bắc NGOAN CƯỜNG , nhỉ ( càng ngày so sánh càng giảm thì phải) ) .
Thôi ko nói nữa, nghe như bọn phản CM ý , mà ko, như bọn cù lần, nói lắm mà chẳng biết làm gì, nhỉ![]()
Mà bác Khanh Nguyễn nói đúng đấy chớ, sao bé Tuấn ANh lại chửi bác ý :-o truyện tranh với nhạc sến cũng hay mà .
Phạm Mai Trang đã viết:em nên tìm hiểu cả đồng chí Mao Trạch Đông và Bôn Sê Vích cho đủ bộ 3 này em ạ . ( xin lỗi cả nhà em phiên âm ra tiếng Việt )