Tên côn đồ và em Kiều Minh

Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)

Điều hành viên
Một tên côn đồ có tiền án là chuyên băt cóc và hại đàn bà con gái đang bị cảnh sát truy lùng nên phải tạm trốn tránh trong căn phòng của em Kiều Minh.. Sau khi tên côn đồ này chuẩn bị ra đi Kiều Minh liền chạy tới năn nỉ y:

- Hãy tỏ ra chịu chơi một chút đị Thêm một vụ nữa ghi vào hồ sơ hình sự củng không phải là...........chuyện lớn mà........
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tên côn đồ này là ai thế nhỉ????????????????;)
 
ha ha, anh ơi, cho em THủy địa chỉ tên côn đồ gấp đi, sốt ruột là ko ôn thi được đâu!
 
Tống Minh Tuấn đã viết:
Một tên côn đồ có tiền án là chuyên băt cóc và hại đàn bà con gái đang bị cảnh sát truy lùng nên phải tạm trốn tránh trong căn phòng của em Kiều Minh.. Sau khi tên côn đồ này chuẩn bị ra đi Kiều Minh liền chạy tới năn nỉ y:

- Hãy tỏ ra chịu chơi một chút đị Thêm một vụ nữa ghi vào hồ sơ hình sự củng không phải là...........chuyện lớn mà........

Tên côn đồ nghe theo, hắn bắt cóc em Kiều Minh. Khi đi qua một con đường vắng...






































Bình bịch....bình... bịch....
Hự....hự...
-Ối! Tha cho tôi!
-Biết điều thì theo ta!....
-Dạ vâng, tôi...tôi đi...

Họ đi đâu nhỉ?


























































Dĩ nhiên là đồn cảnh sát















































Một ông cảnh sát bước vào...
-Tên kia!Ngươi tên gì! Khai mau?
-Dạ tôi là Tống....Tống.....Tống Minh Tuấn ạ!

Ông cảnh sát ngay sang cô gái đứng bên cạnh (em Kiều Minh chứ ai)
-Sếp đợi tí, em sẽ tra sổ sách cho tôi xem Tống Minh Tuấn là ai.
-Khỏi cần, tôi bíết hắn rồi
-Hắn là...
-Mod Vườn cười ở HAO...

Hóa ra em Kiều Minh làm Sếp cảnh sát
Tên côn đồ là Tống Minh Tuấn
===> Một cú tóm tội phạm ngoạn mục!!!
:D :D :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tra loi

phạm hà vân đã viết:
ha ha, anh ơi, cho em THủy địa chỉ tên côn đồ gấp đi, sốt ruột là ko ôn thi được đâu!
ha ha haaaaaaaaaaa thế ra chị Vân đã gặp tên côn đồ ấy "nhìu lần" rồi ấy nhỉ;)
 
Re: tra loi

Nguyễn Thị Thanh Thủy đã viết:
phạm hà vân đã viết:
ha ha, anh ơi, cho em THủy địa chỉ tên côn đồ gấp đi, sốt ruột là ko ôn thi được đâu!
ha ha haaaaaaaaaaa thế ra chị Vân đã gặp tên côn đồ ấy "nhìu lần" rồi ấy nhỉ;)

Chị Thủy tìm làm gì cho mệt. Hắn ở ngay board Vườn cười mà.:mrgreen: :mrgreen: :D :D :D :D
 
Ai lại làm thế này, truyện ở trên mất cả hay.
 
Đặng Hiền Hòa đã viết:
Ai lại làm thế này, truyện ở trên mất cả hay.

Phải choảng lại anh Tuấn chứ em. :nono: Không thể để anh ý muốn làm gì thì làm được
:)) :>
 
choảng lại cũng phải có nghệ thuật tí chứ!
 
Thế thì Hòa chỉ nghệ thuật cho Minh học hỏi đi , chị thấy Minh rất được . Cố gắng phát huy công lực trừng trị Mr Tống nhen em ;)
 
Chị Minh cẩn thận ko lại bị xếp vào hàng gái SG giờ!
chirolp_bikuri.gif
 
thế mới tốt chứ..........choảng nhau tí cho con thêm chuyện để cười
 
em HIền Hoa`, bình tĩnh bình tĩnh nào, còn các em khác, có vuốt mặt thì nể mũi chị Vân chứ, chị còn lù lù đây mà cứ hè nhau choảng anh Tuấn. Có gì ko nên ko phải bọn mình đóng cửa vườn cười kéo sang vườn khác cãi nhau( cho chúng nó điếc tai). Nhỉ?
 
Đặng Hiền Hòa đã viết:
Chị Minh cẩn thận ko lại bị xếp vào hàng gái SG giờ!
chirolp_bikuri.gif
Tức là sao,mấy chị con gái SG làm gì mà nổi tai tiếng thế ni?
 
Em cứ đọc lại bài của các chị ấy sẽ biết em ạ, một phong cách rất riêng mà ko ai có khả năng(và mong muốn) bắt chiếc.
 
Nhưng chị nói thế là vơ đũa cả nắm rồi. Em cũng là gái SG đây thế chị thấy em có giống như vậy ko?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên