Tân Lộc Đỉnh ký (truyện cấm trẻ em)

Khu Quốc Dũng
(Jr)

Thành viên danh dự
Một buổi sáng, Khang Hy Đại Đế thức giấc và cảm thấy .... bải hoải. Ngài nhận ra rằng sức lực của mình không còn cường tráng như xưa và bỗng thấy chán ngán hậu cung đầy cung tần mỹ nữ của mình. Nhìn Vi Tiểu Bảo, ngài nảy ra sáng kiến:

- Tiểu Bảo, từ nay ta ban cho ngươi một ân huệ. Đó là, đêm nào ngươi cũng phải đứng trực bên ngoài phòng ngủ của ta. Khi nào ta kêu lên: "Trẫm khát!" và đi ra ngoài giả bộ tìm nước uống thì ngươi phải lẻn vào chiều chuộng cung phi trong bóng tối, để nàng tưởng ngươi là ta.

Một thời gian dài sau đó, mọi chuyện diễn ra như mong muốn của nhà vua. Đêm nào ngài cũng kêu "Trẫm khát!" rồi lỉnh đi tìm chỗ ngủ, trong khi Vi Tiểu Bảo trai tráng thay ngài làm công việc đầy lao lực.

Tới một sáng nọ, Khang Hy truyền gọi Vi Tiểu Bảo:

- Quân cẩu tặc! Ta sẽ phạt ngươi tội lăng trì.

- Bẩm hoàng thượng, thần có tội tình gì đâu?

- Đồ ngu, tối qua vương phi ra ngoài tìm nước uống cho ta. Thế mà ngươi không nhận ra, cứ xông bừa vào, lại chẳng cho ta có lấy một cơ hội giải thích.
 
Truyện copy ở tuổi trẻ cười hay là thư giản thì phải.
 
THì đa số chuyện trong đây toàn anh em nghe ngưoi khác kể hoặc lên mạng đọc mà .. có sao đâu .

hề hề nghệ sĩ sao phải nghĩ !!!
 
Khửa khửa, đúng đúng, lính sao phải tính :D
 
Mình lại hiểu mới khổ chứ! Ai dà! Phải nói là rất.. :))
 
ngày xưa trai giả gái hay ngược lại là chuyện bình thường và chẳng bao giờ bị phát hiện,( trong phim í)nên trong khi tối trời thế,chuyện này xảy ra chẳng trách được ai..
 
trai là trai , gái là gái, nhìn thì kg biết nhưng động vào thì phải biết chứ nhỉ...vẫn kg hiểu :D
 
nhưng đến lúc " đấy" nhỡ đâu..cái khả năng nhận biết cũng bị thui chột thì sao?vua mà..
 
Khả năng nhận biết của vua đâu có bị thui chột, mà là của Vi Tiểu Bảo chứ! Hơi lạ nhỉ: lẽ ra càng nhiều kinh nghiệm thì càng nhạy chứ! :-?
 
Có mỗi em Hồng Hoa là hiểu thực sự :D
 
honghoa đã viết:
tau đang bảo Vi Tiểu Bảo bị thui chột một số thứ í..

Hoa ơi ấy có nhầm ko đấy? đọc lại truyện đê, chơi được cả Hoàng thượng thì có mà mọc thêm một số thứ ý chứ, chột là chột thế nào? he
 
Thế "em" Hồng Hoa hiểu gì chỉ cho chị với ;)
 
he` cứ múa đại đi em
Có bất cứ việc gì xảy ra anh cover tất
Ko lo đâu
Chà
chuyện cũng hay đấy,khổ thân Khang Hy,lúc VTB xông vào bao nhiêu uất hận vì lao lực bấy lâu dồn nén tích tụ lại nên nó mới xuất chưởng liên tục khiến hoàng thượng tối tăm mặt mũi mà ko kịp vùng lên lật ngươc tình thế,đè lại nó
Truyện chỉ nói là nhà vua ko hứng thú gì với các phi tần nữa chứ ko đả động đến chuyện hoàng thượng có ý định "đổi món" hay ko nên trên đây là 1 giả thuyết đưa ra rất hợp tinhd hợp lí mà lại đẹp lòng người
2 Lan:kinh nghiệm đầy mình rồi mà vẫn còn đi khen người,bộ hạ,ấy nhầm,các hạ thật khiêm tốn =D>
 
Back
Bên trên