Tâm tình Anh 1

Nguyễn Hoài Thu
(N.H.Thu)

New Member
Lớp mình có chit chat gì thì chui vào đây nhé, thread kia dài quá rồi.

Dưới đây là thư của Yến cho tớ, share với cả nhà luôn:

"Thu oi, to la Yen day. Khong biet cai thu hom truoc to post len no chay di dau roi i nhi. HOm nay nhan lai vao day cho chac an. To chi biet tin Thu hoc ben Sing va bay gio Thu dang lam o dau thi chua duoc cap nhat. Nhan day cap nhat tin tin cho moi nguoi luon. To dang lam o Ban Du an VDCA, Cty Dien toan va Truyen so lieu, 292 Tay Son, HN"

Trả lời Yến nè, tớ đang làm cho 1 ngân hàng ở Sing, có dịp sang chơi thì liên lạc nhé, tớ sẽ dẫn đi chơi ;)
 
Dear Thu,

Hinh nhu an Tet xong moi nguoi tang can nhieu hay sao ma chang ai nhuc nhich gi ca. Ve phan tao cung ban thi voi ca bat tay vao cac mon hoc cua hoc ki moi nen bay gio moi len day tham gia voi may duoc. Nam nay Tet o nha co vui khong, nghe noi rat lanh dung khong ha may? Dao nay cong viec cua may the nao roi, co gi tien trien khong? Moi nguoi lop minh co ai neu roi thi cap nhat thong tin cho ban be biet voi nhe. Ve phan tao, chua co gi moi ca, van chi hang ngay di hoc, len thu vien roi di dao pho. Chuc moi nguoi luon vui ve va gap nhieu may man nhe! Love.
 
ặc ặc, chào tất cả các bạn. Tớ vừa đọc cái thread "Danh sách A1" gì đấy xong, dài dằng dặc, thấy các bạn cũng vui ra phết. Nhưng xem ra toàn các bạn hải ngoại, chả thấy bạn nào made in VN cả. Ngẫm ra thấy cũng tủi!!!

Chả biết các bạn biết thông tin về nhau đến đâu rồi. Xem ra tớ là người nhớ được đầy đủ tên cả lớp đấy nhỉ (ref: Danh sách A1 94-97, cơ dưng mà tớ công nghệ lùn nên không biết làm thế nào để update được cái danh sách của bạn Thu, chỉ biết trâu bò tạo 1 cái mới thôi, hic). Dưng cơ mà tớ cũng chả biết các bạn đang ở đâu, làm gì nữa.

Chỉ biết gần đây có bạn Nguyễn Ngọc Lan (Nhật 1 - NT) và bạn Hoàng Trọng Hiếu đã lên xe hoa (hic, rất tiếc là không phải 2 bạn này lên xe hoa với nhau). Bạn Hiếu mới lập gia đình hôm 14/2, còn bạn Lan thì đang phấn đấu có baby trong năm Canh Thân này, chỉ còn 1 tháng nữa để chạy đua vũ trang thôi.

Tớ có đề xuất là lớp mình lập 1 folder ảnh cưới của các bạn đi nhỉ. Chắc là cũng nhiều ra phết rồi đấy. Xem như thế cho nó tập trung, không thì người lớn trẻ con cứ lẫn lộn, khó theo dõi lắm.

Thôi, tớ ngược đây. Công nghệ nhà mình vẫn thấp lắm, xem ảnh chậm như rùa.

Love,
VCXD
PS: Trác, mày bảo mày tài trợ tao 1 cái mic cơ mà? Tài khoản tao vẫn còn tiền nhưng không gọi được cho mày chỉ vì cái mic banana đấy thôi.
 
Hi lớp mình,

Chi tồơi, mày update tiếp tình hình marital status của các bạn o nhà đi, có thêm bạn nào có baby nữa ko? A, nhưng mà các bạn nhà mình thì đều 79 cả, chắc là có muốn bây giờ cũng chẳng được (trừ khi có scandal thôi, hihi!) Chắc là bây giờ có người thèm cái tuổi 80 của mình lắm đây! http://www.hn-ams.org/forum/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=241289#

A, mày activate luôn Nga, Nhung vào đây nữa đi nhé!

To all love minh, hihi mọi người, tình hình đi chơi bận bịu quá hay sao mà ko thấy ai lên tiếng nữa nhỉ? Tớ mới sang đây học khoá IAP mà đã thấy overload với đống bài vở bên này. 2 ngày nữa là due của essay rồi! Có ai có kinh nghiệm cut and paste nào hay hay thì chỉ cho tớ với!

BB all!
:)) :)) :))
 
Hà hà em Ngọc còn nhớ anh không, vèo phát hôm nọ gặp vụ JDS giờ đã phắn đi đâu rồi à..

Bọn lớp A1 các em sinh con đẻ cái hết chưa nhỉ. À mà mấy bé cho anh hỏi lớp em có mấy Hiếu, hình như còn một thằng Hiếu nữa học với anh hồi cấp 1, anh cũng không nhớ rõ nữa là nó tên là Hoàng Trọng Hiếu hay không?

Chúc các em luôn xinh tươi và mạnh giỏi như hồi xưa...
 
Tống Minh Tuấn đã viết:
Hà hà em Ngọc còn nhớ anh không, vèo phát hôm nọ gặp vụ JDS giờ đã phắn đi đâu rồi à..
Bọn lớp A1 các em sinh con đẻ cái hết chưa nhỉ. À mà mấy bé cho anh hỏi lớp em có mấy Hiếu, hình như còn một thằng Hiếu nữa học với anh hồi cấp 1, anh cũng không nhớ rõ nữa là nó tên là Hoàng Trọng Hiếu hay không?

Chúc các em luôn xinh tươi và mạnh giỏi như hồi xưa...

Hi anh Tuan,

Em ko ngờ anh lai hoat dong ac liet tren website nay den the! Trong anh? cua anh, em thay anh beo khoe beo dep hon ngay xua nhieu! Tu lan cuoi cung em gap anh den gio chac cung phai hon nua nam roi ay nhi!. Dao nay vao NH, anh con hoat dong van nghe nhu ngay xua o truong KT ko? Chac la cang phat trien tai nang hon nua, dung ko? Khi nao tham gia hội thi gi thi nho chup anh post len cho ba con xem nhe! NH em cung nhiều hoạt động văn nghệ lắm, tham gia cũng vui!

Lớp em có 2 Hiếu: một Hiếu đen (đã lấy vợ, đang o Việt Nam) và một Hiếu trắng (Nguyễn Trọng Hiếu) đang học ở Đan Mạch, có thể đây là bạn Hiếu đã học cùng anh hồi cấp xưa.

BB anh, chúc anh luôn dồi dào cảm hứng để post những bài bất hủ lên trang web này!
 
Thu to^` oi, ben kia het cho de viet binh luan roi nen tao danh` nhan may vao day vay. Bao gio thi may dinh sang day voi tao the? Len lich di. Luc nao cung welcome may day (Con ban may thi phai suy nghi nhe! :)))! Cai nha do nam tren duong Kokaribb la con duong co nha cua tao dang o :)), cai nha do tao thay dep qua nen chup anh ben canh thoi, the moi la mo uoc ma! Nha tao o cung gan do, noi chung nha nao tren cai duong do cung deu dep ca :)). May cu sang day se biet! Sang nhe, de tao con di choi cung! BB.
 
Chào!

Lớp mình đuối nhỉ, chẳng nhiệt tình vào đây thăm hỏi bạn bè gì cả??? Được người mới thì mất tăm người cũ!!! Vân Chi không cập nhật tình hình lớp mình hôm đến nhà Phượng thế nào à? Tổ tao có vài thông tin mới đấy: Giang có việc làm ở Thụy Sĩ, Ngọc sắp chuyển nhà và cơ quan đến phố Trần Nhân Tông, Lan Anh và Hà Nga mới sang đây chơi về, Hằng sắp chuyển công việc mới. Những người còn lại: Dương, Trang vẫn đang vui duyên mới, Mai thì chắc vẫn thế... Tao thì vẫn đang đi học, nhưng hôm nay đến trường bạn bè hơi buồn vì Anh thua bóng đá hôm qua. Thua là xứng đáng, nhưng mình chẳng dám nói thế với ai ở đây cả... Thôi, tình hình chỉ có thế, bây giờ lại phải tiếp tục viết nốt luận văn tốt nghiệp: Corruption in Vietnam. Ai có gì hay thì góp ý nhé.

Take care you all!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngọc hâm, kinh nghiệm cut & paste thì khó mà truyền từ đứa này sang đứa khác được, chỉ có practice makes perfect thôi. Tao thì bây giờ thành google expert rồi, trình độ rephrasing cũng khá lên nhiều, hehe. Mày cứ yên tâm 1 ngày đẹp trời nào đấy bọn tao sẽ rồng rắn tay bị tay gậy sang chỗ mày làm 1 quả backpacking (trước khi cả lũ chúng mình tuổi cao bóng xế không lang thang vật vờ được nữa). Nhớ cho bọn tao ở nhờ lúc ở Melb, bọn tao sẽ cho mày đi theo những chỗ khác (để còn trông đồ lúc bọn tao đi tắm biển, keke)

Dạo này đi làm bận rộn quá, về nhà mệt phờ rồi, thấy tình hình các bạn khác ăn chơi đú đởn phát khiếp. Có mỗi 1 cái update là mấy hôm trước con PNhung không biết lừa VCB thế nào được cho sang chỗ tao tí tởn 1 phát conference, nhưng mà nó trốn tiệt để đi shopping, may mà cuối cùng cũng gặp được nàng 1 tẹo để update tình hình chinh chiến & yêu đương.

Hương ơi, mày vẫn thế, nghe cái đề tài luận văn đã sặc mùi Đoàn Thu Hương rồi. Không biết bọn Big4 có political audit không nhỉ? nếu có thì mày chắc được guaranteed cai job rồi đấy em, hehe. Cố gắng ở lại đấy lâu lâu tí mày nhé, biết đâu lại có dịp gặp bọn mày.
 
Thu à, tao còn học ở đây lâu lắm, nên khi nào thu xếp được thì sang chơi nhé, chỉ sợ cuộc sống sinh viên không tiếp đãi mày được tử tế thôi. Hồi trước mày đi châu Âu bao lâu mà chụp ảnh khắp nơi thế? Chịu khó đi làm chăm chỉ rồi sang thăm nuôi bạn bè nhé. Love.
 
Hello lớp mình,

Lớp mình đi đâu nghỉ mát hay sao mà ko thấy vào đây chơi gì cả? Hương ơi, lâu lắm ko nhìn thấy mày rồi, trông mày khác hồi xưa nhiều đấy nhỉ! (Xinh hơn và hiện đại hơn!). Bọn mày đang học gì bên đó mà làm luận văn nghe to tát thế. Tao sợ là viết về cái đó thì làm sao mà lấy số liệu được, nếu có thì chắc cũng chỉ là nguồn ko chính thức của mấy tổ chức quốc tế thôi, đúng ko? À mà khi nào thì mày học xong, có định về VN ko? Nếu còn ở lại đó dài dài thì liên hệ với Hồng Mai tổ tao đi. Hồng Mai cũng đang làm cho 1 công ty kiểm toán (E&Y thì phải). Nick yahoo của Mai là [email protected]. Mày cứ liên hệ đi nhé, Mai rất friendly đấy!

To Thu: Báo cho mày một tin hơi buồn buồn là biển ở Mel này ko bơi đựợc cho dù là mùa hè vì có một dòng nước lạnh (chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào!) lại chảy qua đây. Thế nên, mùa hè mà lao xuống biển thì coi như dạo chơi trong tủ lạnh thôi. Ko biết Thu định bắt tớ trông cái gì trên bờ biển đây hả Thu?

Thế nhé, BB mọi người! Tớ sắp học xong IAP rồi, sắp vào học chính khóa! Ở đây lạnh muốn chết luôn!
 
Hehe em Phan Hồng Nhung thì hàng ngày anh vẫn gặp trong thang máy thì phải. Dạo này cô nàng yểu điệu thục nữ kinh, tất nhiên là xinh hơn trước rồi..

Em Đoàn Thu Hương có phải là em Hương nắng nhà ở Ngõ Văn hương Hàng Bột không nhỉ?
 
Ngọc hâm, ý tao bảo là bãi biển ở những chỗ khác cơ, Gold Coast ở Brisbane chẳng hạn, chứ đến Melb là chỉ thăm mỗi mày thôi đấy.

Hương heo, tao sẽ cố save up dần dần, chứ exchange rate từ tiền bên tao sang bảng anh nhà mày nghiệt ngã lắm. Tao cũng tí tởn đi europe 2 lần rồi (mỗi lần khoảng nửa tháng thôi), nhưng vẫn còn ấm ức là chưa vào đuợc UK lần nào (vì cần separate visa).

À quên, các bạn, tớ quên không update thêm nữa là hồi đầu tháng 5 bạn Bình cùng chồng cũng du lịch qua bên này. Mấy hôm đấy là weekend + labour day holiday nên tớ cũng đi chơi cùng 2 anh chị được kha khá, nào là thăm nhà President, nào là shopping, ăn uống, rồi cũng được ngồi trông đồ cho họ xuống bơi hì hụi ở bãi biển Sentosa :)) vui phết. (Tự nhiên quên khuấy đi vụ này, cảm tưởng là xa lắm rồi hóa ra mới cách đây 2 tháng, già rồi đãng trí ghê :(( )
 
To Ngọc: Tao học MA ở Uni of Leeds. Cái đề tài luận văn là do ông hiệu trưởng gợi ý và hướng dẫn (nên nếu thiếu tài liệu thì đổ tại giáo sư). Tuy nhiên trước khi viết cũng được hỏi trước là: Thế có định quay về Việt Nam không?!! Tất nhiên mình viết với tinh thần xây dựng, và theo đúng 'chủ trương của Đảng và Nhà nước' thì đâu có vấn đề gì. 'Thông tin chính thức' thì văn kiện, đài báo của mình nói về vấn đề này suốt ngày, có thiếu đâu. Đối với tao thì chủ đề đấy rất thú vị, chỉ tội học xong không biết xin vào làm việc gì??? Chính vì thế mà tao định học Kiểm toán 2 năm nữa, hehe, cứ học mãi đến già thì thôi. Thế mày thì học bên Úc vậy, có hay không? Từ tuần sau tao đi làm full-time rồi (summer job) nên chắc chẳng có thời gian dưa lê nhiều nữa, nhưng hi vọng lớp mình sẽ có nhiều người lên đây hơn. Cám ơn mày đã đưa địa chỉ của Mai nhé, tao cũng học cùng nó sao không biết nó friendly nhỉ, hihi, j/k.

To Thu: Nếu ở bên này mà không tiêu, chỉ ngồi đổi số tiền mình có trong tài khoản ra tiền Việt, rồi tiền đô, rồi tất cả những loại tiền khác thì thật là hạnh phúc.........
 
Chao ca nha

Ay ay, co ai nhac den to day? Ngoc oi, sang Uc duoc bao lau roi? Ke tinh hinh cho to biet di, ah, nhung ma nho la yahoo.co.uk nhe, neu khong to khong nhan duoc dau. Thang 9 nay to ve Viet nam nhung ma khong gap nhau duoc roi.

Doan Huong oi, nam vua roi hoc development phai khong? The sap toi hoc/di lam kiem toan a? Lop minh co 3 con o ben Anh thi deu thanh dan kiem toan ca. Hoi truoc hoc MA to cung co viet de tai ve chinh sach thuong mai viet nam, cung co noi qua ve tham nhung o viet nam nhung chang tim thay tai lieu chung co gi cu the ca, toan la tan phet thoi, hihi.

chuc ca nha vui ve. hen gap sau.
Hong Mai
 
Hello,

Mọi người à, tớ sang Úc được gần 1 tháng rồi! Tớ sang học Master of Business (Banking and Finance). Hôm qua vừa làm xong cái presentation về long-term finance và coi như là sẽ kết thúc khóa Introductory Academic program. Tuần sau là Orientation rồi được nghỉ tiếp 1 tuần nữa, sau đó sẽ bắt đầu vào học chính khóa. Thấy mọi người đi làm thì cũng thấy thèm lắm! (hihihi, nhưng chắc mọi người lại thèm được đi học như tớ, đúng ko?).

To Mai: Thế là Mai lại sắp về VN rồi à? Thích nhỉ, nhanh thật đấy, mới năm ngoái gặp nhau, bây giờ đã lại được 1 năm rồi! Có phải về chuẩn bị mặt hậu cần cho trận chiến cuối cùng vào năm sau ko thế? Có thông tin gì update lên cho bà con biết với đi!

Lớp mình có ai năm sau định xuất chuồng ko? Xếp hàng lần lượt hay làm cả thể luôn?

Cheers,
HN
 
Mai ơi, lâu lắm không thấy Mai ý ới, khoẻ không vậy? Làm cho EY có vất vả không? Có kế hoạch gì "đặc biệt" trong vòng 1-2 năm tới không đấy, hihi?

Ngọc hâm, xuất chuồng hàng loạt không biết có economies of scale không nhỉ? hay là Ngọc thử viết proposal gửi cả lớp đi

Bạn Quốc vẫn say sưa cày cuốc ở Úc à hay đã vi vu sang Mẽo rồi? Bạn cuốc vừa vừa thôi không thì đến lúc học hành, nghiên cứu xong xuôi, America lại trở thành hoang mạc hết thì khổ (j/k)
 
Thu a, co ban dao nay the nao roi? Di lam roi phai khong, lam o cong ty nao vay, chac la banking a? Chia se kinh nghiem cho to voi. To thi cong viec cung binh thuong, di lam duoc gan mot nam roi, nhung ma thay di hoc van suong hon, lai muon di hoc, hi hi :). Duoc cai la o ben nay dan minh di lam kiem toan rat dong vui, vi du nhu Khue nay, Tra xinh xinh cao keu o lop Anh 2 nay, va them nhieu nan nhan nua. Thu o Sing co thich khong? Vua roi gap Binh a, thu vi nhi. Thang 9 toi to ve se phai lien lac voi Binh moi duoc, cung vai nam roi chua gap. To co xem vai cai anh cua Thu o tren web thay khac hoi truoc nhieu ra phet, chac la o kieu toc. Hoi truoc trong nghich ngom hon, hi hi.
Ke hoac dac biet trong vong mot nam nua thi chua co. Chac la khoang 2 nam nua, cac ban cho nhe :))

Chuc ca nha cuoi tuan vui ve. Hong Mai
 
Chào bạn Hoài Thu :) Khổ thế, tớ có dám cày cuốc gì đâu, gãy lưỡi cày thì về nhà tớ chết :) Đất ở US này cứng lắm, cày của tớ không đủ trình độ.

To Mai: Nghe mọi người nói Mai nhảy đẹp lắm. Tớ cũng mới chập chững học dancesport nhưng đang học thì phải bỏ ngang. Sang bên này chui vào cái tỉnh lị này nó toàn là Studio Dance với cả Salsa không tiếp tục rèn luyện được, chán quá. Có kinh nghiệm gì hay có sách vở gì hay thì bảo bạn bè một cái nhé. I'm serious :)
 
Back
Bên trên