Tâm sự riêng mình

khó hiểu
không hiểu
không thể hiểu
không muốn hiểu
 
ko cần ny, tất cả những gì tôi cần là 1 bờ vai và vòng tay luôn sẵn sàng đón lấy tôi vào lòng :x:x:x
 
Cảm giác mất đi một vài thứ, được thêm một vài thứ....

Vui vì những thứ có được...

Nhưng những thứ đã mất đi thì không thể đổi bằng thứ khác... =)

....

 
vị trí của 1 người trong lòng 1 người khác ko bao h có thể thay thế hoặc lấp đầy được :D
 
Ngay lúc này, mình ghét chính bản thân mình >"<
 
Ừ, mình bé tí. Mày chả biết cái quái gì đâu, Nuga ạ.
:)







~~~~~
Done. :) Có thể tớ sẽ không được nghe cậu hát nữa. Có thể cậu sẽ không nhảy vào chat với tớ như mọi khi nữa.
Nhưng để mọi thứ tốt hơn thì cần phải làm như thế.
Tớ xin lỗi nhé.
14.04.2010
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:) Sẽ chúc tất cả những người cần chúc

:) Sẽ cảm ơn những người cần cảm ơn

Hình như chưa fai phụ nữ nên k đc chúc :p
qua 12h vẫn cắm chuột tdk, 1 gia tộc 10 người có mình là cgai :))


đôi khi thèm cái j dịu dàng đến vs mình, k phải mình tự huyễn hoặc bản thân là mình dịu dàng vì mình chả có đức tính đấy. Đôi khi là thèm đc quan tâm nhiều hơn và dbiet hơn là bây h. NHưng mà sẽ chắc chắn là k có. và cũng k cần có :p suy đi tính lại chẳng còn mấy tgian nữa.

1 đám cưới, à đâu, 1 cái thủ tục và chào tạm biệt

k thấy có j đáng để lưu luyến
k 1 ai trừ mẹ
k 1 cái j trừ HN

thực ra là cũng có...

buồn dã man thật
 
Giờ hẹn: 9h tối...
Vội vàng ăn tối, vội vàng xem oscar... và ko thể xem thêm được... chỉ sợ mình bị muộn, chỉ sợ mình sẽ lỡ, bỏ tất cả, chăm chú ôm màn hình lap... đợi 9h tối...

Rồi thì cũng 9h tối...
Đợi...
Và ko thấy gì...
Đợi...
Và vẫn ko thấy gì...
9h... rồi 10h... rồi 11h... và 12h đêm... vẫn ko thấy gì...

Đã cố nghĩ ra đủ mọi lí do để tự an ủi... ko phải mọi người ko muốn mà hẳn có lí do gì đó??? uh hẳn có lí do??? uh lí do!!!!!!!!

Chắc mình sẽ chẳng đợi thêm được nữa:-< Uh thôi ra đi rồi...Tự nhủ rằng liệu mình sẽ bắt đầu quên?


Chúc mọi người một ngày 8/3 tuyệt đẹp:* Chúc các cô gái tràn ngập hạnh phúc vì họ đáng được như thế:x
 
tự dưng mình lại muốn cậu thành công như mình đã từng muốn hồi lớp 10 ấy. nhưng chỉ trong 1 giây thôi.
sao cứ phải khó hiểu như thế nhỉ? sao cái j cũng phải ôm vào như thế?
sao cứ phải sợ làm gánh nặng cho người khác thế? vầy không khá hơn j đâu.


tự dưng mình nghĩ là mình hiểu cậu.
nhưng mà chắc mình nhầm rồi.




em không biết. thực sự là em không biết.
thôi em kệ đây em đi ngủ đây xong em sẽ dậy sớm học bài.
 
có phải vì hnay là 8-3 k mà thầy dễ thương đến lạ lùng 8->
ôi Lúc, lol =)
 
Đã có những lúc mình nhìn những cô gái tươi vui với những bó hoa trong tay mà chạnh lòng.
Đã có những lúc mình nhìn con trai H2 rục rịch chuẩn bị dưới sân bóng rổ mà ghen tị vs con gái lớp họ.
Đã có những lúc như thế ....

Nhưng sẽ không bao giờ còn nữa
Vì con trai Anh2 ạ, không một tính từ nào có đủ khả năng miêu tả các bạn, kể cả là "hoàn hảo" hay "tuyệt vời".

Cảm ơn vì đã cho chúng mình một party bất ngờ và ngập tràn hạnh phúc.
Mình không thể đếm được là mình đã hét bao nhiêu lần và to đến mức nào.
Cảm ơn vì đã chuẩn bị công phu trong vòng 2 tháng trời, chỉ để cho chúng mình được vui, cho chúng mình những kỉ niệm đẹp nhất.
Cảm ơn vì những hành động nhỏ nhất, như đeo vòng vào tay chúng mình, rót nước cho chúng mình .... Nhỏ mà ý nghĩa lắm =).

Cảm ơn
vì đã cho mình thấy rằng
làm con gái thật tuyệt =)

làm con gái anh2, là tuyệt nhất =)
 
Proud to be an A2er, proud to be an A2 girl :x

Hnay có thể sẽ là cơ hội cuối cùng các bạn nam có thể làm một cái gì đó tương tự cho các bạn nữ lớp mình, ý mình là, sang năm sẽ có nhiều ng` đi rồi, ...

Các bạn đừng hiểu nhầm, hnay mình tự dưng ko chạy nhảy ko hò hét, ko phải vì như ... thằng Đinh nghĩ đâu :)) Chỉ là ... tự nhiên ... mình bị giống Xuân Diệu ý mà, tiếc xuân ngay khi còn xuân :) Mình muốn ngồi thật yên, mở mắt thật to, mở rộng cả cánh cửa trái tim mình nữa, để lưu giữ vào đấy những khoảnh khắc ấy. Ảnh, clip có thể ghi lại hình ảnh, nhưng cái cảm giác ấy, cái cảm giác dc ở trong một khung cảnh thần tiên như vậy, có lẽ chẳng cái gì ngoài trái tim có thể lưu giữ dc :)

Again, yêu lắm lớp mình >:D<

Này, tất cả đều là số phận đấy :D Chắc là các kiếp trước gái lớp ta tu nhân tích đức giỏi lắm nên kiếp này mới có dc các chàng trai tuyệt vời như thế :x Mà hình như "tuyệt vời" vẫn chưa đủ mạnh, để mình đi hỏi sis P xem còn từ nào hơn cả từ "tuyệt vời" ko nhé :p
 
Hôm nay tuyết bắt đầu tan, xấu xí, đen xịt, nhưng lại không lạnh. Trời mát mát, mặc áo cộc tay khoác áo khoác đi trên đường, bất giác nhớ những con phố nhỏ ở HN. Những con phố không to đẹp, trơ trụi những rãnh cống đen ngòm, xấu xí, nhưng thân thuộc.
 
you just WANT me.
you don't/ won't love me.
that's for SURE.
and i don't/won't too.
stay AWAY from me and stop doing disgusting stuffs like THAT.
F" SAKE. You can NEVER EVER replace her, even when you can sing THAT song so perfectly.
you are the third person trying to spoil OUR song, but trust me, i WONT let you guys do it.
NEVER
EVER.
 
Back
Bên trên