Tâm sự dancing

@chị Vân: Em chuyển nhà về ODC để theo thầy em là anh Hùng :x

@VTL: Có hôm chị đi qua Ams có thấy 1 lớp học chacha ở trên phòng học mà nhớ buổi đầu của HDC quá :) không biết có phải lớp của em không :)

----------

Mọi người ơi, chán quá!

Bọn em lại vừa split rùi :(( Partner của em bận công việc nên nghỉ :(

Giải tháng 9 tổ chức mà thế này thì làm sao tập kịp 5 điệu =((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bây giờ em tập solo hay đã có partner mới rồi?

chị vẫn tằng tằng... tụt lùi =(( càng tập càng kém =(( (mà cũng có phải là tập đâu cơ chứ đến vận động một tí cho gọi là đỡ bị lão hóa 0:) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bây giờ em tập solo hay đã có partner mới rồi?

chị vẫn tằng tằng... tụt lùi =(( càng tập càng kém =(( (mà cũng có phải là tập đâu cơ chứ đến vận động một tí cho gọi là đỡ bị lão hóa 0:) )

sao lại càng tập càng kém. chắc do chị yêu càu cao nên thấy mình kém:-< .lão hóa :))=))
 
tại vì
cũng có phải là tập đâu cơ chứ
mà em

cái này giống như kiểu đi học mà ko học chỉ lên lớp ngồi đấy thôi thì có học thêm đc gì đâu mà chỉ cảm thấy mình... ngu đi :p

nhất là những môn thể thao nói chung nếu mình ko tập actively thì sẽ chỉ kém đi thôi chứ chả mong giữ vững nữa ấy chứ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thế nên em thấy phải tập thường xuyên nhỉ chị nhỉ. ko thì người nó cứng ra :(
 
Em tập với bạn chị ạ :) Cũng chẳng biết có đi đến đâu và có được lâu dài không nữa :-s
 
chắc ít cũng phải đến lúc thi giải cuối năm nay chứ :)

chị vừa rủ đc một đứa study colleague đi tập cùng :D mỗi tội học cùng khoa cùng trường nhưng lại khác năm nên 1) cả 2 đều cùng... có ít thời gian như nhau :(( 2) lịch lệch nhau nên càng... ít thời gian hơn nữa :(:)(:)((
 
:( Khổ thế chứ lại. Em thấy trong dancing thì partner là khó nhất í! :-s
 
em mới kiếm được partner (2 thằng lận) nên dạo này cũng active hơn: thứ 2 swing, 4 salsa, 5 latin tổng hợp, 6 latin, 7 swing. Bạn zai gọi điện lúc nào cũng thấy đang đi nhảy
 
Hô hô hồi ở VN em cũng rứa, muốn đi học mà partner k tìm đâu ra đc :)) đến h chuẩn bị về VN đã có 6 chị/bạn bẩu chờ về đi học nhảy cùng ;)) mình quả này đắt sô quá :D
 
ớ hôm nay lạc thế nào vào blog em Hạnh, hình như có thấy ảnh Kim Hằng thì phải, có đúng em quen Kim Hằng A2 9902 ko? Gửi lời chào cái nếu đúng :x
 
em có biết, chị Hằng vừa mới về VN đấy,
 
đợt này bận nhiều việc và nhiều lý do cá nhân khác nên chắc chị/tớ/em sắp tới ít vào HDC hơn 1 tí... mọi người tập luyện vui vẻ và giữ vững tinh thần nhé, có đi thi thì chúc may mắn... :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hihi, partner hay lover thế chị? ;;)

Chúc chị iu may mắn nhé :x Khi nào rảnh thì về lại với bọn em >:D<
 
cả 2 thằng partners của mình đều ditch mình :(( khổ thế ko biết :((
 
partner chị cũng ditch chị rồi X(

anh là anh tức rồi đấy, belly dance giờ! >:p :-l

nhưng mà cũng buồn :)
 
Back
Bên trên