still love
These are the days of our lives - Queen
Sometimes I get to feelin
I was back in the old days - long ago
When we were kids when we were young
Thing seemed so perfect - you know
The days were endless we were crazy we were young
The sun was always shinin - we just lived for fun
Sometimes it seems like lately - I just dont know
The rest of my lifes been just a show
These were the days of our lives
The bad things in life were so few
Those days are all gone now but one thing is true
When I look and I find I still love you
You cant turn back the clock you cant turn back the tide
Ain't that a shame
Id like to go back one time on a roller coaster ride
When life was just a game
No use in sitting and thinkin on what you did
When you can lay back and enjoy it through your kids
Sometimes it seems like lately - I just dont know
Better sit back and go with the flow
Cos these are the days of our lives
They've flown in the swiftness of time
These days are all gone now but some things remain
When I look and I find no change
Those were the days of our lives - yeah
The bad things in life were so few
Those days are all gone now but one things still true
When I look and I find
I still love you
I still love you
Mình đã đến với khiêu vũ như thế nào nhỉ? Chỉ đơn giản là bị cuốn theo Tự nhiên ở Ngoại thương có thi Hot steps, tự nhiên muốn đi thi (lớp mình fong trào siêu kém mà ), rồi tìm thày, gặp anh Quốc Anh, rồi đến lớp Việt Đức học...
Tham gia HDC có lẽ là 1 bước ngoặt lớn trong các bước ngoặt rất nhỏ Học anh Khoa thật vui Rồi biểu diễn 20 năm Ams
Kết thúc. HDC tan rã dần Mỗi người 1 nơi, đầu tiên là em Nga tây tiến!! rồi anh Linh cũng đi theo em MA, Hà, Trang, Huy,... lên lớp 12, phải học ôn thi. Em Tú Linh nam tiến, cháu Cường bắc tiến (du học TQ , ko phải lên Mù Cang Chải phổ cập dancing đâu ạ ). Cuối cùng chẳng còn ai cả!
Trong thời gian ở HDC thì sang KDC chơi và gặp Thạch ở đó 1 câu chuyện sắp bắt đầu...
Trước khi bị Thak tẩy não thì đã gặp anh Longhair Anh Long theo anh Khoa giới thiệu cho HDC, đến dạy cho bọn em, bẻ chân bẻ tay, bẻ dáng các kiểu, làm các con giời rên xiết Khối người sợ vãi linh hồn, chạy lun Có mình thì cứ máu Thày thương tình cho mở mang đầu óc, lôi đi tập. Đi tập chính ra cũng chỉ 1 thời gian ngắn ngắn, nhưng đã học được kha khá latin, đủ để hiểu mình không chút năng khiếu mà thể hình cũng không hợp
Lúc đó Thak cũng bắt đầu rủ đi tập Std và đã bắt đầu 1 thời gian. Cũng chưa thấy vui lắm Cái này thấm dần, đâu ai thấy hay luôn đâu Thế rồi anh Long nghỉ, chỉ còn mình Std và Thak Tính mình thích tập trâu, Thak cũng không lười >> thế là suốt ngày lôi nhau đi tập
Rồi lên Hyec, rồi gặp và mê thần tượng, rồi được thần tượng chỉ bảo cho Dần dà, cũng không biết là mình đã thích Standard từ lúc nào
Hồi cuối cãi nhau long trời lở đất với partner, tưởng như không thể chịu nổi, suốt ngày ức chế, cãi cọ, khó chịu, ầm ĩ, khóc lóc,... Đến trước giải HP thì chắc là sẽ cố nốt tháng 12 rồi
Thật ra xuống HP thì cũng rất dễ chịu 2 người cũng biết là người kia đã chịu nhiều ấm ức nên cố gắng cư xử dễ thương 1 chút, holiday dễ chịu, thi thoải mái, kết quả không đến nỗi tồi Nhưng sau rồi chắc Thak cũng mệt mỏi, mà tình hình đâu lại vào đó >.< nên đã quyết định chia tay, đã mời ngay Nhung.
Shock. Buồn. Nghỉ tập mấy ngày. Lost.
Mấy ngày suy nghĩ. Mình muốn tập, mình muốn đi thi giải này, mình muốn được khiêu vũ. Thế là đi tập lại
Trời đất không phụ lòng người, "dắt mối" ngay cho 1 anh partner rất tốt Phải nói là tuy lúc cuối có những chuyện không hài lòng nhau, nhưng từ khi nhảy với anh Nam, mình lên chân rất nhiều. Nhờ anh Nam giữ khung mà mình từ khung cực kì lỏng lẻo mới trở thành tạm vững rồi một số cảm giác SW trước Thak dạy từ từ cảm được, rồi TG tập nhiều (vì nhịp của SW cãi nhau ghê quá nên bỏ dở) thì tự nhiên hiểu 1 số thứ trước anh Hùng nói
Rồi sau giải, mình đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện partner. Cuối cùng, có lẽ tạm nghỉ là 1 quyết định đúng đắn cho cả 2. Anh Nam còn nhiều mối quan tâm khác, trong và ngoài dancing. Có thể khi đến giải tới, khi 2 người đạt đến 1 trình độ cao hơn thì sẽ dễ thống nhất hơn, nếu không thì chia tay cũng là 1 quyết định hợp thời
Sau khi solo trở lại thì lại trăn trở: có nên tìm partner mới không? nên tiếp tục tập như thế nào? hay thậm chí là "có nên tập nữa không?" Anh Hải, 1 đàn anh trong Hyec rủ tập tạm (anh í cũng không thể chọn mình vì thể hình chênh lệch )
Sau khi gặp lại anh Hùng, được nhảy cùng anh rất phê, được anh dẫn Slow Fox và Quicksteps là 2 điệu trước đó mình chưa biết, cảm giác lung linh còn mãi đến mức anh Hải còn kêu là "bác nhảy với zea ít thôi không nó không thích nhảy với nam khác nữa" Mới chợt nghĩ (kể cũng là hơi muộn ) là mình yêu dancing biết bao nhiêu, và mình yêu cảm giác được hạnh phúc trong dancing biết bao nhiêu
Có đôi khi những toan tính làm vẩn đục tình yêu của mình, có đôi khi những khó khăn làm cho mình chùn bước, có đôi khi mình nghi ngờ cả tình yêu của chính mình, có khi mình mệt mỏi và chán chường, nhưng mọi người biết không? zea yêu dancing thật là nhiều và sẽ luôn như vậy
Dù sẽ khó khăn, dù không có partner, dù không đơợc dạy, zea sẽ cố hết sức để vun đắp tình yêu của mình, để mang cho mình và bạn nhảy những cảm xúc tuyệt vời nhất
From
zea's blog 
( Mất hết icon rồi!