Tàu hỏa!

Nguyễn Đức Hòa
(Rockboy)

New Member
Vợ chồng nhà kia có một thằng con trai 3 tuổi nghịch như quỷ, đã thế nó lại hay thức khuya. Nhiều hôm hai vợ chồng muốn tình cảm một tý nhưng lại cứ phải đợi cu cậu ngủ nên cái " sự sung sướng " ít nhiều cũng bị " hoãn lại ".
Đêm ấy cũng vậy, đã hơn 23 giờ khuya mà nó vẫn không chịu ngủ cho, anh chồng liền nghĩ ra một mẹo và nói với con:
- Cu Tý ơi ! Bây giờ cả nhà mình chơi trò chơi lái tàu hỏa nha ! Mẹ sẽ là đường ray, bố sẽ là đoàn tàu.
- Thế còn con ? - Cu cậu liền hỏi
- À, con sẽ là ống khói của đoàn tàu.
Và thế là đoàn tàu " khởi hành ". Hai phút sau, bất chợt thằng bé la to :
- Bố ơi ! đường xóc quá, ống khói bị đổ rồi !
- Ừ , ống khói đổ nhưng đoàn tàu vẫn cứ chạy tốt !!! Xịch xịch! xịch xịch ! xịch xịch xịch !!!
 
Toan truyen cu roi ma,nho hinh nhu mot truyen tuong tu da duoc post lau roi
 
Khổ thân Ku Hòa, post 2 truyện, thì cả 2 đều bị bác Sơn Nam bác bỏ :))
 
Hơ hơ,không bác bỏ,chỉ là góp ý cho thêm phong phú thôi
 
CHẳng thấy phong phú thêm ở điểm nào, chỉ thấy bác Hòa tiu nghỉu như con cún cụm đuôi :))
 
Nguyễn Mai Ph­­­­­ương đã viết:
CHẳng thấy phong phú thêm ở điểm nào, chỉ thấy bác Hòa tiu nghỉu như con cún cụm đuôi :))
Em Hoa dau,len day cho em Phuong thay di,khong lai mang tieng
 
Gọi cũng vô ích thôi.
Cha đó năm nay lớp 12 rùi.
Chắc bị cấm vận :D
 
Back
Bên trên