Suy diễn

Hoàng Bảo Long
(P3Charmed)

New Member
Một hôm, Quân mang bài tiếng Anh đến hỏi chị Nhung. Chị Nhung nhìn một lúc rồi trả lời. Sau đó, chị Nhung cho một câu: "Bài thế này chỉ có chị giải được thôi, lần sau cậu có hỏi chị.". Quân về kể chuyện với mọi người rồi bảo:
- Chúng mày thấy chị tao có kinh không? (Có Nhung nhỉ)

Chị Nhung nghe được chuyện rất bực mình. Một hôm Quân đi cùng chị Nhung với mấy cậu nữa đi chơi. Nhung chỉ vào tấm biển đằng xa: "Quân cậu đọc cho chị mấy chữ kia.". Quân hăm hở: "Bánh bao chiên 5000 đồng, Bánh tôm 10000 đồng. Chán chị quá. Mắt kém.". Nhung nhà ta liền cất giọng hỏi:
- Chúng mày thấy em tao có tinh không? (Có Quân nhỉ)

Quân tức quá. Một hôm liền dặn chị Nhung đem đĩa nhạc đi. Hôm đó, chị Nhung không đem theo. Quân liền quát:
- Chị có mang không? Không có à? Thế lần sau phải có đấy.

Rồi một hôm, Nhung đi chợ mua thức ăn. Lúc đó, Quân đang chơi máy tính. Nhung gọi ầm lên:
- Quân ơi, cà của em kìa, lôi ra đi, để chị ăn cùng với.
 
VC mem đang ngồi với nhau, tán chuyện giải bóng đá sắp tới của trường. Quân hỏi : "lớp chị Nhung mặc áo đội nào". Nhung trả lời ngay : "Áo Braxin, hôm đấy chị cũng đi cổ vũ đấy, em nhớ đi nhé ". Quân chớp thời cơ ngay :
- Thế hôm đấy chị có mặc áo bra không ? ( Có Nhung nhỉ )

Nhung tức lắm, đơi dịp khác trả thù. VC mem đi dã ngoại. Trên xe, Nhung ngồi trên Quân 2 ghế. Thấy Quân nghe MP3, Nhung bảo :" Quân ơi, cho chị 1 tai nghe với" . Quân đưa dây lên nhưng không tới, bảo "Không tới" . Nhung chép miệng :
- Sao của em ngắn thế ?
 
Chuyện Nhung mà.
Có ai mà Nhung tha đâu.
Quân ơi, em khai thật xem bị chị Nhung nhìn trộm lúc nào hả?
 
Hêhe, chị N và anh Q ăn cà với nhau có ngon không ;;)
 
Ngoài lề một tí, chú Đăng Link nghe rock hả? CHú nghe thể loại nào vậy?
 
Back
Bên trên