style

Bùi Thế Phong
(Phong_bit)

Active Member
Khi mà rock việt hiện nay tồn tại những cái tên như the wall , thủy triều đỏ , the light .... rồi trái khoáy hơn , còn có trio666 , mtv , đan trường .....Không ai ngờ là sẽ còn xuất hiện 1 rock band gây chấn động mạnh đến thế ....
1 band nhạc với tuổi đời còn quá trẻ , trình độ âm nhạc thì hoàn toàn ...khủng hoảng , với 1 phong cách mới lạ , tạo ấn tượng rất mạnh , 1 nét rất riêng ko thể lẫn vào đâu được .... và điều khiến người ta kính phục và kinh ngạc nhất , đó là : các thành viên band nhạc đều là nữ rocker ....


Và bây giờ là nhóm , à quên , band style
nói về tài năng chơi nhạc ,
tiếng drum mạnh mẽ , hừng hực và lôi cuốn , ta có thể thấy phảng phất 1 chút gì đó , kỹ thuật của lars , và sức mạnh của rhino ...có khi còn hơn cả bác Hiếu voi của the light cũng nên ý chứ . Tiếng drum mạnh như búa bổ , nhanh và chắc , có thể làm nổ tung những cái đầu cuồng nhiệt .... ko ai tin là tiếng trống lại do 1 cô gái style đánh
tiếng bass : rất rõ ràng , rất riêng biệt , ko trầm , ko nhòe nhoẹt , chỉ là 1 cô gái mà có thể solo bass thì quả thực , ko ai có thể ngờ tới , co kém gì tứ trụ bassist đâu nhỉ ? À mà con vẹt con của the wall cũng chào thua cũng nên ...
tiếng lead : trong trẻo ,léo lắt như nước chảy , có cảm giác chúng ta đang thưởng thức tài nghệ tapping & weeping của karl chứ ko phải là từ 1 cô gái cũng rất style ....
Đáng nói hơn là 2 tay lead & bass vừa trượt patin vừa đánh ---> siêu phàm . Ít ai làm nổi .
còn vocal thì : giọng thanh và cao , còn hơn cả bonnie tyler cũng nên , mà hình như vocal style có khả năng để đi theo con đường brutal như band sinister cũng nên ...May là họ ko đi hát brutal , dù họ hoàn toàn có thể , vì nếu vậy sẽ ko còn mấy ai có thể đam mê chất nhạc của họ nữa.....

Nói về tài năng của band này thì ko bít viết đến bao h mới xong , vậy nên ta bàn qua về chất nhạc , về lyrics của họ ...
Quả thực tôi ko xác định được phong cách nhạc của họ , có đoạn bass đánh như thrash ( hay như david ) , có đoạn trống dồn như power , guitar thì có lúc riff liên hồi ... loạn mất .......
Về tư tưởng của nhóm , đó mới thật sự là cái đáng nói .....

Chúng ta hâm mộ manowar vì chất nhạc của manowar là chất nhạc của chiến binh , của anh hùng , của những con người ko sợ mọi hiểm nguy , luôn vươn lên phía trước , sống và chiến đấu đến cùng .... Và nay , 1 manostyle .... Cho dù có ... khó khăn ( khó nói quá ) nhưng vẫn luôn vui tươi , luôn mỉm cười và năng động , tự tin ... đó , tư tưởng như vậy thì đâu có thua rock xuyên màn đêm của anh lập viết ra đâu ? Bà con ko tin thì về nghe thử .
Riêng câu cuối :
manowar : born to be king , not be a man
style : rồi 1 ngày tôi sẽ là 1 ngôi sao

---> rất tự tin giống như manowar , living on the road ......

Còn gì để bàn về 1 band rock trẻ đầy triển vọng này ko đây ?

Xin 1 tràng pháo tay !
_______________________________________________
Bài này post bên HARC rồi , nhưng muih máu câu bài quá nên cop sang đây luôn ! >:)
 
Back
Bên trên