[sssssssssssssssssssssssss]

Anh già rồi, đã dùng hết 2 lít từ lâu rồi, bây giờ toàn phải gội bồ kết, ko có dầu gội đâu :))
 
Bùi Nguyên Chương đã viết:
cho anh nick 2 em voi ;;) mình làm cái conference cho dzui may em :D




cơ hội vật :)) :nono: chú ý chú ý nhé b-) trong này có quân lừa đảo chuyên nghiệp b-) các chị , các em chú ý b-) :biggrin: ấy bố đừng giết con sự thật hay mất lòng :-$ b-) :))


@ đại ca : :)) dạo này rất chăm online nhé :)) kiếm tí dầu gội đầu chăng :))
@ em Linh : :)) thế nào là khủng ?? Cứ từ từ chưa hết tuổi nhớn :> cứ sồn sồn là hỏng hết việc đấy [-x
Chị Hà :D sao nói anh zai em thế :nono: ai tài trợ dầu gội bao giờ :)) chỉ tài trợ dầu gội với điều kiện lại đi tắm đêm thôi :))
 
Phạm Mai Trang đã viết:
Chị Hà :D sao nói anh zai em thế :nono: ai tài trợ dầu gội bao giờ :)) chỉ tài trợ dầu gội với điều kiện lại đi tắm đêm thôi :))

haha.. cái này gọi là muốn ăn thì lăn vào bếp.. không có cái gì tự đến mà phải bỏ công sức ra mới có được.. đúng không bé Trang ;) :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hè hè, anh Vũ khôn nhểy. Nhưng nếu càng ngày nhu cầu sử dụng shampoo càng cao thì anh Vũ cứ càng ngày gầy tong teo đi mà vẫn cứ muốn tiếp tục à :))
@Chị PMT: hé hé, đấy chỉ là lời nhận xét của em thồi muh, em có ý gì đâu ;) :) :p
 
thương nó trôi dạt nơi xứ người nên kéo nó lên vậy ;;) ;;)
hihi..
 
hic hic.. mãi mới ra được một truyện thì phải lăng xê nó chứ :p hì hì
 
Trần Minh Hà đã viết:
hic hic.. mãi mới ra được một truyện thì phải lăng xê nó chứ :p hì hì
Công nhận truyện của chị Hà hay thật.
 
Back
Bên trên