[SSSSSSSSSSSSS]Toàn đã trở lại

Trần Vũ Toàn
(George Stark)

New Member
Hèm, xin chào mọi người, lâu nay em bận ôn thi và cũng vì mê tín dị đoan nên không lên VC, mặc dầu offline đầy đủ, hôm nay em xin trở lại bằng một truyện đã post lâu lắm rồi nhưng bị xóa ngay sau đó vì quá :D

... Minh "sl" sau cái thời bị con bé con vặt lông, đạp vỡ trứng con chào mào của mình đã trở nên một kẻ bất lực. Anh đau đớn khi nghĩ đến thời quá khứ hoáng kim của mình trước kia, nhớ bàn tay trái thân thương của mình giờ có cố cũng vo ích :((
Minh đã quyết định đi tu không màng đến chuyện trần thế. Thế nhưng thời gian dần trôi và ác quỷ lại trỗi dậy trong người Minh. Anh đã không chịu được và quyết định phải tìm lại con người huy hoàng ngày nào.
Sau khi nghe rấta nhiều lời khuyên, nghiên cứu rất kỹ các tạp chí "người lớn", minh đã tìm được một địa chỉ đáng tin cậy "công ty chữa bất lực Vuthu". Ngay sau khi nhắm được địa chỉ này Minh lập tức mò đến công ty để chữa bệnh.
Minh đến trước cửa công ty, bước vào và thấy đó là một cái rạp chiếu phim màn ảnh lớn. Đang phân vân không biết làm thế nào thì tự dưng có một cô gái trẻ đẹp tự xưng là Liên Hương rất đon đả ra mời Minh vào ghế ngồi chờ. Minh vào rạp và thấy có rất nhiều người đàn ông ngồi sẵn trong đó, vẻ mặt rất háo hức. Minh ngồi lên hàng đầu, cạnh một ông anh có tên là Hòa Đen...
10 phút sau, cả rạp bỗng sáng rực bởi màn ảnh lóe sáng. Màn hình hiện lên dòng chữ " Hãng Vuthu xin giới thiệu bộ phim :HOÀNH TRÁNG với 2 diễn viên chính là Hoàng Vũ và Bảo Thư, tự quay, tự biên, tự diễn. Đề nghị quí khán giả thực hiện nếp sống văn minh, không có những hành động quá khích ảnh hưởng đến tâm lý diễn viên đang trực tiếp đóng phim"
Cả rạp phim choáng ngợp với những hình ảnh tình tự của Vũ và Thư, họ ... nhau mãnh liệt và chuyên nghiệp và tự nhiên như thể chuyện chỉ có 2 người với nhau...
Minh cảm thấy vô cùng xúc động và cảm hứng. MẶt anh sáng đó bừng bừng, chân tay ngứa ngáy và có một cảm giác rất kì lạ mà anh đang trải qua. Dường như thời trai trẻ đã trở lại với anh. Thật tuyệt, thật kì diệu, quả là một liệu pháp chưa từng có. Để chắc ăn, Minh thò tay xuống dưới quần để kiểm tra xem con chào mào của mình đã tỉnh thức sau bao năm đau đớn hay chưa...
MInh cười mãn nguyện vì thấy nó bỗng sung sức, hiên ngang ngẩng cao đầu hơn bao giờ hết. Minh nghĩ thầm "Thật tuyệt, mới lần đầu mà, quả là liệu pháp hay, diễn viên giỏi".
Bỗng nhiên, một bàn tay to đúng, đen sì đập mạnh vào vai Minh. Minh quay sang và thấy mặt ông bạn Hòa Đen ngồi cạnh rất giận dữ:
ÔNG LÀM ƠN BỎ CÁI ĐẤY CỦA TÔI RA CÓ ĐƯỢC KHÔNG? :)>-


Còn nữa....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe... b-)... mày khá lắm Chim xanh ạ... b-)... chờ đấy... b-)
 
Được, địa chỉ công ty đó ở đâu để anh đến chữa bệnh với :))

(Truyện này thực ra là cũng chả có S gì mấy, ngày trước có đứa nào đấy nó report cho admin xóa nhưng chính nó lại là đứa khoái chuyện kiểu này nhất)
 
chú này gan to,gan cà to :)) :))
 
anh Dzung sao mà phải chữa bệnh đấy,cũng bị em nào nó phang vỡ ổ à:))hay mạnh quá mà bị nổ bô:))em đùa tí:p:))
@em Chi:trẻ con vào đây làm j`B-):))
 
Thằng ku Dũng láo, hỏng là hỏng thế nào, nhưng mà của bền tại người, giống như là ô tô, xe máy ý, sau một thời gian dùng liên tục thì phải bảo dưỡng, đại tu...:D
 
:)
cho em hỏi
sao lại nhầm quần mình với quần nguời kahcs được?


hồi 1 năm rưỡi trước em dùng acc 1 bà chị, vào post 1 truyện ở đây
sau đó topic bị xóa và acc bị ban
:D
hị hị hị
 
hí hí,hay vãi đạn ạ.Típ đi anh ui:D
 
Đặng Liên Hương đã viết:
:)
cho em hỏi
sao lại nhầm quần mình với quần nguời kahcs được?


hồi 1 năm rưỡi trước em dùng acc 1 bà chị, vào post 1 truyện ở đây
sau đó topic bị xóa và acc bị ban
:D
hị hị hị
vợ Vẹ đi đến đâu để lại hậu quả đến đấy:))
 
....../;....;\
......\\____//
/{_\_/....`'\____
\___````(o)``(o``}
__/```````````:--'
@...\,,,,,`__\
@@@...\___(o'o)
@@....( `===='
......!

và đây là Quách bò!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nào nào vợ Vẹt nhầm roài,chồng đâu có đẹp chai đến thế:))
 
Đặng Liên Hương đã viết:
....../;....;\
......\\____//
/{_\_/....`'\____
\___````(o)``(o``}
__/```````````:--'
@...\,,,,,`__\
@@@...\___(o'o)
@@....( `===='
......!

và đây là Quách bò!
Đúng là một môn nghệ thuật :))
 
:))
có giống k0 cơ chứ!
chồng ơi là chồng!
 
ờ chồng mày đẹp chai lắm Hương ạ, lão ý đặt tên cho tao là Độrechi đấy, khốn nạn chưa!!!!Ức chế quá
 
Anh Toàn bảo còn nữa cơ mà, post tiếp lên cho bạn bè gần xa, bà con khối phố, họ hàng thân thiết được thưởng thức together nào. :biggrin:
 
@em Đô rê Chi:tên đẹp thế còn j`...:biggrin:
@vợ Vẹt:Chồng đây chồng đây,sao mà giống đc,hình vợ vẽ đẹp hơn chồng nhiều:(:)P
 
:)) :)) tên hay vãi hàng :)) ông Lân là Đô rê Lân roài, bây giờ tới mày nữa => 2 bố con :))
 
Back
Bên trên