[SS] Chuyện ở công trường

Lê Thanh Tú
(nhoc_ngu)

New Member
1 cô công nhân hớt hơ hớt hải chạy lại chỗ anh đội trưởng:
- Đội trưởng đội trưởng, em yêu cầu được bồi thường :((
Anh đội trưởng rất lo lắng vì thấy cô công nhân quần áo xộc xệch :
- Làm sao? Có chuyện j?? :-/
- Hú hú hú :(( em vửa bị 1 gã công nhân rape ở bãi đá đằng kia :(( - cô gái thút thít kể
- Ko thể có chuyện đó được [-( bãi đá toàn đá sắc nhọn làm sao mà làm chuyện đó được :-? cô định lỡm tôi ah??
- Ko đội trưởng ơi, em bị gã Minh rape đứng mà :((
- Lại càng ko thể thế được vì gã Minh cao hơn cô rất nhiều -> ko thể rape đứng được [-x phi lý
- :-s Vâng đúng là gã ta cao hơn em nhiều, em phải kiễng chân mãi mới được đấy :-$
 
Cái này gọi là tiếp tay cho tội phạm đấy :)) , vừa ăn cắp vừa la làng :))
 
Con này đúng ra phải gọi là tham :D
Vừa muốn sướng vừa muốn được tiền (bồi thường) :))
 
Híc, gái đ**m có khác, muốn được làm như thế xong rồi ra đòi tiền, tham thế (Đáng ra phải chia sẻ :biggrin: )
 
:D :D :D bọn trẻ bây giờ tiến bộ wá chòy
 
Hình như là ... :biggrin: à mà thôi, anh Dũng oánh em chít :)) :))
 
Đúng, muốn được r**e mà lại như thế thì lần sau ai hầu :mrgreen:
 
Khổ... những người ngây thơ trong sáng người ta không biết mấy từ này đâu em ạ :D
 
Chắc em Ngu Vô Biên (trích lời thằng Phongbit) thích dùng từ sexual harassment hơn thì phải :))
 
Back
Bên trên