Source on AMS' WOMEN BASKETBALL TEAM

Nguyễn Hoài Anh
(Jim)

Điều hành viên
Đây là cái lịch mà thằng Bob đã tổng hợp ra :D Trong này chỉ có những trận của trường mình thôi nhé ;)

Có hai sân sân 1 là sân trong và sân 2 là sân ngoài
Trận 1 vào sáng chủ nhật thì bắt đầu vào 7:30
Trận 1 vào chiều chủ nhật bắt đầu vào 2:00
Trận 1 vào chiều thứ tư bắt đầu vào 3:30
Mỗi trận khoảng 1 tiếng mọi người tự tính nhé.


Ngày 27/2, chủ nhật:khai mạc
Sáng:sân 2, trận 1:THCS: Nam:HN-Ams gặp VN-Angieri
Chiều:sân 1, trận 2:THPT: Nữ:Nguyễn Gia Thiều gặp HN-Ams

Ngày 6/3: chủ nhật
Sáng:sân 2, trận 2:THCS: Nữ:VN-Angieri gặp HN-Ams
Chiều:sân 2, trận 2:THPT:Nữ:HN-Ams gặp Thăng Long

Ngày 9/3: thứ tư
Chiều:sân 1,trận 1:THPT:Nam:Trần Phú gặp HN-Ams

Ngày 13/3:chủ nhật
Sáng:sân 2,trận 1:THCS:Nam:Lomonoxop gặp HN-Ams
Sáng:sân 2, trận 2:THCS:Nữ:HN-Ams gặp Nguyễn Công Trứ
Chiều:sân 1,trận 3:THPT Nam:HN-Ams gặp Nguyễn Siêu

Ngày 20/3:chủ nhật
Sáng:sân 2, trận 2:THCS:Nam: Lý Thường Kiệt gặp HN-Ams

Ngày 27/3:chủ nhật:kết thúc giải
Sáng:sân 2,trận 2 :THCS:Nam:HN-Ams gặp Nguyễn Công Trứ
Sáng:sân 2, trận 3:Chung kết THCS Nữ
Sáng:sân 1, trận 1:Chung kết THPT Nữ
Sáng:sân 1, trận 2:Chung kết THPT Nam

POsted by NGUYỄN NGỌC YẾN H2 03-06, at http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=18229&page=7&pp=20
 
Re: Source from Yến

First game:

Trong trận với NGT vừa rồi tuyển nữ Ams do còn lạ sân và tinh thần ko ổn định cho lắm nên chơi khá lập bập!Một vài niềm hi vọng của ams đã trình diễn những pha xử lý bóng khá vụng về........

-Thím thì do "chân run" (trích dẫn nguyên văn) và ko khỏe lắm trong khi các cầu thủ đội bạn thì sức lực vô song==>Thím đã bị kìm hãm rất nhìu,ko thể phát huy được cái gọi là Power của mình :D

-Còn Rukie-tức Ngọc Linh,niềm hi vọng mới của tuyển nữ Ams(bạn này ở tuyển Việt Đức cũ ;) ) thì có thể do chưa quen lắm với sân mới và cũng có phần áp lực,thêm vào đó là bất lợi về thể hình so với đội bạn (nó cao hơn em có 1,2 phân :D) ==>cũng ko thể phát huy hết sự linh hoạt của mình :) ==>có nhiều pha bắt bóng hỏng :-s

-Ốc bẹn:do tối hôm trước được ngủ quá ít,cộng thêm với việc chưa ăn tí gì từ sáng,đến ko kịp khởi động nên đã chơi rất lởm khởm :-s Thời gian đầu toàn đi bộ lững thững trên sân,khá lười về phòng thủ,có nhiều pha xử lý bóng rất dở [-( Cả vấn đề ném cũng rứa [-(

-An:do đã quá lâu chưa được tập cùng với mọi người nên An đấu ko được ăn rơ lém==>dẫn đến chuyện nhiều khi ko phát hiện ra những pha tấn công nhanh ;)==>cũng khiến cho 1 số đồng đội bực ("do mất công chạy mà ko có bóng"-trích lời Ốc ;) )

-Tịnh:hôm đấy cũng ko hỉu sao mà em Tịnh-tức em Phan Thùy Linh chơi vị trí hậu vệ tự dưng lại vội vội vàng vàng ko đáng có==>có đôi lần vì sự nóng vội của mình mà làm hỏng chuyện ;)

Cũng vì ko ổn định lắm khi thi đấu (có lúc chơi như bị vỡ trận) nên tỉ số của trận đấu nói chung là từng hiệp nói riêng khá là bó :D

Hiệp 1 và hiệp 2:đã có lúc Ams bị dẫn 7-3...kết thúc 2 hiệp thì tỉ số của trận đấu mới chỉ là 7-7
Hiệp 3 và hiệp 4:tỉ số được nâng lên 11-7,sau đấy NGT đuổi theo Ams sát nút,có lúc tỉ số là 13-12.....cứ đuổi như vậy 1 lúc thì đột nhiên Yến béo biến thân,hóa thú hoàn toàn==>ghi điểm 3 phát liền ===>đưa tuyển Ams bứt phá hoàn toàn :D ==>và kết quả là Ams đã chiến thắng NGT với tỉ số 23-17
************************************************** *******

Trên đây là những sai sót mà tuyển nữ đã thể hiện ra trọng trận vừa rồi :D
Nhưng mà những lỗi này chủ yếu nằm ở 2,5 hiệp đầu tiên :D Từ giữa hiệp 3 thì các nàng đã lấy lại tinh thần và chơi rất khởi sắc :D Trong số đó phải đặc biệt kể đến Ốc bẹn và Yến béo :D.....................

-Ốc bẹn do đã tỉnh ngủ nên chăm đột phá,chăm chạy ==>kết quả cứ mỗi lần nó đột phá là bị lỗi :)) ==>ném phạt ;).............Nhưng rất tiếc,mặc dù đã tỉnh ngủ nhưng mà vẫn bị cái bụng rỗng chi phối==>Ốc ném trượt hết tất cả các quá ném phạt (8 quả thì phải :-s :))).........nhưng rất may gần cuối trận nàng đã có 1 quả 3 điểm tọt khá đẹp mắt để gỡ gạc :D ==>cả lớp vỗ tay khen bạn nào :))

-Yến béo thì đã thú ngay từ đầu trận :D Chị ý ghi điểm sòn sọt (đặc biệt trong tình trạng nhìn rổ mờ mờ ảo ảo vì cận khá nặng mà lại còn bỏ kính :D),tính ra thì ngoài 3 điểm của Ốc,5 hoặc 6 điểm gì đấy của Thím thì số điểm còn lại toàn là của Yến béo ;)==>14 đến 15 điểm gì đấy :D==>miễn bàn

Posted by Ngọc Yến H2 03-06 at : http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=18229&page=8&pp=20
 
Re: Source from Yến

Second game:

Chẹp,trận đấu hôm nay của tuyển nữ Ams với TLong kết quả là 37-14 (14 hay là 11 ý nhỉ :-s ) Nói chung mình áp đảo họ từ đầu :D Mỗi tội mình cũng quá sơ hở nên để cho số 9 đội bạn ghi những quả khó tin /:)
Mục tiêu Ams mình đặt ra khi tỉ số đang là 25-11 là phải ghi được 36 điểm, mà mình ghi được 37==>vượt chỉ tiêu :))
Chỉ có điều qua 2 trận vừa rồi thì có thể nhận thấy là dạo gần đây các trường rất chăm chỉ luyện thể lực ==>sức chúng nó kinh khủng thiệt :-s :( :-& Mình rebound thua chúng nó,y hệt như thua NGT :-s Nói chung bi h tự dưng mình lại bị thiệt ra phết :-s

-Người ghi nhiều điểm nhất trong ngày hôm nay là Yến béo với tổng số điểm ghi được là 17 :D (trùng với ngày sinh của mày còn gì B-)

-Hehe,đùa chứ hôm nay Rukie cũng ghi khá nhìu điểm (6->8 điểm gì đấy :D)......
-An cũng ghi được 1 số điểm (nhớ nhất 1 quả lên rổ dáng xấu vãi hàng và 1 quả ném 3 điểm thôi :( ==>độ 5 điểm trở lên :D Nhưng mà max cùng lắm là 7 điểm thôi :D )
-Thím thì thật sự là em ko nhớ :(( Chết mất :((
-Linh B ghi được 1 quả (Yến lùn chuyền cho đấy :> B-) )

Chẹp,ngược lại với những gương mặt trên thì tất cả các tuyển thủ còn lại đều chẳng ai ghi được điểm nào :)) :)) :)) (Ốc ơi,mày có quả nào ko cháu :-s )
Đặc biệt có 1 số người làm ko tốt lắm (nh ko phải là làm trò gì quá khốn nạn) như:
-Yến lùn : bắt trượt cái quả đấy bao h
-Nát : do hơi mất bình tĩnh nên có chút ko khéo trong xử lý bóng :D
-Ốc bẹn : bị ức chế tâm lý
-Tịnh : bắn trượt liên tục B-) (được cái nó steal với cả tranh rổ,chạy chỗ tích cự lắm cơ :D Làm được rất nhìu việc ;) Chỉ là hiệu suất bắn ko còn được như trước nữa thôi :D

Posted by Ngọc Yến at http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=18229&page=9&pp=20
 
Re: Source from Yến

Player list:

Yến béo-Mai Hoàng Yến (lớp 11Nga)
Yến lùn-Nguyễn Ngọc Yến (lớp 11H2)
Ốc-Lê Đào Hương Thảo (lớp 11Anh)
Tịnh-Phan Thùy Linh (11A2)
Rukie-Đặng Ngọc Linh (11A2)
Nát-Nguyễn Hà Lê (11P1)
Linh B-Nguyễn Thùy Linh (11H2)
PA-Lê Nguyễn Phương Anh (11H2)
An-Trương Bích An (12P2)
Liên- (12H2)
Thím(Power)-Nguyễn Thu Trang (12L2)
Lan-
semi Final
Trận nữ: 40-18
===>vãi 8-} ==>bravo cả 2 đội =D> =D> =D>
(đội nam thì cũng ko đáng ngạc nhiên lém nh mà đội nữ thì nên tự hào đôi chút với cái kết quả này :D:D:D Thắng HBT tận 22 điểm :D )

Cụ thể (về trận nữ)

_Yến béo vẫn là người ghi nhiều điểm nhất:14 điểm :D Trận này xem ra Yến béo ném lởm hơn trận trước nhìu (cái tội tham B-) ) nhưng mà vẫn hoạt động cực kỳ hiệu quả (đến mức gần bị chuột rút ở hiệp 4 :D)

-Rukie:trận này nàng ghi được 10 điểm :D Ngon vãi ạ :)) Phong độ của Rukie vẫn tằng tằng :D Rất năng nổ và đặc biệt là bắn rất chuẩn ;)

-Đặc biệt hôm nay còn đánh dấu sự trở lại của Tịnh với 3 quả bắn tầm xa (rất tiếc ko được tính là 3 điểm :D)===> bé Tịnh ghi được 6 điểm ;)

-Thím hôm nay cũng ghi được 6 điểm :D trong đó có 1 quả ở đầu đầu hiệp 1 là vãi rùa :)) Đập góc trên bên trái của bảng rùi tọt vào lưới :)) Quả móc gần cuối trận cũng rất đẹp ;)

-Ốc :điểm mở đầu của cả trận là do Ốc ghi được bằng 1 pha lên rổ ngay sau quả tranh bóng giữa sân :D Tiếp theo,quả lên rổ thứ 2 của Ốc sau pha phối hợp với An ở hiệp 3 phải nói là vãi đẹp >_< làm bọn em hú hét ầm ỹ >_< ===>tổng cộng Ốc ghi được 4 điểm :D

-An:ra sân,chạy hùng hục,rất trâu bò nhưng hôm nay An gần như ko ném quả nào :D ===>ko ghi điểm nào :D

-Nát,PA,Yến lùn,Lan:hôm nay ra sân được ít và nói chung cũng ko làm được gì nhiều :)) Riêng Yến lùn có 1 quả lỗi đánh tay,1 quả được An quăng bóng nhưng ko chạy lên trước mà nhận mà lại đứng chờ nên bị Bé Bự của đội bạn lấy mất :)) Và còn 1 quả assist cho Thím bằng...hông :)) ==>thôi thì cũng đành lấy đấy làm lý do để mà phởn :)) :)-|)...Còn PA thì do sai lầm của thầy Thân mà bị thay ra ngoài ngay khi vừa vào chưa được 1 phút==>ức chế phát khóc :( Thôi thì để trận sau phục thù vậy :)
__________________


Posted at: http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=18229&page=13&pp=20
 
Back
Bên trên