Email from Ngọc Quang
Hehe, ngay từ đầu phải xin lỗi ông anh ngay. Cái máy ảnh KTS chú em lại cho mượn mất từ mấy hôm trước nên hôm nay em chẳng chụp được cái ảnh nào cả

(
Hôm nay theo quan sát của em thì hình như mọi người cũng không "máu" quay phim, chụp ảnh như năm ngoái, hy vọng kiếm ảnh của anh xem ra khó khăn đấy

) .
Còn về vấn đề stats thì em thấy có người khác ghi roài (em ý tên là MP thì phải) nên em ko ghi nữa

. Nói thế thôi chứ thực ra lúc xem cũng căng thẳng lắm, em mà định ghi chắc cũng chẳng ghi nổi, cứ bị cuốn vào trận đấu.
Quay trở lại với trận đấu : Đội nữ thua nữ VĐ 24-33 còn nam giành thắng lợi nghẹt thở với tỉ số 67-51.
Nói chung ở trận nữ, đội trường mình thua đối phương ở gần như tất cả các phương diện : chuyền bóng, rebounds và đặc biệt là khả năng ghi điểm.
Họ không có 3-pointer nhưng ném trong vòng thì tốt lắm (mà toàn ném 1 tay mới ghê). Đối phương còn có 1 lợi thế kinh người nữa là có 1 "Shaq" thực thụ (số 14) trong vòng 3s : To, cao, đen :d, nói chung là khiếp lắm --> nó off.reb rất nhiều, ke người rồi vứt cho bọn ở ngoài ném. Trường mình muốn kèm nó thì toàn phải double hoặc thậm chí là triple team :d nên toàn để lỏng cho bọn còn lại ném ở cự ly gần.
Trường mình cũng không phải là không có cơ hội, vấn đề là tất cả đều rất nôn nóng : các quả phản công hầu hết đều lên rổ trượt, có người chẳng bị cản mà đứng ngoài vòng 3s đã giậm nhẩy lên rổ rồi --> trượt hết (đặc biệt phí phạm cơ hội là Yến béo số 4). F với C của mình gặp "Shaq" :d của nó thì đều mất điện --> quăng lung tung. Hậu vệ ném bóng không chuẩn xác (có 2 quả 3 điểm thì phải nhưng thực sự là may mắn thôi). Cuối hiệp 4 đội mình có vùng lên được tí chút nhưng nói chung là nhờ tỏa sáng của cá nhân thôi (Ốc, Ngọc Linh) chứ phối hợp đồng đội thì thực sự là không có gì.
Ở trận nam thì thi đấu rất căng thẳng : đội hình ra quân khá lạ --> Tùng ái (12), Nhân (14), Long con (9), Thành choi (7), Hiển (15). Đội bạn ngay từ đầu đã chơi 1-1 nửa sân khiến cho đội ta gặp rất nhiều khó khăn. Đội họ chiếm lợi thế hẳn bằng các pha phản công chính xác. Phải đến khi Long thú và Thái đồng loạt vào sân thì lúc đấy thế cân bằng mới được lặp lại. Sau 2 hiệp đầu, đội mình vẫn còn chịu thua 2 điểm thì phải. Sang đến hiệp 3, Long thú bắt đầu tỏa sáng, đột phá ghi điểm và câu lỗi :d liên tục. Đội ta liên tục tăng điểm vòn vọt. Đội bạn bắt đầu mất bình tĩnh, tranh thủ lúc đấy, Thái làm luôn 1 quả 3 điểm đẹp mắt làm nức lòng khán giả. Khoảng cách điểm cứ xa dần. Đầu hiệp 4, choi bị chấn thương -> đến cuối hiệp thì đến lượt Long thú. Tận dụng cơ hội đội bạn cũng rút ngắn được 1 ít điểm. Lúc chỉ còn vài s thì Nhân bị Foul Out --> cả sân vỗ tay ầm ầm

).
Nói chung trận này Long thú chơi hay kinh khủng, hoàn thành tất cả các nhiệm vụ. Thái thì ngoài quả 3 điểm kể trên lại tỏ ra chơi dưới sức : lúc phản công chuyền bóng chậm, rê bóng rề rà, TO nhiều.
Có nhiều thứ muốn nói lắm nhưng em phải đi học bây giờ nên dừng thôi. Chào anh.
Email from : Nguyễn Ngọc Quang, P2 02-05