Smile_cow ...

Nguyễn Lê Khanh
(lekhanh)

New Member
Có 1 cô gái rất mê xem chơi bò tót , cô ta thường ghé quán gần sân đấu bò để thưởng thức đặc sản :-$ sau mỗi trận đấu .. :)>- .và cô ta phát hiện rằng món ăn ở đó đã phần nào giúp cho cô ta khoái khẩu , [-x , xinh tươi,,và lần này sau khi ngon miệng cô ta nhìn thực đơn và buông lời khen chủ quán :
bác sao hôm nay tuy món ăn hơi ít nhưng ngon quá zây. :eek: ..
ông chủ quán cầm tiền và nghẹn ngào đáp :vây thưa cô đâu phải trận đấu nào bò cũng thua đâu nên thành ra hơi ít đấy ạ.. =; .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chà... đã ngon là được rồi.. lại còn muốn nhiều như của bò nữa à :p :)) :))
 
sao tớ chả smile đc thế bạn Khanh :eek:
hay tại tớ ko hiểu :eek:
thay thịt bò bg thịt ...người à ..
:-&:-&:-&
thế mà con này ăn ngon lành :-&
 
lúc học lớp 2, T và V chơi với nhau rất thân rùi 1 lần 2 đứa lon ton chạy lại gần bà của T , T xà vào lòng bà trong khi V vẫn khép nép ngoài cửa ,,bỗng T nhìn bà âu yếm hỏi :
bà ơi bà con người do ai sinh ra vậy bà ?
bà nhìn 2 đứa âu yếm nói :các cháu biết không con người do chúa sinh ra các cháu à...
tức thì T quay sang nhìn V và nói đấy nghe thấy chưa chúng mình đâu phải là chúa mà phai lo, rùi 2 đứa lại dắt tay nhau đi chơi tiếp...
 
có một quán rượu nọ nhân dịp khánh thành bền tổ chức cuộc chơi để thu hút khách hàng , điều kiện là : đầu tiên là uống 3 cốc rượu
thứ 2 là đốn 1 bó củi giữa sân
thứ 3 là nhổ răng con hổ sau nhà
thứ 4 là lên tầng 2 và âu yếm 1 cô gái trẻ
--------------------> nếu hoàn thành 4 nhiệm vụ người đó có thể uống rươu quanh năm không phải trả tiền ....
có 1 anh Thanh niên nọ hăng hái tham gia sau khi uống 3 cốc rượu anh ta thực hiện 2 nhiêm vụ tiếp theo ,1 lúc sau anh lảo đảo quần áo ránh nát và nói với chủ quán ,,,sao còn phải nhổ răng con hổ nào nữa.....
 
chà
:D
truyện của bà chị cũng khá hài:D
nhưng ko buồn cười cho lắm :D
nhất là cái truyện đầu tiên em đọc chả hiểu gì cẳ-|
 
Nguyễn Lê Khanh đã viết:
lúc học lớp 2, T và V chơi với nhau rất thân rùi 1 lần 2 đứa lon ton chạy lại gần bà của T , T xà vào lòng bà trong khi V vẫn khép nép ngoài cửa ,,bỗng T nhìn bà âu yếm hỏi :
bà ơi bà con người do ai sinh ra vậy bà ?
bà nhìn 2 đứa âu yếm nói :các cháu biết không con người do chúa sinh ra các cháu à...
tức thì T quay sang nhìn V và nói đấy nghe thấy chưa chúng mình đâu phải là chúa mà phai lo, rùi 2 đứa lại dắt tay nhau đi chơi tiếp...
hậu sinh khả úy :)):)) "chơI" típ :))=))=))
Giỏi ghê =D> Mới bé tý mà .........../:) [-x No no [-(
Chắc kinh nghiệm tủi thơ của chi Khanh :D:D
 
ngoài truyện chúa và người + chuyên uống rượu ra chẳng hỉu gì?
 
Back
Bên trên