Sinh viên Y

Đặng Liên Hương
(serena)

New Member
Tại trường Y, 1 kì thi căng thẳng
Có 2 cậu sinh viên vừa vào đã bị đuổi ra.
Chị Thư, 1 trong số các sinh viên đang đứng ngoài phòng thi chờ đến lượt mình, thấy 2 cậu kia bị đuổi ra như thế liền chạy lại hỏi:
_ Các ông bô hỏi gì thế ?
_ Ông í hỏi con người có mấy cái xương sườn, tớ bèn vén áo lên xem trước mặt ông ý, thế là bị đuổi ra. Hòa- sv khoa giải phẫu kể
_ Còn em thì ông í hỏi con người có thế có trung bình bao nhiêu răng? Em vừa ngoác mồm ra soi gương đếm thì ông í đuổi em ra. -Phong, sv khoa răng hàm mặt tấm tức tường thuật lại.
_ Thôi chết tôi rồi!
_ Sao thế chị Thư?
_ CHị học khoa sản!
 
Khoa sản thì làm sao mà đuổi được chứ :)) , nếu không thuộc thì có thể cho xem "tài liệu", 10 điểm là cái chắc :))
 
Lúc đấy chẳng nhẽ lại đi sleep với cái ổng đấy để mà sản à :))
 
Kô có j`,anh nhầm:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
oái, lại còn cái trò hỏi như thế này để câu nữa ah [-x
 
Chú Hà làm việc tốt lắm,tiếp tục phát huy:))
 
Oạch, giờ mới đọc được topic này của em Hương :smoking:. Hm... thế muh hôm đấy chị pass cái kì thi đó đấy :smoking:
 
ặc, chị học khoa rì ;;)???? Khoa sản hả ;;) :)):)):))
 
Chú ko đọc em Hương viết ở trên sao :smoking:
 
:)):)):)), bây giờ mới đọc được cái tên b-):p, sori bà chị
ừm..... thế lúc chị vào thi họ hỏi rì ;;)
 
Mày lại làm khó em Thư rồi[-x:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:eek:
sao chị lại pass được?
truyền cho em bí kíp di!
 
Ơ thế học khoa sản thì ông ý sẽ hỏi cái gì?Có bao nhiêu sợi à?
 
Chết rùi!
Tương lai tui cũng học Y !!!!!!
Thế thì đi tong ah?
 
Học Y thì cô mà lựa lựa khoa nào cho dễ đậu, khoa tâm thần chẳng hạn :))
 
Nguyễn Hương Trà đã viết:
Chết rùi!
Tương lai tui cũng học Y !!!!!!
Thế thì đi tong ah?
Em ơi,đi tong có phải đi ra...nước kô:biggrin: nguy hiểm lắm đấy nhé:))
 
Back
Bên trên