series... [none sex]

cái lúc mà " cô ấy nhảy tưng tưng " í, anh chỉ cần thêm vài câu sinh động, đặc tả body thon thả và ....tươi ngon đến mức nào :"> là lại thành S ngay í mà :))
 
hì, nhưng mà thế thì ko thành truyện cười nữa rồi. :)
Vả lại đi lừa đảo như em thế mà còn làm thêm vài động tác mà không chuồn đi thế thì bị phát hiện thì sao? :p phải nhanh chóng chứ. :D
 
vỗ tay cho anh Q :D
anh ơi, kể tiếp chuyện đi, :) hôm nay 1-6 em ko đc đi đâu thành ra cả tối ngồi net, nghe anh kể chuyện cười vậy :):):)
 
hix, anh làm gì có lắm truyện cười tới thế mà kể cả tối cho em nghe, thôi thì nhân 1/6 kể chuyện vậy.

Mod VŨ và Quân gặp nhau trong hành lang phòng khám. Mod Vũ trông rất có vẻ bồn chồn. Quân hỏi thăm :
- Trông anh rất lo lắng, chắc bị bệnh nặng lắm?
- Không, anh đến để thử máu.
- Thế ư? không biết người ta sẽ làm gì khi thử máu nhỉ?
- Để thử máu, họ sẽ cắt tay anh. Ôi, mới nghĩ đă rùng cả mình!
Nghe vậy, Quân mặt mày xám ngoét, cứ thọc tay vào túi quần rồi run bắn lên. Mod Vũ liền hỏi :
- Em làm sao thế? Sao tự nhiên lại hoảng sợ như vậy?
- Em đến đây để thử nước tiểu.
 
anh Q ơi :(:)(:)(( thế này thì em ko cho bạn í đi thử nc tiểu nữa đâu:((
thử xong về chả còn gì để...thử cả :(:)(:)((
:D:D:D::)):)):))
 
:))
anh Quốc dạo này năng suốt ghê ha:))
 
Quân nào thế này, trời ơi, anh Q cho em đi theo chân chị Nhung sao ??? :((
Mà mọi người yên tâm, cắt rồi em mọc lại như thường :)) :)):))ko mọc được thì em mượn tạm của anh Quốc dùng mấy hôm chờ mọc lại, nghe nói anh Quốc tái sản xuất nhanh lắm :D:D:D
Cùng lắm chắc rạch nát cái bàng quang của em là thử thoải mái :D:)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
khiếp em Q nói nghe kinh quá, toàn động từ mạnh :))
em cứ lấy mà dùng tạm, tại vì h tạm thời chị cho anhQ cấm cửa, thành ra anh í có cũng..chả để làm gì :D:D:D anh Q nhỉ :D
mà em phải lấy thì mới khớp với chuyệ chị kể bên S đc chứ :D:D:D
 
này này... chỗ này là none đấy nhá... post nhầm bài này làm mọi người được dịp rồi. :D
Mà Quân này, của em là của thằn lằn hay sao mà rụng rồi lại mọc thế :O thật là hiện tượng. :eek: ngạc nhiên thật. Mà anh nghĩ thử máu ng ta chỉ lấy ít máu ở tay, còn thử nước tiểu thì ko tới nỗi đâu, em làm gì sợ thế. :p

Mà nếu bàn luận tiếp thì qua kia nhá, bên này none, còn có ng ko thích nói năng bỗ bã thế này. Chứ ko bị kiến nghị là chết. :(

VỚi lại hôm nay hơi bận chưa gửi truyện cười được, tí nữa về nhà sẽ gửi sau nhé. :)
 
Hè hè, tại em thấy bên này none S nên nó bùn quá, định phất nó lên một chút bằng công sức nhỏ bé của em :D
Thằn lằn nó mọc ko nhanh bằng em moc ... đâu :D
Mà em thì chỉ đạt được 1/5 vận tốc của anh Quốc thôi:D:D:)):)):)):))
 
Topic này ở dưới quá rồi kéo nó lên tí nào :D

Đây là một đoạn phỏng vấn chị Big Thủy đang gây sóng gió hiện nay:
- Xin chị cho biết, người đàn ông muốn mà không thể thì gọi là gì?
- Là đồ bất lực
- Thế người đàn ông có thể mà không muốn thì gọi là gì?
- Là đồ..đồ mất dậy!
 
:)):)):)):)):)):))
Anh Q thuộc loại nào :D:D:D
Chị Nhung ơi, anh Q muốn vực topic này lên, nhưng đầu óc anh ấy ko thể nghĩ ra chuyện ko S được :)):))
 
trần hồng nhung đã viết:
:)) cái này gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng đấy :)):D:D::D
Xem ra hôm nay nhà chị Nhung anh Quốc cãi nhau to đấy :D:)):D:))
 
Thế chắc là chị N có baby rồi chứ ji` :D:D:)):)):))
 
trần hồng nhung đã viết:
:)) có để làm giề :D:D:D
Có rồi thì mới yên ấm thế chứ, chắc anh Q nghĩ đấy là con mình, tội nghiệp. :)):)):)):)):)):))
 
trần hồng nhung đã viết:
cái giề /:), chị vơia anh Q lúc nào chả HÒA MÌNH :x:x:x, anh Quốc nhỉ :*


dĩ nhiên rồi... đôi khi cãi nhau cho vui cửa vui nhà tí chứ lúc nào chả hòa bình , Nhung nhỉ? :D cãi nhau là kiếm cớ thế thôi :p :D
 
Back
Bên trên