series... [none sex]

:-/ các thể loại NS khác là sao? ví dụ đi... mà có gì phải giuấu đâu, từ từ sẽ kể hết mà, mục kể chuyện hàng ngày... :))
Có một vài cái cũng hay nhưng mà kể ở VC này có vẻ cũng ko hợp gu bà con. :)
 
keke cái gì cười đc thì cứ kể hết đi anh, đây là VC mà:D:D:D:p:p:p :) :)) < có điều là S thì cười nhièu hơn là none S :))
 
Thế thì chiều em thôi... chẹp, hư quá cơ... :))
 
anh Cuốc :D em nói nhỏ này : anh là Cuốc :D thấy anh hỏi Who AM I mà :D:D
 
HỒng Nhung và Mai Trang lái xe dọc đuờng để tìm chỗ nghỉ và ăn ngoài trời. Hồng Nhung bảo "Chúng ta hãy nghỉ ở dưới gốc cây kia và ăn ở đó đi"
Mai Trang cãi lại " Không, chúng ta sẽ dọn ra ăn ở giữa đường!"
Họ cãi nhau một lúc và rồi thống nhất là sẽ ăn ở giữa đường.
Bỗng nhiên một chiếc xe phóng rất nhanh tới và phải quẹo gấp để tránh họ nên đã đâm vào gốc cây.
Mai Trang liền bảo "Thấy chưa, nếu chúng ta mà ngồi đó thì có phải là chết rồi không!"



ps: chán, dạo này VC chán quá, chắc mình lại lều chõng đi chỗ khác chơi thôi.
@Mai Trang: thế à? hóa ra anh là Cuốc à? nhưng... Cuốc là ai, làm gì đã. :p nếu chỉ có là Cuốc thôi thì... :)) [-x
 
hị hị ham vui vừa thôi anh zai :D:D VC mọi người một là bận thi cử 2 là bận chuẩn bị về VN ;) Anh nói câu đấy là khai trừ khỏi hội bây giờ :smoking:
Anh Quốc viết thế đúng chính tả nhá :biggrin: ham vui :-":p
Em trí nhớ tốt lắm anh ạ :D ai có thù oán gì là em ko quên đâu :smoking: anh Quốc không cần toàn ép em mất trí nhớ đâu nha :smoking::nono:
 
:)) anh đã được nhận vào hội đâu mà đòi khai trừ anh. :p
:)) mà em gọi anh là CUốc hay Quốc anh đều ko giận đâu, cái trên là do... anh đang có chuyện thôi, tự cười với bản thân thôi ấy mà. ;)
Còn chuyện trí nhớ của em thì anh có ý kiến gì đâu nhỉ? anh chỉ kể chuyện mà anh được biết thôi mà. :D anh có thù oán gì ai đâu nhất là em gái dễ thương thế này... có tội thì tội cho anh Vũ mà thôi. :( :p
 
hic hic.. mọi người ơi tuần sau tớ thi rồi.. học hanhf chưa ra đâu với đâu mà vẫn lêu lổng ở đây có chết không :((

thôi, ủng hộ anh CUốc một chuyện nonS nhé.. hơi nhạt , ko hay bằng chuyện của anh Cuốc nhừng em vẫn thích bon chen :D
+++++++++++++++++

Anh Cuốc giàu lắm, có BMW hẳn hoi nhé ;;) , một hôm đang lái xe đèo vờ và cậu con 3 tuổi đi chơi thì bị anh Vũ cảnh sát giao thông bắt lại (anh VŨ chuyển sang làm cảnh sát nên bỏ bê việc VC thế đấy :( )
Anh VŨ hất hàm nóii:
- Đồng chí cho "breathtest" cái.. b-)
Anh Cuốc thản nhiển phả một hơi dài vào cái máy thử, sau 2 phút kết quả .. "dương tính" :p
A Vũ:
- Ai cho phép đồng chí lái xe trong khi đang say rượu thế hả??
A Cuốc:
- Ớ, tôi thề tôi không uống rượu.. chắc cái máy thử của anh có vấn đề rồi..
- Ơ, anh nay láo, dám chê technology của sở là đồ lởm hả? muốn về đồn viết kiểm điểm phỏng?
- Không, em không uống rượu thật mà, không tin anh thử test thằng con em xem..
Cảnh sát Vũ nghe theo, thấy kết quả cũng "dương tính" , xấu hổ quá nên thả anh Cuốc đi..
Lái được 5 phút anh Cuốc quay sang vợ cười khanh khách, hí ha hí hửng nói:
- Đấy em thấy chưa? Lúc nãy còn cứ kêu anh không được cho thằng cu nhà mình uống rượu cơ, tí nữa thì chết nhé :))


.. hic.. nhạt quá.. nhưng thôi kệ :p
 
:)) ông bos nay fkhoon thật đấy:D:D, nhưng mà hơi ác, ai lại cho trẻ con uống rượu bao h:(, dưới 18 tuổi mà :D
 
Hơ, anh thì... có sao đâu. :D Cho con nít uống tí cũng tốt chứ sao? :p dĩ nhiên là ko cho nó uống như... bố của nó rồi. Thằng con đòi quá chả nhẽ ki bo với nó được sao. :)) Mà nó dưới 18 thì sao (phải nói là dưới 5 thì con sợ. :p) anh tin là nhiều ng Ú8 vẫn uống bia, rượu đầy (dĩ nhiên là ko nghiện) :D.


Mà em Trang với em Nhung lần sau không dọn ra đường ăn nữa nhá. CHết người như chơi. :p


p/s: Trang ơi, bỏ báo lá nho nhá, anh mở 1 tòa báo cạnh tranh. :D
 
keke, điển hình là mình, dưới 18 mà uống như điên :D nhưng mà h đang trong quá trình cải tạo rồi :):):)==> 1 người con ngoan hiền, 1 thanh niên trong sáng, 1...:x, nhiều quá ko kể đc
 
hic.. mình chẳng rượu chè gái gú gì cả.. ngoan hết biết :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
=d> thế thì phát hiện ra em Hà... nhá, không gái gù --> trai gú, úi kinh quá, hoặc là không gái gù tức là ko quá đam mê nhưng mà cũng thích --> les.. đàng nào cũng kinh... :((
@Nhung: úi, thế tức là em đang trong quá trình phần đấu chưa thể gọi là ngoan hiền trong sáng được. :D

Mà sao mọi ng bỏ bên kia ko nói gì qua đây cả thế này? nhưng dù sao thế cũng tốt. :D
 
Lương Kiến Quốc đã viết:
=d>
@Nhung: úi, thế tức là em đang trong quá trình phần đấu chưa thể gọi là ngoan hiền trong sáng được. :D :D
hơ hơ hơ, em đã, đang , và sẽ trong sáng :):):)
 
Em đã , đang và sẽ trong sáng tức là... em đã có lúc trong sáng và hiện tại thì trong sáng, còn trong tương lai em cũng có lúc trong sáng đúng ko? :D em có hiểu sai ý em ko nhỉ? :p
 
anh Lương Kiến Quốc đã viết:
p/s: Trang ơi, bỏ báo lá nho nhá, anh mở 1 tòa báo cạnh tranh. :D


thế ạ :D lúc nào thế ạ ;;) anh đưa ra điều kiện ưu đãi luôn không em rơi vào tình trạng đứng núi này trông núi nọ :( khổ em lắm b-) ;;)


Chị HÀ hơi ấy ấy của nó đấy :D cả nhà đừng có lộn xộn [-x
 
Phạm Mai Trang đã viết:
thế ạ :D lúc nào thế ạ ;;) anh đưa ra điều kiện ưu đãi luôn không em rơi vào tình trạng đứng núi này trông núi nọ :( khổ em lắm b-) ;;)


Chị HÀ hơi ấy ấy của nó đấy :D cả nhà đừng có lộn xộn [-x

ấy ấy của ló là cái gì hả em ;;) b-)
 
Lương Kiến Quốc đã viết:
Trang chạy ra mở cửa không thấy ai liền quay vào nói:
- Dạo này bọn trẻ con nó phá quá, lâu lâu cứ bấm chuông rồi chạy mất, bữa nào phải canh để bắt quả tang mới được. Rồi Trang lại vào tán chuyện với Hà và Nhung. Được một lát thì cọc cọc... (thói quen của Trang :p )
Trang chạy ra lập tức, mở cửa ra vừa đúng Mod Vũ nhà ta đi ngang thế là cả 3 tóm ngay lấy đánh cho 1 trận tội nghịch phá làng xóm. :p

Tiếp:

3 cô nàng sau khi tẩn 1 trận đã đời thì dừng tay. Lúc đấy mới nhận ra đấy là mod Vũ nhà ta. Cả 3 nàng đều sửng sốt và ngay lập tức Trang hỏi:
- Anh Vũ đấy à? Anh ghé sang nhà em chơi đấy à?
- Ừh, anh đây - mod Vũ - may quá, các em dừng tay sớm.
- Anh sang đây có việc gì ko ạ? - Hà hỏi - nghe nói anh hiện giờ đang tài trợ cái gì ấy nhỉ, tương đúng ko ạ.
- Không phải tương mà là nước hoa chị Hà ạ. Nhung nói.
- Này này, không phải nước hoa hay tương ớt gì cả, dầu gội đầu đấy, biết không - Trang đính chính- phải không anh Vũ?
- 8-} À, ừ... Vũ ngập ngừng
- Úi, nhưng anh làm sao thế này - Nhung lên tiếng - anh đi tài trợ như thế mà ai nỡ đánh anh ra nông nổi này thế này... bọn nào ác quá cơ, em là em biết đứa nào là em đánh cho tuốc xác ra. Anh nói đi anh...
Vũ: 8-} :-s





ps: thấy cái topic rơi xuống phải kéo nó lên. :D
hix, đoạn cuối nghĩ ra nhưng viết lại cảm giác thế nào ấy, chán quá. :| có ai góp ý để sửa lại cho hay cái nhỉ? :D
 
em đề nghị là đoạn cuối thêm vài câu..chửi vào, thế mới đúng bản chất của em:D:D:D, chwus mod Vũ mà bị đánh thế ...:(:(
 
Back
Bên trên