Series .... new [s] :P

đồng chí Cuốc bận lắm các bạn thông cảm nhé ;) đồng chí còn đi chơi tối tăm mặt mũi :biggrin:
 
:)) người ta nói ĂN CHƠI QUẦN QUẬT quả ko sai :)):)):)):))
Anh Quốc , cái avatar romantic đến thế là cùng :*:*:*
anh ăn chơi vừa thôi nhé, mà anh ở nhà với em đã làm việc nhiều rồi, đi chơi thì đùng có làm việc nữa nhé, anh đi là để nghỉ ngơi, em mà phát hiên anh cố tình làm việc chui, về nhà sức khỏe ốm yếu là em ...ko tha đâu [-x[-x[-x[-x
::D:D:)):)):)):)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Một hôm Nhung đi chơi, lạc vào rừng chơi, bất ngờ gặp một con ếch nhỏ ba màu (xanh, đỏ và xanh lá cây) tuyệt đẹp. Nhung ngạc nhiên ngắm nhìn hồi lâu, rồi khẽ đưa tay chạm nhẹ vào người con ếch. Thật kỳ diệu, con ếch rùng mình... và từ lốt ếch bước ra một chàng hoàng tử thật trẻ đẹp. Hoàng tử cúi mình trước Nhung:
- Thưa công chúa. Tôi là một hoàng tử, chẳng may đi chơi lạc trong rừng, bị nạn thành con ếch. Tôi đã thề có ai cứu được tôi, tôi sẽ đáp ứng cho người đó ba điều ước. Vậy xin nàng cho tôi được biết ba điều ước của nàng
Nhung suy nghĩ rồi đáp:
- Tôi chỉ có một điều ước, nhưng phải làm ba lần!
 
:( điều ước duy nhất là gì:(, h cũng chả biết nữa :-<
:))hay là giống cái avatar của anh Quốc :D:D:D
 
Lương Kiến Quốc đã viết:
Một hôm Nhung đi chơi, lạc vào rừng chơi, bất ngờ gặp một con ếch nhỏ ba màu (xanh, đỏ và xanh lá cây) tuyệt đẹp. Nhung ngạc nhiên ngắm nhìn hồi lâu, rồi khẽ đưa tay chạm nhẹ vào người con ếch. Thật kỳ diệu, con ếch rùng mình... và từ lốt ếch bước ra một chàng hoàng tử thật trẻ đẹp. Hoàng tử cúi mình trước Nhung:
- Thưa công chúa. Tôi là một hoàng tử, chẳng may đi chơi lạc trong rừng, bị nạn thành con ếch. Tôi đã thề có ai cứu được tôi, tôi sẽ đáp ứng cho người đó ba điều ước. Vậy xin nàng cho tôi được biết ba điều ước của nàng
Nhung suy nghĩ rồi đáp:
- Tôi chỉ có một điều ước, nhưng phải làm ba lần!
Làm 3 lần cơ ah ?? Chị Nhung ko phí phạm điều ước như thế đâu, một người gian + ... như thế chắc chắn có cách làm trăm lần mới hết có một điều ước :)):D:D:)):)):))
ANh Qu chị Nh thắm thiết quá, thế thì 10 phần 10 con ếch ấy là Anh Quốc rồi :D:))
 
Nhung đi chợ mua hai cái quần đùi một cái cho chồng với một cái cho người con.
Một hôm, Nhung gọi con ra mắng:
-mày hư lắm , mỗi lần tao mua quần bố mày và mày một lượt sao quần mày lúc nào cũng rách trước vậy ?
-thằng con trả lời :mẹ nói oan cho con quá !!!
-Nhung : oan cái gì hả ?
-thằng con :con ngày đi chơi con cũng mặc , đi học con cũng mặc , tối ngủ con cũng mặc nên mau rách thôi, còn bố thì ......
-Nhung gắt: thì sao?
-thằng con: ngày bố mặc , nhưng tối đi ngủ với mẹ bố cởi ra rồi!!! không mặc thì làm sao mà rách chứ!
-Nhung:!!!!!!!

t.t :D :p
 
tuổi trẻ tài cao :)):))
[-x[-x[-x con em ko thể cãi em thế này đc em b-( cho đấy [-x
phải dạy lại mới đc, ko học đc cái hay của mẹ, chỉ toàn học cái hư ở bố :)):))
>:)>:)>:):>:>:>:>:>:
 
Chắc là ko phải học thói hư của anh Kiến con đau, em nghe nói cái tật lén lút dình mò, ngó trộm và nhiu` chuyện lý sự là của các bà mẹ, bà vợ đấy ;);) :)):)):)) Chị đổ lỗi cho anh Quốc nhanh thế :)):)):))
 
Một hôm, Nhung bước vô phòng bố mẹ ... Nhung thấy 2 người đang... hành sự liền hỏi:
-bố mẹ đang làm gì zậy?
-ờ bố mẹ đang nghiên cứu 1 vài động tác thể dục mới đó mà
-à ra vậy bây giờ thì con đã hiểu , con sẽ nói lại cho bạn trai con biết mấy hôm trước tụi con đã làm gì !anh ấy cứ thắc mắc hoài à!
 
thử một phát, bà con xem xong đừng chê.

ở một làng nọ có hai chị em là Hồng Nhung và Mai Trang. Trang là em, còn Nhung là chị. vì lớn hơn, nên Nhung đã lập gia đình trước, chồng Nhung là anh Quốc. rồi đến ngày Trang đi lấy chồng. sáng sớm Quốc dùng công nông đèo Trang ra chợ làng để mua của hồi môn, còn Nhung ở nhà nấu nướng. đến chợ, Trang được mua cho một sợ dây chuyền to, đẹp, dài ngoằng.

trên đường về nhà, hai anh em bị một toán cướp chặn đường. toán cướp đã lấy đi mọi thứ của hai anh em, tất nhiên là cả quần áo. Quốc buồn bực than:"mãi mới dành dụm mua cho em được một sợi dây chuyền để đi lấy chồng, thế mà...". lúc đó Trang mới từ từ lôi ra sợi dây chuyền ở nơi mà ai cũng biết là chỗ nào đó. Quốc chợt cười vì đã ko mất của, nhưng anh lại xị mặt ra lẩm bẩm:"hôm nay mà rủ Nhung đi cùng, chắc đã ko mất cái công nông".
 
Bị ở tù vì tội hiếp dâm, Vũ được đưa ra lao động trong 1 trại chăn nuôi bò sữa của trại giam. Vì ở trong trại đã lâu nên Vũngứa ngáy muốn giải quyết sinh lý mà không có cơ hội. Một hôm hắn thấy cán bộ đưa chiếc máy hút sữa vào vú bò và vặn núm điều chỉnh ở số 10, sau đó máy tự động chụp vào vú bò và cứ thế mà rung, Vũ mừng quá "A !có cách giải quyết rồi".Tối hôm đó, mọi người vào ngủ hết, Vũ lén xuống trại và lấy máy hút sữa bò ra và cho "thằng nhỏ" vào đó, xoay núm qua số 5, "chắc cở 5 phút là vừa rồi, chơi 10 phút lâu quá coi chừng bị phát hiện", và bấm ok, máy bắt đầu "ngặm"lấy cái của Vũ và rung liên tục. Vũ phê và bắt đầu ra. Vũ rên hừ hừ, bắn ra hết tất cả những tồn đọng....Quái, đã 5 phút rồi mà sao máy vẫn chưa ngưng, không thể tự tắt máy được, càng không thể giựt cái máy ra khỏi "thằng nhỏ", rủi nó đứt luôn thì sao
Hoảng hốt Vũ la lớn cầu cứu, mọi người ùa xuống, cán bộ ngắt điện cầu dao, xem lại máy và chửi :
"Đồ ngu, số 5 là 5 lít biết chưa"
 
Vì muốn cho ra hàng loạt thế hệ vẹt con thông minh, nên ông chủ đi tìm mua về 1 con vẹt mái cho con két trống hiếm có của mình làm"vợ", sau khi bỏ hai con vào chuồng, ông không thể phân bịệt được con nào trống, con nào mái.Ông bén rình, thấy con trống leo lên lưng con mái đạp 1 cái, ông ta nhổ 1 cọng lông đầu của nó, đạp cái thứ 2 , ông ta nhổ thêm 1 sợi..vv.., vẹt ta rất đau, nhưng không dám chửa bậy, sợ ông chủ bắt "vợ "đi noi khác thì nguy.

Một hôm , nhà có giỗ, quan khách đến rất đông, trong đó có 1 ông thầy chùa, vừa thấy từ xa, vẹtta kêu to "Sư phụ, sư phụ"
- Thấy chùa thích thú đến bên vẹt bảo : Chú mầy có căn tu đấy, mới vừa gạp thầy đã biết kêu sư phụ
- Vẹt : Dạ, không phải, mỗi lần con đạp mái là ông chủ nhổ của con 1 sợi lông đầu nên đầu của con bị lưa thưa, con thấy đầu của thấy trọc lóc , lông mọc không kịp luôn, là con biết thầy thuộc hàng sư phụ của con rồi, mỗi ngày thầy làm được phát
 
viết tặng Bành Trung Hiếu

Quân, một tiểu công tử, thích nuôi chó lắm , chiều con cha hắn mua một con chó về . Hắn đặt tên nó là Bành. hắn cưng con chó lắm, cho nó ngủ cả trên giường luôn . và con chó Bành cùng công tử Quân lớn lên . việc gì đến cũng phải đến , công tử đến ngày xuất giá, thành hôn với tiểu thư Nhung. tiệc tùng linh đình, và tất nhiên không thiếu phần Bành
Đêm tân hôn, vừa bắt đầu được một lúc thì, con chó vốn quen nên nhảy tót lên giường phá đám .
Khó chịu, Quân quát : -Bành ra coi !
con chó Bành lủi thủi đi ra . nhưng chỉ được một lúc nó lại vào phá đám
Bực ghê lắm, Quân ta lại quát to hơn : -Bành ra coi !
con chó lại cúp đuôi đi ra . cũng chỉ được một lúc, nó lại vào phá đám
Đang đến đoạn cao trào, Quân điên tiết, quát : -Bành ra coi ! tao cho mấy đá chết ngắc bây giờ !
Nhung quát lại : -Đủ rồi nha, hết cỡ rồi đó.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hai vợ chồng Nhung, Quốc sống với nhau đã lâu
Một hôm, Nhung đi làm về muộn, quần áo xộc xệch hớn hở bảo chồng:
_ May quá anh ạ, trên đường về nhà em gặp thằng Quân, nó dí dao nhọn vào cổ em rồi bảo: Em phải "yêu" nó hoặc phải chết!
_ Trời ạ, rồi thế nào ???
_ Thì em vẫn còn sống trở về với anh đây!
 
Tương truyền ở sân trường ams có một tảng đá thần kỳ, ai có lòng thành kính, hôn lên nó sẽ tìm được ng trong mộng của mình. Nhung, một cô gái đã quá tuổi lấy chồng mà vẫn phòng không tìm đến ams với hi vọng được hôn lên tảng đá. thật không may là hôm đó trường ams lại ko cho vào vì đang thi đại học. Nhung buồn phiền đứng ở cổng trường.

Quốc, chàng bảo vệ bèn bước tới an ủi. chàng cho biết, ngoài hôn trực tiếp lên tảng đá, có thể hôn gián tiếp những ai đã hôn tảng đá, cũng có thể đạt ước nguyện.

Nhung sung sướng hỏi Quốc:"anh đã hôn tảng đá đó rồi đúng ko, anh cho phép em được hôn anh nhé".

Quốc, với một vẻ mặt chân thành:"tôi rất sẵn lòng. nhưng tôi chưa hôn tảng đó đó, tôi mới chỉ ngồi lên nó thôi".
 
Vợ chồng Quốc, Nhung sống với nhau lâu năm. chiều chiều, đi làm về Quốc thường nhậu nhẹt, say xỉn và về đánh vợ. sẵn thói chanh chua, lúc bị chồng đánh Nhung thường văng ra những tiếng tru tréo rất khó nghe. ví dụ như:

-Bớ làng nước ơi, nó đánh vào trung tâm nghe nhìn rồi (tức là oánh cho sưng mắt lên)
-Bớ làng nước ơi, nó đánh vào cửa hàng lương thực rồi (tức là đấm vào bụng)
-Bớ làng nước ơi, nó đánh vào trung tâm bảo vệ bà mẹ và trẻ em rồi (tức là bị húc vào ngực)

và rồi một hôm, hàng xóm nghe thấy từ trong nhà vọng ra

-Bớ làng nước ơi, nó phá hỏng hệ thống thoát nước rồi.....
 
Lương Kiến Quốc đã viết:
Một hôm, Nhung bước vô phòng bố mẹ ... Nhung thấy 2 người đang... hành sự liền hỏi:
-bố mẹ đang làm gì zậy?
-ờ bố mẹ đang nghiên cứu 1 vài động tác thể dục mới đó mà
-à ra vậy bây giờ thì con đã hiểu , con sẽ nói lại cho bạn trai con biết mấy hôm trước tụi con đã làm gì !anh ấy cứ thắc mắc hoài à!
:)):)):)) hóa ra ó ko biết :-$:-$ bí mật nhé ;;) đừng nói cho ó biết nhé :-$
 
Back
Bên trên