Series (3) về em Nhung

Vũ Phương Nam
(NamChi)

New Member
Trong năm đầu tiên mới lấy vợ, anh Tâm không hề rời vợ nửa bước! Cô vợ Hồng Nhung bực lắm bèn về hỏi ý kiến mẹ mình:

_ N: Mẹ à, anh ấy cứ đeo con như đỉa đói! Không cho con đi đâu một mình cả , ngày nào cũng "ấy" con 5, 7 lần! Thiệt là chán chết!

_ Con không muốn thì cứ việc ra chợ mua một con cua về bỏ vào "cái" của con là xong thôi !

Nhung làm theo lời mẹ! Khi Tâm đi làm về bèn kéo vợ vào phòng, lột quần áo và nhào lên làm liền! Nhưng Tâm vừa "cho vào" thì bổng la hoảng lên và nhảy nhổm ra, nhìn "thằng bé" bị sứt sở chảy máu và trầy trụa khắp nơi !

Thế là từ đó đến năm kế tiếp, Tâm sợ nên không hề đụng đến cô vợ nữa !! Nhung nhịn thèm được một ít lâu chịu không nổi, bèn về hỏi ý kiến mẹ mình lần nữa:

_ Nhung: Mẹ à ! ảnh không chịu rờ đến con từ ngày con làm theo lời mẹ dặn đó !

_ Dễ ợt ! Tối đến hãy cho nó coi cái gì mà nó đã quên lảng bấy lâu nay là xong !


Tối đó khi Tâm đang nằm trên giường, Nhung trút bỏ hết xiêm y, leo lên giường, bước qua người Tâm, cốt cho hắn ta thấy "cái ấy" của mình ! Nhưng xui thay, đang khi bước ngang qua người của chồng, Nhung vãi một cái "rắm" khá to !!!

Tâm nhìn lên "cái ấy" và nói:

_ Mày có sủa thì cứ sủa, miễn đừng cắn tao là được rồi !!!
 
Vũ Phương Nam đã viết:
Trong năm đầu tiên mới lấy vợ, anh Tâm không hề rời vợ nửa bước! Cô vợ Hồng Nhung bực lắm bèn về hỏi ý kiến mẹ mình:

_ N: Mẹ à, anh ấy cứ đeo con như đỉa đói! Không cho con đi đâu một mình cả , ngày nào cũng "ấy" con 5, 7 lần! Thiệt là chán chết!

_ Con không muốn thì cứ việc ra chợ mua một con cua về bỏ vào "cái" của con là xong thôi !

Nhung làm theo lời mẹ! Khi Tâm đi làm về bèn kéo vợ vào phòng, lột quần áo và nhào lên làm liền! Nhưng Tâm vừa "cho vào" thì bổng la hoảng lên và nhảy nhổm ra, nhìn "thằng bé" bị sứt sở chảy máu và trầy trụa khắp nơi !

Thế là từ đó đến năm kế tiếp, Tâm sợ nên không hề đụng đến cô vợ nữa !! Nhung nhịn thèm được một ít lâu chịu không nổi, bèn về hỏi ý kiến mẹ mình lần nữa:

_ Nhung: Mẹ à ! ảnh không chịu rờ đến con từ ngày con làm theo lời mẹ dặn đó !

_ Dễ ợt ! Tối đến hãy cho nó coi cái gì mà nó đã quên lảng bấy lâu nay là xong !


Tối đó khi Tâm đang nằm trên giường, Nhung trút bỏ hết xiêm y, leo lên giường, bước qua người Tâm, cốt cho hắn ta thấy "cái ấy" của mình ! Nhưng xui thay, đang khi bước ngang qua người của chồng, Nhung vãi một cái "rắm" khá to !!!

Tâm nhìn lên "cái ấy" và nói:

_ Mày có sủa thì cứ sủa, miễn đừng cắn tao là được rồi !!!
Ui. :)):)) cười nhưng thô quá anh ơi :)):)):)):))
Chết cười, chị Nhung nhé, ai bảo dại dột :)):)):D
 
thô :|

anh Nam chọn truyện tế nhị chút :">

đang trong tuần lễ đi tu :))
 
Khổ thân chị N, nhiều series về chị N quá, cứ như là James Bond ý, bao nhiều series rồi :))
 
ơ , anh xin lỗi ! cho anh hỏi một câu ! cái "ấy" mà cũng sủa được á ? anh tưởng cái sủa là cái khác !
 
Back
Bên trên