Serie A

Có đấy còn gì,hình như Inter chủ mưu nghe trộm ĐT còn gì :|
 
Calcio hay thật:* :* :* :* :* :* :* :*
ko có năm nào là ko có chuyện hết, Juve,Milan giờ lại Inter.
Tòa án thì mỗi lần xử một kiểu .Chắc rồi cũng chẳng sao đâu:-$ :-$ :-$ :-$ .
chỉ lo mấy trận tới ,cứ đá đấm kiểu ấy chắc rụng hết ở C1 thôi.
FINCHE CE' LA VITA , CE' SPERANZA :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x x :x :x
 
AC thua Palermo rồi, 2 bàn ko gỡ, ngay trên sân nhà, đúng là AC khủng hoảng thật rồi
 
From :Bùi Thủy
To:Nguyễn Minh Hải
Finche ce' la vita ,ce' speranza là một câu tiếng Ý nghĩa là :còn sống còn hy vọng .Đấy chính là calcio và Azzuri :Chỉ bao h bị đẩy vào đường cùng mới biết đứng dậy,toàn làm những điều chẳng ai ngờ như vô địch 'WC2006' chẳng hạn và cứ cái đà này dễ bị loại khỏi Euro 2008 lắm <if Donadoni ko thay đổi.
8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-}
THÔNG BÁO 1 VỚI CẢ NHÀ:
CÒN 4NGÀY NỮA DERBY MILANO
THÔNG BÁO 2 VỚI CẢ NHÀ:
INTER SẼ THẮNG ,ai cá ko ????
Grazie
b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-)
-------------

----------------
:)) chẳng hiểu vừa ấn vào cái j mất hết cả lời hay ý đẹp rồi<khổ thân trình độ tin học hạn chế là khổ thế đấy > Đành viết lại vậy:
JUVE CÓ MƠ MỚI LÊN ĐƯƠC SERIA
tại hạ vô cùng xin lỗi các fan of juve ,sự thật thường mất lòng mà.:)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vòng 7 Serie A và một số cái nhất

* Cầu thủ hay nhất: Mark Bresciano (Palermo)

* HLV hay nhất: Chỉ ít ngày sau khi được chỉ định thay Beppi Pillon, Luigi Del Neri đã thổi một luồng sinh khí mới vào Chievo và giúp CLB xuất sắc giành một điểm từ chủ nhà Roma, đội đã sa thải ông cách đây hai mùa giải.

* Bàn thắng đẹp nhất: Có bóng ở giữa sân, Andrian Mutu (Fiorentina) bứt tốc độ về phía vòng cấm địa đối phương rồi tung cú đại bác từ cự ly 25 mét tung nóc lưới Reggina. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc khiến hàng thủ đối phương gần như không kịp phản ứng.

* Cầu thủ gây thất vọng nhất: Tịt ngòi là "căn bệnh" mà bất kỳ tiền đạo nào cũng có lúc mắc phải nhưng riêng trường hợp của Zlatan Ibrahimovic lại là chuyện khác. Mỗi khi có bóng, anh thường xử lý rườm rà hoặc chơi quá cá nhân và bị đối phương cản phá. Cùng với Recoba, tiền đạo người Thụy Điển rất phù hợp cới câu ngạn ngữ "Đẹp nhưng vô dụng".

* HLV gây thất vọng nhất: Dười "tài" dẫn dắt của Attilio Tesser, Ascoli ngày càng thi đấu tệ hại và hiện đã rơi xuống vị trí thứ 16 (lẽ ra là vị trí áp chót nếu những Fiorentina, Lazio và Reggina không bị trừ điểm vì tội dàn xếp tỷ số ở những mùa giải trước). Giờ thì người ta đã hiểu vì sao năm ngoái ông bị Cagliari sa thải chỉ sau ... một vòng đấu của Serie A.
 
Back
Bên trên