Serie A

Nhưng mình nghĩ Inter ko nên để Adriano ra đi, Martin cũng vậy. Thừa tiền đạo thì nên để Recoba hay Cruz đi là được.
 
Inter năm nay quyết chí vô địch cho bằng được, mua rõ lắm ạ :|
 
Thì tội gì mà ko mua. Mà nếu có Zlatan thì Inter ko nên đưa Crespo về làm gì.
 
Đây là thừa nước đục thả câu. Mua bán lắm thế. Khiếp quá
 
Ai cũng có một nỗi băn khoăn, một điều khó nói. Tình yêu đôi khi khó hiểu nhưng luôn có lý lẽ riêng của nó. Ví dụ như PV Anh Ngọc của báo Thể thao Văn hóa, chẳng ai nói anh không yêu Milan, không yêu Azzurra hết. Tình yêu ấy thể hiện qua từng bài viết về Serie A, khi anh ấy không chỉ quan tâm đến mỗi khía cạnh Scudetto mà anh ấy còn nghĩ sâu hơn đến những mặt trái của nó và xa hơn là đến các đại diện mùa sau tham dự cúp châu Âu. Có những thời điểm anh ấy cảm thấy buồn vì những gì đang diễn ra trong lòng Serie A, những bài viết đó thể hiện một nỗi buồn cũng như sự bất lực khi ko làm được gì cho điều mà mình yêu quý. Yêu Milan, anh ấy muốn Milan vô địch xứng đáng nhưng cũng đứng ra bảo vệ Milan đúng lúc. Yêu Azzurra anh ấy muốn nền bóng đá nước này trong sạch. Đó chính là một cách thể hiện tình yêu.
Nhưng cũng có nhưng cách thể hiện tình yêu khác. Như anh Đức Nam của báo Bóng đá lại không có những cách thể hiện như anh Ngọc dù anh Nam cũng rất yêu Milan và Azzurra. Những bài viết của anh Nam khắt khe với Milan hơn anh Ngọc, nhưng những dự đoán của anh Nam lại cảm tính hơn anh Ngọc.

Anh Hoàng Linh của VietnamNet nói: "Kể từ khi làm báo đến giờ mới hiểu thế nào là đau khổ khi phải viết về thất bại của đội bóng mình yêu". Còn tình yêu của nàng Thịnh Happy lại khác các anh ở nhiều chỗ. Yêu Milan nhất thì rõ rồi nhưng nàng nói khi các CLB khác của Ý đá vẫn buồn và lo ngay ngáy vì: "Nó không là con thì cũng là cháu mình".

Anh Chipheo, cuhanh và acmilan15 thì biến tình yêu thành hành động, những gì họ đã đang và sẽ làm sẽ mãi mãi có ý nghĩa. Anh Pirlo tự học tiếng Ý để giúp ACM.VN có những tin tức hay hơn, đó cũng là tình yêu. Anh Redblack cũng có cách yêu Milan rất riêng. Cả chị Forzamilan, Riveraobera, conangichki, blackfire,...

Đó là tình yêu, mỗi người thể hiện tình yêu một khác dữ dội có, hiền hoà có nhưng tất cả đều luôn lo lắng cho sự phát triển của Milan, Azzurra và ACM.VN. Nếu như ai đó còn ngại ngùng ko dám thể hiện tình yêu của mình thì hãy dũng cảm lên. Tình yêu ai chẳng phải có, có gì mà phải ngại chứ, chúng ta là anh em cùng chung một dòng máu đỏ đen mà!

italia_is_all
 
hix, ngại đọc quá, toàn bài dài :(

AC mua Ronaldo làm gì chứ? thằng đấy giờ hết thời rồi
 
Ronaldo hiện nay ko có quyền lựa chọn nữa rồi, thời kỳ đỉnh cao đã qua rồi
 
Ronaldo đang được trả 5 triệu/năm, dễ mà nó chịu sang Italy để bị hạ lương à:D <Milan chỉ chịu trả 2.5 triệu/năm cho Ibrahimovic>
 
nhưng đâu thể duy trì mức lương đấy mãi được, hết thời rồi thì ai trả cho cái mức đây
 
Reggina đang bị đề nghị giáng xuống Serie B và trừ 15 điểm : làm bạn với Juve. Nếu hình phạt này được thông qua, lịch thi đấu Serie A sẽ có xáo trộn.
 
hix, Serie A vẫn chưa hết lộn xộn, ko biết có bị hoãn lịch thi đấu nữa ko? :(
 
Serie A năm nay chắc nội chiến thành Milan thôi:D. Hoãn nữa thì cũng ảnh hưởng gì đâu. Hoãn tiếp thì Milan có lợi hơn vì chắc cuối tháng này mới mua thêm vài thằng nữa, càng nhiều thời gian thì thích ứng càng tốt, lúc đá cho sung:D.
 
nhưng đến giờ vẫn chưa thấy AC mua gì cả, định tranh đấu kiểu gì chứ
 
Hoãn nữa thì mùa chuyển nhượng cũng phải hết trước 1/9, AC chẳng có lợi lộc gì hơn.
 
ý của nó là hoãn thì có thêm thời gian để đội hình AC gắn kết hơn, ông ko hiểu à
 
Back
Bên trên