Serie A

Super League, giải đấu mới của các ông lớn ở Serie A?
Một tờ báo Italia đã gây chấn động Serie A sau khi tiết lộ thông tin Inter, Juventus, Milan, Roma và Napoli có ý định lập ra một giải đấu mang tên Super League. Nguyên nhân xảy ra chuyện này là do cuộc bầu chọn ở Lega Calcio ngày thứ 3 vừa qua không làm thoả mãn họ.
 
Mie, đọc cái 24h.com.vn bực mình vkl ra X(X( bts cái trang đấy. X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chẳng hiểu ông anh bực cái gì
đọc thấy được thì lần sau đọc
thấy không được thì lần sau khỏi vào
ông anh bực thì nó không linh tinh nữa chắc
 
Serie A vòng 4: Từ Olimpico đến Olimpico

Cuối tuần này, mọi sự chú ý đều dồn về SVĐ Olimpico, nơi Roma đón tiếp Juventus. Đây là cuộc đối đầu giữa đại diện cho thế lực cũ ở Serie A, Juventus và đội bóng đang làm bá chủ giải đấu này ở thời điểm hiện tại, AS Roma.


Từ Olimpico đến Olimpico

Juventus tạm xa Olimpico (Turin) với những khán đài gần sát đường biên để đến với Olimpico của Roma với khoảng cách mênh mông giữa khán giả và cầu thủ. Nhưng điều này không quan trọng bởi dù sao thì đội bóng của Ranieri cũng đã quá quen với những khán đài kiểu đó khi còn thi đấu trên Delle Alpi.

Bianconeri đã mở đầu mùa giải năm nay tuyệt vời bằng 2 chiến thắng liên tiếp trước Livorno và Cagliari, qua đó giữ ngôi đầu bảng Serie A ngay trong ngày đầu trở lại. Roma cũng vậy, đội bóng của Totti cũng giành trọn 6 điểm sau 2 trận đấu đầu tiên, bám xát Juve nhưng tạm xếp sau vì thua kém về hiệu số bàn thắng thua.

Số phận chỉ tách rời họ khỏi nhau sau vòng đấu thứ 3 khi Juventus bất ngờ để thua một Udinese thất thường ngay tại sân nhà trong khi đó, Roma tiếp tục trình diễn thứ bóng đá quyến rũ bậc nhất Serie A với chiến thắng ấn tượng trước Reggina. Để rồi từ đó lần đầu độc chiếm ngôi đầu BXH. Đây cũng là khởi đầu hoàn hảo nhất của Roma kể từ 7 năm nay.

Cuối tuần này, thượng đế lại sắp đặt cho số phận hai đội bóng kể trên cắt nhau một lần nữa, tại Olimpico, nơi Roma mới chỉ 1 lần vượt qua được Juventus trong 5 lần gặp gỡ gần nhất (2 hoà và 2 thua). Chiến thắng đó cách đây đã gần 4 năm (8-1-2004), trong một trận đấu mà toàn bộ các cầu thủ Juve tê cứng trước cái lạnh buốt giá của thủ đô Roma, trước sức tấn công huỷ diệt từ đội bóng màu bã trầu.

Trong cái đêm kinh hoàng đó, Roma của Capello đã nghiền nát Juve của Lippi với tỷ số không tưởng, 4-0 với 2 bàn thắng của Cassano (2 bàn còn lại do công của Totti và Dacourt). 2 trong số 3 người làm nên chiến thắng hoành tráng năm nào nay đã không còn, Cassano (Sampdoria) và Dacourt (Inter Milan). Cả kiến trúc sư cho thành công của Roma năm đó, Capello cũng đã ra đi (sang dẫn dắt Juve ngay khi kết thúc mùa giải đó).

Chỉ còn lại một mình Totti. Nhìn rộng hơn nữa, cũng chỉ có 3 cầu thủ đá chính ở chiến thắng đó còn xót lại trong trận cầu tối mai (Totti, Panucci và Mancini). 4/5 vị trí trong hàng thủ của Roma trong trận đấu đó nay đã không còn (Pelizzoli nghỉ thi đấu, Samuel và Chivu sang Inter, Zebina sang… Juventus). Thay vào đó là Mexes, Cicinho, Cassetti và Juan. Sự thay đổi này đã tạo nên một hàng thủ vững chắn là bản lề cho Roma bay bổng kể từ đầu mùa giải (5 trận chưa thủng lưới bàn nào).

Cuộc chiến của hai số 10

Nhắc đến Juventus, Bà đầm già cũng chỉ còn 4 cầu thủ đá chính trong trận đấu đó còn xót lại đến thời điểm này, và chắc chắn sẽ ra sân từ đầu tại Olimpico đêm mai (Buffon, Camoranesi, Nedved và Trezeguet). Khi đọc lên những cái tên đá chính ở trên, bạn có thấy thiếu vắng một điều gì đó quen thuộc mà mỗi khi người ta nhắc đến Juventus thì không thể bỏ qua? Câu trả lời: Del Piero.

Phải rồi. Thật lạ khi Alex không có tên trong đội hình thi đấu của Juventus trong trận đấu năm đó, cả trong danh sách dự bị cũng không thấy tên anh. Bởi một lẽ đơn giản, số 10 huyền thoại của Juve dính chấn thương. 4 năm sau, không có lý do gì Del Piero lại không ra sân từ đầu.

Alex trở lại Olimpico lần này để tiếp tục cuộc chiến với số 10 của Roma - Totti, người đã lấy đi hết tất cả của Del Piero. Thật vậy. Không ai khác chính Hoàng tử thành Roma là người lấy mất cả vị trí lẫn chiếc áo số 10 của Del Piero tại đội tuyển quốc gia Italia. Chưa hết, Totti còn phế truất Del Piero khỏi ngôi vị số 10 xuất sắc nhất Serie A thời hậu Baggio.

Ngay cả khi Totti đã giã từ đội tuyển quốc gia, Alex cũng chưa thể tìm lại vị thế của mình trong đội bóng màu thiên thanh. Anh bị bắn lên tận khán đài trong trận tiếp Ukraina bởi một số… 11, Di Natale. Vài ngày sau, Del Piero tiếp tục nhận lấy một thất bại khác trước Di Natale khi ngôi sao năm nay 29 tuổi này ghi bàn duy nhất mang lại thắng lợi cho Udinese trước Juventus. Del Piero đã để thua trong trận đấu mà anh rất muốn thắng để chứng tỏ cho Donadoni mình không đáng bị đối xử tệ bạc như vậy.

Đêm mai, mới chỉ là vòng 4 của Juventus tại Serie A nhưng lại là một trận chung kết thực sự của Del Piero. Không còn nhiều cuộc đối đầu giữa 2 số 10 vĩ đại nhất trong lịch sử Serie A nữa. Del Piero đã thất bại quá nhiều trong thời gian gần đây, vậy nên anh không thể tiếp tục thua trước Totti được. Anh cần thắng lợi để khẳng định cho tifosi thấy rằng Serie A không chỉ có một số 10 của Roma. Bởi Del Piero cũng mang áo số 10.
 
năm đấy Roma đá hay vl:x sau đấy 1 năm đến h cũng đá hay vl:x tấn công lãn mạn vô cùng >:D< :x
Roma sẽ tiếp tục con đường chiến thắng dù phải giữ sức cho những trận đấu khó khăn phía trước:>
 
:-j hay mấy đẹp mấy thì cũng thua Milan ở khoản này :-j
trận cuối tuần này hay nhở :x:x:x Roma-Juve, cổ vũ đội nào đây? :-?
 
ai em không biết chứ anh Tuyên thì chắc đang mong 2 thằng hòa để Milan hưởng lợi >:)
 
là sao??
MIlan năm ngoái ko thắng Roma á??
hơi buồn tí nhưng có gì năm nay báo thùb-)
kiểu này dễ Roma thắng
em chỉ cầm Inter thua thôi, Milan chắc thắng rồi
 
:-s Roma đầu trận đá hay vật, tưởng Rape chết Inter, phối hợp tấn công nhuyễn khiếp :-s
thế nào anh Giuly lại làm phát đo chiều cao khung thành, trông nhí nhảnh như mấy bé lớp 3 bắt bóng ế ;))
:| đến hiệp 2 thì bị Inter rape chết :(
:-< giữa tuần là ManU đây, ám ảnh 1-7 lại hiện về :-s
"Đẹp thì dễ vỡ" :-s
 
ông anh bình luận kiểu này chẳng ai biết nổi kết quả

Tỷ số chung cuộc: Roma-Inter: 1-4

Bàn thắng: Roma: Perrotta (54); Inter: Ibrahimovic (29), Crespo (57), Cruz (60), Cordoba (68)

trận này thằng Guily là quả ngớ ngẩn quá
không có quả đấy Inter chắc thua rồi
 
nó chỉ nghĩ đơn giản là cố vớt vát tí cơ hội, mong Doni bắt đc penalty, chứ quả đấy thăng Giuly lùn thế đỡ sao đc
 
hôm qua xem xong mất ngủ:((, đúng là bóng Ý, đội mà mất người là xác định luôn.Roma đội hình mỏng, cầu thủ TB ko thể ăn lại đội toàn sao như Inter.
Mấy bàn của Inter đẹp quá :(
 
:-< Inter may mắn thật. Ko có ông Giuly ngu thì mơ mà thắng đc Roma. Ngẫu hững vl :|
 
thua nhưng còn đủ người thì ko đến nỗi:-< hàng tv hôm qua mỏng manh quá:-< nếu còn Aquilani với Taddei thì ko bị ép dễ vậy:-<

"Đẹp thì dễ vỡ":-<
 
Giuly ko dùng tay quả đấy thì cũng vào 100% :-j
Chắc j Inter đã thua :-j có chăng thì cũng thắng đỡ cách biệt hơn thôi :-"
Roma máu dc tí đầu trận :-j
 
nhìn trận Juve, bị dẫn trước rồi vẫn ép sân ầm ầm:> tsb thằng giuly:-<
 
Back
Bên trên