Serie A

Thằng BF chuển sang xem :"> oài; ;)). ko còn tình iêu với trái bóng. :))
 
:)| không tức là thực ,thực tức là không :)|
Sắc tức thị không, không tức thị sắc :)|
:"> tức là ko , ko tức là :">
Bóng đá tức là ko, ko tức là bóng đá . Tất cả đều chỉ là hư vô, thoát khỏi cái thực tại mới là đỉnh cao :)| xem :"> hay bóng đá cũng chỉ là 1, xem Real hay Barca cũng như nhau.
Iêu là bể khổ, thoát khỏi yêu là mục tiêu phấn đấu của chúng sinh :)|
Iêu bóng đá cũng là iêu, yêu :"> cũng là iêu :)| iêu tức ko iêu mà ko iêu tức là iêu :)| chả quan trọng j cả
Mà quan trọng tức là ko quan trọng, mà ko quan trọng tức là quan trọng :)| Tất cả đều là tầm thường :)|
Mà tầm thường tức là ko tầm thường, ko tầm thường tức là tầm thường :)| Một vòng luẩn quẩn :)| Chúng sinh con người mãi ko thoát khỏ bể khổ là vì vậy , haizzzzzzzzzzzzzzzzzzz
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thế để tớ viết lại bài anh Bình cho bạn Bình dễ hiểu nhé

Không tức là :">, :"> tức là không
:"> tức là sắc, sắc là thị :">
:"> không đều không quản
Viên mãn, đạt chân tông
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đọc bài bạn Tuấn tớ càng mù tịt tít mù=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)| không tức là thực ,thực tức là không :)|
Sắc tức thị không, không tức thị sắc :)|
:"> tức là ko , ko tức là :">
Bóng đá tức là ko, ko tức là bóng đá . Tất cả đều chỉ là hư vô, thoát khỏi cái thực tại mới là đỉnh cao :)| xem :"> hay bóng đá cũng chỉ là 1, xem Real hay Barca cũng như nhau.
Iêu là bể khổ, thoát khỏi yêu là mục tiêu phấn đấu của chúng sinh :)|
Iêu bóng đá cũng là iêu, yêu :"> cũng là iêu :)| iêu tức ko iêu mà ko iêu tức là iêu :)| chả quan trọng j cả
Mà quan trọng tức là ko quan trọng, mà ko quan trọng tức là quan trọng :)| Tất cả đều là tầm thường :)|
Mà tầm thường tức là ko tầm thường, ko tầm thường tức là tầm thường :)| Một vòng luẩn quẩn :)| Chúng sinh con người mãi ko thoát khỏ bể khổ là vì vậy , haizzzzzzzzzzzzzzzzzzz

tình trạng xem Tây du ký quá nhiều, haizzzzzzzzzzzzzz
 
Hướng tới Serie A 07/08 – Bài 4 (bài cuối): Các đội bóng hạng trung lên tiếng

Serie A 07/08 không chỉ hấp dẫn bởi sự trở lại của các thế lực trong quá khứ mà chắc chắn chất lượng giải đấu năm nay sẽ được nâng cao nhờ những thay đổi tích cực của các CLB hạng trung. Sự đổi thay trên như một thông điệp được gửi tới các “ông lớn”: “Chúng tôi đã mạnh hơn và luôn sẵn sàng làm những điều bất ngờ”.


Chỉ còn 1 ngày nữa Serie A 07/08 sẽ chính thức khởi tranh. Nhiều nhà chuyên môn tin rằng, đây sẽ là một mùa giải hết sức hấp dẫn bởi ngoài sự trở lại của các thế lực trong quá khứ (Juventus, Napoli và Genoa), Serie A còn chứng kiến hàng loạt các CLB hạng trung có những sự bổ sung chất lượng, đủ sức gây khó khăn cho các “ông lớn”. Vậy họ là ai?

Cho đến thời điểm này, khi thị trường chuyển nhượng mùa hè sẽ đóng cửa trong 1 tuần nữa, căn cứ vào sự chuẩn bị của các đội bóng tại Serie A và những gì họ thể hiện trong loạt trận giao hữu trong mùa hè, chúng ta có thể điểm mặt, chỉ tên các CLB có tiềm năng làm “ngựa ô”: Sampdoria, Palermo.

Sampdoria (49 điểm, thứ 8 mùa trước): Sẽ bay cao cùng Cassano?

Với những gì đội bóng này đã làm trong mùa hè vừa qua, họ là CLB được đánh giá cao nhất trong nhóm những CLB hạng trung. Thật vậy, đội bóng thuộc thành phố cảng Genova đã có những sự bổ sung chất lượng trong mùa hè qua từ vị trí chỉ đạo (bổ nhiệm HLV Walter Mazzari) đến các cầu thủ (Cassano, Montella…).

Mazzari, ông là ai?. Vị HLV trẻ năm nay mới 46 tuổi này được nhắc đến nhiều trong mùa giải năm ngoái khi dẫn dắt Reggina trụ hạng thành công cho dù đội bóng này bị trừ đến 11 điểm trên BXH (ban đầu là 15 điểm). Với thành tích ấn tượng đó, Walter Mazzari đã được BLĐ Sampdoria chọn làm người dẫn dắt đội bóng của mình trong mùa giải 07/08.

Bên cạnh đó, Blucerchiati (biệt danh của Sampdoria) còn có những cầu thủ mới đến chất lượng: Cassano và Montella. Với hai sự bổ sung này, ông chủ tịch Riccardo Garrone đang đánh bạc với số phận đội bóng của mình bởi đây đều là những cầu thủ đã qua thời kỳ đỉnh cao (Montella) hoặc đang trên đường tìm lại bản thân mình (Cassano)?.

Với Montella, 34 tuổi, anh trở lại nơi mình đã tạo dựng tên tuổi. “Phi cơ nhỏ” đã từng thi đấu cho Sampdoria trong 3 năm (1996-1999 ghi được đến 54 bàn/83 trận) và là thần tượng của các CĐV thành phố cảng Genova. Nhưng khi đó anh mới chỉ 22 tuổi, còn hiện tại, Montella đã 34. Liệu Garrone có tìm lại được cảm hứng ghi bàn cũng như khát khao được cống hiến cho một cầu thủ đã qua thời kỳ đỉnh cao, đã ghi đến 200 bàn thắng trong sự nghiệp như Montella?

Với Cassano, Sampdoria là đội bóng duy nhất tại Italia chịu dang tay cứu rỗi “Đứa con hư”. Nhưng họ đang đánh cược với số phận của mình bởi bản hợp đồng này chứa đựng quá nhiều rủi ro. Khác với Montella, tài năng một thời của bóng đá Italia không gặp những vấn đề về động lực thi đấu bởi anh rất khát khao được thể hiện, được tìm lại những gì đã thuộc về mình trong quá khứ.

Vấn đề của Cassano lại lằm ở tính trẻ con, mặc dù đã 25 tuổi và thói vô kỷ luật ở anh. Cassano đã quậy tưng bừng ở những đội bóng anh từng thi đấu (Roma và Real Madrid), đã từng bật lại cả người mà anh coi như “người cha thứ 2” (Capello), liệu anh có chịu ngoan ngoãn tại Sampdoria?. Hy vọng dưới bàn tay của HLV Walter Mazzari, người đã có công phát hiện ra Rolando Bianchi (19 bàn tại Serie A 06/07), Cassano sẽ hồi sinh.

Nếu giải quyết ổn thoả hai vấn đề trên trong thời gian nhanh nhất, chắc chắn Sampdoria sẽ bay cao trong mùa giải năm nay.

Các trận đấu trong mùa hè

14/7: Sampdoria - Monti Pallidi 15-0

05/8: Newcastle - Sampdoria 1-0

09/8: Sampdoria - Albinoleffe 0-0

19/8: Sampdoria - Legnano 0-1

- Itertoto Cup:

21/7: Cherno More - Sampdoria 0-1

28/7: Sampdoria - Cherno More 1-0

- UEFA Cup:

16/8: Hajduk - Sampdoria 0-1

Những sự bổ sung

HLV: Mazzarri (mới)

Đến: Caracciolo, (Palermo, 3tr, 1/2 giá trị); Lucchini, (Empoli, 0); Bellucci, (Bologna, 0); Mirante, (Juventus, 1tr, 1/2 giá trị); Gastaldello, (Juventus, 1,5tr); Sammarco, (Milan, 1,2tr, 1/2 giá trị); Campagnaro, (Piacenza, 1,3tr); Montella, (Roma, mượn); Cassano, (Real Madrid, mượn).

Đi: Falcone, (Parma, 0); Bazzani, (Brescia, 2tr); Quagliarella, (Udinese, 7,3tr); Parola, (Cagliari, 1tr); Olivera, (Juventus, hết hạn mượn); Bonanni, (Bari, mượn).

Đội hình tiêu biểu (3-4-2-1): Castellazzi; CAMPAGNARO, Sala, LUCCHINI; Maggio, Volpi, Palombo, D. Franceschini; CASSANO, BELLUCCI; MONTELLA (hoặc CARACCIOLO).

Palermo (58 điểm, thứ 6 mùa trước): Viết tiếp “chuyện cổ tích” còn dang dở

Có ai quên được “chuyện cố tích” mà Palermo đã viết hồi đầu mùa giải năm ngoái khi đội bóng xứ Sicilia mới là CLB dẫn đầu Serie A sau khi vượt qua cả Milan tại San Siro và liên tục gây khó khăn cho những “ông lớn” khác (Roma và Inter)?. Chẳng ai quên được cả!.

“Chuyện cổ Palermo” chỉ không được viết tiếp khi tác giả của nó, tiền đạo Amauri dính chấn thương nặng phải nghỉ thi đấu đến 8 tháng. Nhưng giờ đây, tiền đạo người Brazil đã hoàn toàn bình phục, đó là cơ sở để NHM tin tưởng họ sẽ được đọc tiếp phần 2 của “chuyện cổ Palermo”.

Ngoài việc đón chào sự trở lại của Amauri, hàng công của Palermo năm nay còn có sự góp mặt của cựu tiền đạo đội tuyển quốc gia Italia: Miccoli. Cầu thủ 28 tuổi này trở lại Italia sau 3 năm lưu lạc tại BĐN trong màu áo Benfica. Đây sẽ là sự bổ sung chất lượng cho Palermo bởi Miccoli vẫn chơi khá tốt trong thời gian thi đấu cho Benfica (17 bàn/55 trận).

Dẫn dắt đội bóng xứ Sicilia cũng là một HLV tài năng, Colantuono. Vị HLV này được nhắc đến nhiều trong mùa giải năm ngoái khi đưa CLB mới lên hạng Atalanta lên vị trí thứ 8 trên BXH. Với thành công đó, Colantuono được BLĐ Palermo tin tưởng mời về dẫn dắt đội bóng của mình. Điểm mạnh nhất của Vị HLV năm nay mới 45 tuổi này là ông luôn có một một chính sách chuyển nhượng hợp lý, liệu Colantuono có thành công với Palermo?.

Vậy vấn đề cần giải quyết của Palermo là gì? Chính ở vị trí của… ngài chủ tịch Zamparini. Cơn điên của vị chủ tịch đồng bóng này đã không ít lần hại Palermo trong mùa giải năm ngoái (sa thải HLV Guidolin rồi lại mời ông về dẫn dắt rồi lại… sa thải). Bên cạnh đó, Zamparini còn can thiệp quá sâu vào đội hình của Palermo. Liệu năm nay, vị chủ tịch này đã nhận ra sai lầm của mình?.

Nếu giải quyết tốt vấn đề Zamparini, Palermo hoàn toàn có cơ hội để viết tiếp “chuyện cổ tích” còn dang dở!.

Các trận đấu trong mùa hè

22/7: Palermo - Nockberge 15-0

25/7: Kaernten - Palermo 1-3

29/7: Lecce - Palermo 3-2

04/8: Triestina - Palermo 1-3

09/8: Palermo - Vicenza 1-2

12/8: Palermo - I. San Marco 3-2

19/8: Palermo - Zaragoza 4-2

Những sự bổ sung

HLV: Colantuono (mới).

Đến: Migliaccio, (Atalanta, 5 triệu); Matteini, (Empoli, 0,6tr); Jankovic, (Mallorca, 5tr); Rinaudo, (Siena, 0,5tr); Miccoli, (Juventus, 4tr).

Đi: Bovo, (Genoa, 1,5tr, 1/2 giá trị ); Corini, (Torino, 0); Caracciolo, (Sampdoria, 3tr, 1/2 giá trị) ; Di Michele, (Torino, 3,8tr); M.Gonzalez, (Porto, mượn); Terlizzi, (Catania, 1tr).

Đội hình tiêu biểu (4-2-3-1): Agliardi; Zaccardo, Barzagli, Biava, Pisano; Fabio Simplicio, MIGLIACCIO; Diana, JANKOVIC, MICCOLI; Amauri.

Phần còn lại

Ngoài hai đội bóng kể trên, còn phải nhắc đến Udinese và Torino. Udinese với “cánh chim lạ” Quagliarella sẽ là ẩn số của mùa giải năm nay. Vấn đề cần giải quyết nằm ở tham vọng của đội bóng này. Họ có lực lượng tốt nhưng luôn tỏ ra không “máu” trong việc giành vị trí cao tại Serie A. Bằng chứng cụ thể là khi Udinese liên tục làm “phao cứu sinh” trong giai đoạn cuối mùa giải năm ngoái. Với họ, trụ hạng là thành công. Liệu năm nay tư tưởng này sẽ đổi thay?.

Còn Torino, đội bóng này được các nhà chuyên môn đánh giá cao tại Serie A 07/08, nhưng cá nhân người viết thì không nghĩ vậy. Nhìn vào đội hình của Torino không có bất cứ một cầu thủ nào đáng chú ý. Bên cạnh đó, ngôi sao sáng giá nhất của họ, Di Michele không thể thi đấu trong 3 tháng đầu của mùa giải. Liệu đội bóng của thành phố công nghiệp Turin có đợi được đến lúc Di Michele trở lại?. Đầu không xuôi thì liệu đuôi có lọt?!.

Chỉ còn 1 ngày nữa là Serie A 07/08 sẽ chính thức khởi tranh. Hàng loạt câu hỏi cần lời giải đáp: Liệu Inter có bảo vệ Scudetto thành công, Juventus có tìm lại vị thế của mình ngay tại mùa đầu tiên trở lại Serie A, Milan coi trọng Champions League hơn hay dành sức tại Calcio, đội bóng nào sẽ đóng vai trò “ngựa ô”?. Bức tranh sinh động của mùa giải mới sắp được phác lên nét vẽ đầu tiên. Ciao Serie A!.

Ghi chú: Đơn vị tính: Euro; những tên viết hoa là cầu thủ mới.
 
Serie A hôm nay khởi tranh: Chào Serie A 07/08, chúc may mắn!

23h tối nay, sau 3 tháng tạm nghỉ, một vòng quay mới của Serie A sẽ lại được bắt đầu nơi trái tim của Italia - SVĐ Olimpico. Chỉ còn vài tiếng nữa trái bóng sẽ lăn mang theo biết bao kỳ vọng của NHM. “Vạn sự khởi đầu nan”. Chào Serie A 07/08, chúc may mắn!.


Trái tim Italia, thủ đô Roma cổ kính nơi có SVĐ Olimpico vừa tròn 70 tuổi là địa điểm có vinh dự được tổ chức trận đấu mở màn mùa giải mới. Tại đây, Lazio của HLV Rossi sẽ phải tiếp đội bóng đang được đánh giá rất cao - Torino. Vì sao đội bóng đến từ khu công nghiệp thành phố Turin lại được đánh giá cao như vậy?. Lý do duy nhất: họ được dẫn dắt bởi một Novellino mà tên tuổi đã được khẳng định trong 5 năm làm HLV Sampdoria.

Lazio đến với mùa giải mới với không nhiều sự bổ sung chất lượng. Chính sách chuyển nhượng của ngài chủ tịch Lolito trong suốt kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa rồi là giữ chặt các trụ cột mùa trước kết hợp với các bản hợp đồng mới chất lượng ở mức vừa phải. Bởi vậy mà những người tạo nên thành công cho Lazio trong mùa giải trước, nay vẫn còn: Rocchi, Pandev... Những cái tên này vẫn sẽ là bản lề cho đội bóng của Rossi trong mùa giải mới mà trước tiên là trận đấu với Torino.

Torino sẽ đến Olimpico mà không có ngôi sao sáng nhất Di Michele. Họ sẽ phải chiến đấu mà không có cầu thủ này trong 3 tháng đầu tiên của mùa giải. Nhìn vào phần còn lại trong đội hình của Torino, họ không có bất cứ một cầu thủ nào đáng xem. Nhưng chớ vội coi thường đội bóng này bởi Novellino cũng thành công với Sampdoria mà chẳng có lấy một ngôi sao nào trong đội hình.

Tuy nhiên, lịch sử đang chống lại đội bóng của Novellino bởi đã 6 mùa giải gần đây nhất, các đội bóng mà ông dẫn dắt đều thua trong trận mở màn mùa giải mới. Xa hơn nữa, đã 14 năm qua, Torino chưa bao giờ thắng được một trận nào trong ngày khai mạc giải!.

Liệu Novellino cưỡng lại được tiếng nói của lịch sử?. Những đánh giá của các chuyên gia về Torino trước khi giải đấu diễn ra sẽ được sáng tỏ phần nào sau trận đấu này.

Một đội bóng khác đến từ thành phố Turin, một thế lực của Serie A những năm trước đây, Juventus sẽ bắt đầu mùa giải mới chỉ 1h sau khi cặp đấu Lazio – Torino kết thúc. Juventus sẽ chơi trận đầu tiên tại Serie A sau một năm vắng bóng, tiếp Livorno ngay trên sân nhà, Olimpico. Tại sao lại là Olimpico chứ không phải SVĐ quen thuộc -Delle Alpi?

Juve chọn Olimpico làm sân nhà của mình trong mùa giải này bởi họ muốn xoá bỏ, muốn quên đi những kỷ niệm buồn đau tại Delle Alpi một năm trước. Họ muốn khán giả chứng kiến hình ảnh một Juve hoàn toàn mới lạ trong lần trở lại này (mới lạ trong cả áo đấu). SVĐ Olimpico sẽ nhỏ hơn Delle Alpi nhưng chính bởi vậy, hình ảnh những khán đài trống vắng hiu quạnh tại Delle Alpi năm xưa sẽ không còn. Thay vào đó là một SVĐ chật kín CĐV đang háo hức muốn chứng kiến xem một Juventus mới mẻ ra sao. Đó chính là điều “Lão bà” cần nhất lúc này. Juve rất cần sự tha thứ của chính những người ghét bỏ họ năm xưa, cần những sự động viên của khán giả để tìm lại vị thế của mình.

Thế nhưng, cho dù Juve có được khán giả tha thứ thì con đường hồi sinh của họ xem ra cũng rất trông gai. Vì sao?. Nhìn vào lực lượng hiện tại của Juve ta thấy được điều đó. Ngoài Buffon và Trezeguet, đa phần các cầu thủ còn lại trong đội hình của Juve chỉ là loại hai tại châu Âu, ngay cả vị HLV của họ cũng vậy. Chưa bao giờ Ranieri giành được nhiều sự tin tưởng bởi vị HLV này quá thiếu cá tính của một người thuyền trưởng tài ba. Còn Nedved và Del Piero, hai cái tên này chỉ làm ghê sợ các cầu thủ đội bạn trong quá khứ. Còn hiện tại, họ chẳng là gì cả!. Bên cạnh đó, Juve cũng không có được những kết quả tốt trong những trận giao hữu đầu mùa (thua 2/9 trận) và còn một mớ những vấn đề về đội hình chưa giải quyết xong (hàng thủ).

Cũng may cho đội bóng thành phố Turin là đối thủ của họ trong trận đấu này chỉ là một Livorno không còn đội trưởng Lucarelli. Không hiểu đội bóng này sẽ đá như nào khi không có chân sút tốt nhất của mình trong vài mùa giải gần đây trong đội hình?. Đây là điểm thuận lợi cho Juventus. Hơn khi nào hết, Juve cần chiến thắng trong trận mở màn như hiện tại. Họ cần thắng trong ngày trở lại Serie A để quên đi những ký ức buồn đau 1 năm trước, để cho khán giả thấy họ đang trở lại mạnh mẽ. Với Juve năm nay, giành Scudetto không quan trọng bằng việc tìm lại hinh ảnh trong mắt NHM!.

ĐKVĐ Inter Milan sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ Scudetto của mình bằng trận tiếp Udinese trên sân nhà. Trận thua Roma tại siêu cúp Italia là cần thiết bởi nó giúp Inter hiểu rằng mình đang ở đâu. Đội bóng của Moratti sẽ phải chiến đấu tại Serie 07/08 mà không còn ưu thế về mặt điểm số vì calciopoli đã đi qua. Bởi vậy, đây là lúc để Inter cho NHM nhận thấy sức mạnh thực sự của mình.

Đội ngũ cũa Inter đã mạnh nay còn mạnh hơn với hai sự bổ sung chất lượng Chivu và Suazo. Nhưng có thể chính việc dư thừa tài năng, sở hữu quá nhiều ngôi sao sẽ giết chết đội bóng này. Ai biết được đến khi nào Adriano sẽ phát điên vì không được đá chính, ai biết được Crespo sẽ nghĩ gì và tỏ thái độ ra sao vì anh nằng nặc đòi ở lại Inter không phải để làm dự bị cho Suazo?. Liệu căn bệnh thi đấu yếu kém tại các trận đấu thuộc thể thức loại trực tiếp đã được Mancini chữa lành tại mùa giải năm nay?. Hàng loạt câu hỏi đang đợi Inter giải đáp. Nhưng linh cảm của cá nhân người viết cho rằng, đội bóng của Moratti sẽ chẳng có gì trong mùa giải này (lịch sử cho thấy Inter chưa bao giờ đá tốt sau khi giành Scudetto). Cầu Chúa sẽ không phải vậy!.

ĐKVĐ châu Âu AC Milan sẽ đối đầu với đội bóng mà họ chưa có dịp gặp lại đã 12 năm, sẽ phải trở lại nơi mà máu đã đổ và một người đã ngã xuống mà họ chính là thủ phạm. 12 năm đã qua với biết bao sự thay đổi nhưng chỉ duy nhất một điều không thể đổi thay: lòng thù hận của các CĐV Genoa. Đội hình hiện tại của Milan chỉ còn Maldini là nhân chứng lịch sử cho vụ việc đáng buồn trên. Cảnh sát thành phố cảng Genova đã ra lệnh cấm các Milanista đến cổ vũ đội nhà tại SVĐ Marrasi, nhưng liệu lệnh cấm này có chói chân được các ultra Milan bởi họ luôn sẵn sàng sống chết vì sắc màu Đỏ Đen?. Cầu chúa (lại cầu chúa một lần nữa) để trận đấu này diễn ra trong hoà bình bởi không ai muốn máu lại đổ ngay trong ngày khai mạc!.

Người Ý luôn nổi tiếng thế giới về sự lãng mạn và Calcio năm nay cũng vậy. Sự lãng mạn đến từ những cái tên Napoli, Genoa và Juventus. Sự lãng mạn đến từ cả những con người tìm về Serie A sau những năm tháng khổ ải nơi đất khách quê người (Cassano, Emerson, Miccoli…). Họ trở lại vì nhận ra rằng Serie A là mảnh đất duy nhất cho phép họ viết nên những chuyện cổ tích về cuộc đời mình. Mà chuyện cổ tích thì chưa bao giờ là không hấp dẫn. Hãy xem Serie A vì thế, xem để được chứng kiến những chuyện cổ tích thời hiện đại!.

Và như thế, Serie A trở lại. Chào Serie A và chúc may mắn!.
 
Juve ghê nhể. Hôm trước xem trận Milan - Juve tranh cúp Béc lút cô ni chán ko đỡ đc.
 
FT Lazio 2 - 2 Torino
FT Juventus 5 - 1 Livorno

FT Fiorentina 3 - 1 Empoli
FT Genoa 0 - 3 AC Milan

FT Inter Milan 1 - 1 Udinese

FT Napoli 0 - 2 Cagliari
FT Parma 2 - 2 Catania
FT Reggina 1 - 1 Atalanta
FT Siena 1 - 2 Sampdoria
FT Palermo 0 - 2 AS Roma

...Inter =))=))...Juve, AC :-ss...
 
Back
Bên trên