[S] truyện cười ra mắt VC

nguyễn ngọc duy
(duy_bryan687)

New Member
Giờ chẳng bít post tr gì, nên cứ post tạm truyện này, ko bít đã đụng hàng chưa(mong là chưa) :)
Ngày xửa ngày xưa, xưa xưa ................. lém rùi. Ở 1 khu rừng ko rõ là nhỏ hay to, có 2 cặp vợ chồng thỏ và voi, chúng sống với nhau rất hòa thuận. Vào 1 ngày đẹp trời, chúng đã nảy ra 1 kiến có lẽ là điện rồ nhất mà mọi loài động vật có thể nghĩ đến. Đó chính là đổi vợ chồng cho nhau để tìm cảm giác mới: voi đực với thỏ cái, thỏ đực với voi cái. Chuyện bất hạnh đã xảy ra sau đó ko bao lâu.
Cũng vào 1 ngày đẹp trời khác, có người đi qua khu rừng nọ và thấy 2 tấm mộ phần nằm kế cạnh nhau. Có 1 tấm ghi dòng chữ: thỏ đực, mất tích 0:) khi làm nhiệm vụ :| . Ngay bên cạnh là ngôi mộ của con thỏ cái và cũng có 1 dòng chữ : thỏ cái, tan xác khi làm nhiệm vụ.
Có lẽ người đi qua khu rừng đó ko thể hiểu nổi trong khu rừng đó cả vụ thảm sát nào kinh khủng thế :-/ :-? , còn các bạn thì sao .............. :D :-$ :)>-
 
Hơ, hơi buồn cười một chút.
Nhưng liệu ngoài cái em nghĩ đến thì có ý gì sâu xa không nhỉ?
 
lúc nào con voi cái kia bị giết lấy ngà thì may ra mới tìm thấy con thỏ đực :)) :p :D
 
voi cái ko có ngà!!!!!!!
bao h kol voi cái đẻ voi con thì khuyến mại bác thỏ đực
 
Vẫn chưa hiểu làm sao mà thỏ cái lại tan xác! Có vừa đâu!
 
hè....ko vừa thì mói tan xác, giống như kiểu ăn đạn súng lục chỉ thủng ng` thui, nhg ăn quả Rocket thì đừng hỏi :D
 
Ai chả biết! Cái chính là ko vừa thì làm sao mà "lên đạn" để mà bắn!
 
có khi fai lấy tr khác thui, cái này ko ăn khách. Để thử xem.
Tại 1 khu chung cư cao tầng. Có 2 nhà kế nhau khá thân thiết. Vợ ông Bryan vừa hạ sinh đứa con thứ 3, ông Haru sang chúc mừng. 2 ông ngồi nói chuyện khá vui vẻ, sau đó Haru hỏi Bryan:
- Ông làm sao mà hay vậy, 3 năm 3 đứa con. Trong khi đó vợ chồng tôi cứơi hơn 5 năm rồi mà chưa có mụn con, ông có bí quyết gì giúp tôi cai
Bryan: đơn giản thôi
Haru: vậy thì tốt quá, lúc nào ông có thể bắt đầu chỉ cho tôi
Bryan: ừm, mai tôi rỗi, mai luôn cũng được.
Haru: \(^_^)/ vậy tôi phải chuẩn bị những gì?
Bryan: đơn giản thôi. Mai bảo vợ ông tắm rửa cho cẩn thận, rồi tôi sang chỉ cho 1 lúc xong ngay
Haru:!!?!!
 
Oài, anh Duy viết truyện thì viết rõ hẳn họ tên ra, đừng dùng nick HARU (haruglory6890) với cả BRYAN (duy_bryan687) ra đây đâu nhá [-x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên