[S]Trục trặc kỹ thuật

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Sau trận huyết chiến với sư tử chúa để giành ngôi vị Chúa tể rừng xanh, Tarzan hạ gục được đối thủ nhưng cũng bị mất một mắt, một cánh tay và "cái đó". Biết ơn người đã diệt trừ tai họa, tất cả thú rừng họp lại, quyết định cứu chàng.

Chim ưng tặng chàng một con mắt, cánh tay của Tarzan được thay thế bởi một cái khác của đười ươi. Nhưng còn "cái đó"? Sau một hồi bàn đi tính lại, hội đồng thú rừng quyết định thay bằng cái vòi của một con voi con.

Một tuần nằm viện trôi qua, Tarzan trở về nhà. Báo đen hỏi chàng:

- Ca phẫu thuật ghép nối như thế nào?

- Mắt tốt, Tarzan có thể nhìn rất xa và rõ... Tay tốt, dài và khoẻ nhưng Tarzan không thích cái "đuôi" mới. Nó suốt ngày vặt cỏ và nhét vào mông Tarzan.
 
Hic, to bằng vòi con voi thì cưa được em nào :( ? Mà cỏ lại đi nhét lỗ mông thì ...
 
to bằng con voi thì ko cần cưa các em thú sẽ tự chạy đến
 
Híc, thế thì lúc ... với mấy em voi thì nó đè cho nát như tương bần từ lúc nào không bít :D
 
:)) hay đấy, thải nước bằng cái đấy, mà uống nước cũng bằng cái đấy à :)) mất vệ sinh quá :))
 
Híc, rồi cả "sinh sùng" cũng từ ái ấy mà ra :))
 
Back
Bên trên