[S] tự thú:D

Quách Trung Dũng
(StJudas)

New Member
Số là Vũkve vừa đi công tác xa vợ 6 tháng,nên đêm ấy 2 vợ chồng "oánh nhau" ghê lắm:D
Sau khi xong trận thứ nhất,Vũkve chợt thấy...hối hận,bèn tự thú với vợ-là em Thanh Hà:
-Em à,anh lúc đi công tác,đã kô kiềm chế đc,nên đã lỡ phản bội em 3 lần,lần thứ nhất là với em Mi Vân ở bên TTTG,lần thứ hai là với Bảo Thư,đồng nghiệp của anh ở VC,còn lần thứ 3 là với...
-Thôi kô sao anh ạ-Hà ngắt lời-đàn ông ai chẳng có lúc thế:D mà...chúng ta tiếp tục đi...:D
Sau trận thứ 2,em Hà mới nói:
-Thật ra ở nhà,em chỉ đã phản bội anh 2 lần thui ,lần thứ nhất là với...cả CLB bóng rổ trường Ams,lần thứ 2 là với...cả CLB bóng đá Coldboy của Ams:))
Vũ nghe xong lăn quay xuống đất bất tỉnh:))
:)):)):)):)):)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Híc, dùng từ 2 lần nghe có vẻ, sau thì ... 8-}
 
:-&
vợ anh Vũ có khác
khỏe hơn trâu
 
Hé hé, đại lọa như cái truyện trước em post, chồng cần thêm 59 phiếu của cử tri, thế là vợ sướng :))
 
Anh vũ quen rồi, nên cũng chẳng sao đâu :biggrin:
 
Back
Bên trên