Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)
Điều hành viên
Vốn từ bé học hành tại trường AMS cũng giỏi giang, ra đời lại được anh Vũ nâng đỡ nên đường thăng quan tiến chức của Toàn rất thuận lợi, chẳng mấy chốc từ thằng ôshin ở nhà anh Vũ thuở nào bây h đã được làm giám đốc. Nhưng tính trăng hoa của tuổi trẻ vẫn ko bỏ được, Toàn nọ cặp bồ với một cô gái trẻ, đẹp. Một hôm, cô gái báo với Toàn rằng cô ấy đã "dính" rồi. Toàn sợ chuyện đổ bể tùm lum ảnh hưởng đến sự nghiệp và đến tai bà vợ thì mệt nên đưa cho cô bồ một mớ tiền và nói:
- Em hãy ra nước ngoài nghỉ ngơi và sanh con đi!
Cô gái đồng ý nhưng hỏi lại:
- Thế làm sao em có thể báo cho anh biết là em đã sanh rồi ?
Giám đốc Toàn:
- Thì em cứ gửi về cho anh một tấm bưu thiếp. Trong đó em chỉ cần ghi chữ "THANH" thôi là anh hiểu rồi.
Thời gian thấm thoát trôi qua. Một hôm người ta thấy bà vợ Toàn đưa ông chồng vào bệnh viện. Bác sĩ hỏi bà vợ:
- Ông ấy bị sao thế ?
Bà vợ:
- Tôi cũng không biết nữa. Tự nhiên ổng xem tấm thiệp của bạn ổng gửi xong thì ổng ngã lăn ra đất bất tỉnh luôn.
Khi mọi người nhìn lại tấm thiệp thì thấy trong đó có ghi: "THANH, THANH, THANH, THANH ; 2 có thịt viên và 2 không có thịt viên". :mrgreen:
- Em hãy ra nước ngoài nghỉ ngơi và sanh con đi!
Cô gái đồng ý nhưng hỏi lại:
- Thế làm sao em có thể báo cho anh biết là em đã sanh rồi ?
Giám đốc Toàn:
- Thì em cứ gửi về cho anh một tấm bưu thiếp. Trong đó em chỉ cần ghi chữ "THANH" thôi là anh hiểu rồi.
Thời gian thấm thoát trôi qua. Một hôm người ta thấy bà vợ Toàn đưa ông chồng vào bệnh viện. Bác sĩ hỏi bà vợ:
- Ông ấy bị sao thế ?
Bà vợ:
- Tôi cũng không biết nữa. Tự nhiên ổng xem tấm thiệp của bạn ổng gửi xong thì ổng ngã lăn ra đất bất tỉnh luôn.
Khi mọi người nhìn lại tấm thiệp thì thấy trong đó có ghi: "THANH, THANH, THANH, THANH ; 2 có thịt viên và 2 không có thịt viên". :mrgreen: