[S]Tên cúng cơm của Thư kí TPKH

Đặng Hiếu Minh
(time_master)

Thành viên danh dự
E hèm... lâu lâu mới về nhà, góp tí tiếng nói cho đỡ nhạt nhòa :D



Một lần, bé Mai Trang lon ton chạy vào hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, tại sao chị của con lại tên là Trăng Khuyết?
- À, tại vì mẹ sinh ra chị của con vào một đêm trăng khuyết...

Nói đến đây, mẹ bé Trang liền hỏi:

- Thế con hỏi như vậy làm gì hả Cao Su Thủng??? :???:
 
Truyện này có lâu rùi Chào Mào ạ, nhưng không sao, lâu lâu chú góp vui với anh em tí cũng được :smoking:
 
biết là có từ lâu rồi... :)) đang làm quả hoành tráng ở paparazzi at the zoo :))... mời anh ghé chơi b-)
 
này này sếp :nono: con nhà người ta sinh ra trong sự chào đón của cả nhân loại :D :p ai lại trong trường hợp tai nạn thế này :))
Làm gì cũng có Kế Hoạch chứ :)) !Cứ như sếp sồn sồn lên để vợ yêu trong a vạt ta phải buồn kìa :)) :))
 
Back
Bên trên