[S] tài vắt sữa (cái này hơi bị tài akaka)

Hoàng Ngọc Long đã viết:
đàn bà uống vào, sản khỏe có khi hơn cả Âu Cơ
chú em không hiểu gì về sức khỏe giới tính cả [-x số lượng "con" tuy nhiều nhưng sống sót chỉ có 1 thôi :))
còn việc học lại thì không hề gì, ăn chơi càng zdui chán :D
Thế kô lấy đâu ra mà uống??
Hứng trên trời rơi xuống à
anh uống em bảo bọn nó ra Ba Vì lấy cho :)) cái này có protein nên bổ hơn su*~a đấy :)) (không vít dc u* x-( )
Thế chú uống đi cho nó chóng nhớn...:biggrin::))
 
Anh uống trước làm mẫu, em uống sau, Long nhờ! :D
 
anh uống sống cho nó thọ, còn sức mà "chiến đấu" :))
 
cho tới khi ông ấy động phòng, anh em mình còn có cái quay :)) anh quay phim, chú làm trợ lý ánh sáng :))
 
:)) ông đá bon chen thía, :))
đừng động đến ông này nhá, đầu gấu chợ mơ đó :))
 
đã ở trong box vui cười mà hơi tí đã tuyên chiến thì chưa phải là hảo hán rồi chú em, háu đá quá đấy !! :D
 
=D> Mãi mới thấy có một lời nói thuyết phục, phục anh Cường ;)
 
Phạm Việt Cường đã viết:
đã ở trong box vui cười mà hơi tí đã tuyên chiến thì chưa phải là hảo hán rồi chú em, háu đá quá đấy !! :D
Thằng Cường ở đâu vào bon chen thế...:smoking:
 
Em nghe nói anh Quách hay lang thang trong Vườn Cười nên cũng muốn vào thưởng ngoạn một tí :))
 
Phạm Việt Cường đã viết:
Em nghe nói anh Quách hay lang thang trong Vườn Cười nên cũng muốn vào thưởng ngoạn một tí :))
Thế à,thế thưởng ngoạn đc cái j` rồi?Có thích làm nhân vật chính kô?Tao post truyện lăng xê cho mày,bảo đảm nổi tiếng khắp VC luôn:)):))
 
Thôi em xin bác, nổi tiếng kiểu đấy em cũng chẳng ham :))
 
Thế gọi là mang tiếng chứ không phải nổi tiếng
 
Back
Bên trên