[S] Nhờ hàng xóm

Đặng Hoàng Anh
(hoàngkk)

New Member
Có 2 người ở chung 1 khu tập thể, ở 2 tầng trên - dưới, cùng lấy vợ 1 ngày. Người ở tầng trên tằng tằng mỗi năm 1 con, đã được 7 chú, còn người tầng dưới thì mãi vẫn ...chưa có zầy :D Một hôm gặp nhau người ở tầng dưới than thở :

- Nhà tôi mãi mà chưa có cháu bế, nó buồn tẻ lắm anh ạ. Không biết anh có bí quyết gì thì giúp tôi với !

Người kia bảo:

- Dễ thôi, bây giờ anh ra chợ mua 1 cục xà bông loại xịn, 1 lọ nước hoa, 1 cái chổi cán dài. Sau đó anh bảo vợ anh lấy cục xà bông tắm thật sạch , rồi xức nước hoa thật thơm tho.

- Thế còn cái chổi ? Anh kia hỏi.

- À, cái chổi, để khi nào xong xuôi mọi việc, anh lấy nó chọc lên trần nhà, tôi sẽ xuống !

:D:D
 
Re: Nhờ hàng xóm

Xuống để chỉ bảo lý thuyết cho ông kia hay để thực hành cho ông kia xem.
 
Re: Nhờ hàng xóm

hố hố, buồn cười quá, chắc đây là kiếm phổ của phái tự cù tự cười :))
 
Re: Nhờ hàng xóm

Lão kia 7 con rồi, bây giờ chắc muốn thêm khoảng chục thằng nữa :))
 
Re: Nhờ hàng xóm

hớ, tự cù tự cười á, thế ko hay à :eek: tủi thân tủi thân :(
hờ, thế mìn post chiện khác nhá, các bạn thích trong sáng hay là gì nào
 
sao mình đọc chả hỉu cái gì nhể
 
Thằng Hiếu lại câu bài chị Thư ơi!
 
Back
Bên trên