[S]Nguyên nhân ẩu đả

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Toà án muốn hoà giải vụ ẩu đả giữa nhà trai - anh Dũng Trong Quách và nhà gái - chị Trần Bích Thủy xẩy ra trong ngày vui giữa hai nhà. Giữa toà, hai bên vẫn tiếp tục to tiếng và lao vào thượng cẳng tay hạ cẳng chân với nhau. Sau một hồi vất vả nhằm vãn hồi lại trật tự cho phiên toà, nhìn thấy "đồng chí phù rể - Nguyễn Đức Hòa" có vẻ là bình tĩnh nhất, quan toà mới cho gọi lên hỏi:
- Anh hãy tường thuật lại nguyên nhân của vụ ẩu đả.
- Thưa quý toà, Hòa nói, khi nhạc khiêu vũ trong tiệc cưới nổi lên, cô dâu mời tôi nhẩy với cô ấy một bản. Khi bản nhạc thứ nhất chưa hết thì bản nhạc thứ hai đã vang lên... và khi bản nhạc thứ hai chưa dứt thì bản nhạc thứ ba đã lại nổi lên... bỗng nhiên, chú rể Dũng mặt đằng đằng sát khí lao vào giữa chúng tôi, co chân sút thật mạnh vào giữa hai chân cô dâu ... và ....
- Quan toà với bộ mặt đầy thông cảm suýt xoa: ... thảo nào ... nhưng mà như vậy thì chắc ... đau lắm nhỉ ?
- "Đau lắm là thế nào ... tôi còn bị gãy tới ba ngón tay lận đây nàyyyyyyyy ", Hòa nhăn mặt nói .
- Quan toà ????? ........:biggrin:
 
ặc, bóa tay, mod công nhận thâm nho thiệt
khổ quá boss ơi
 
Híc, không biết anh Hòa đỡ cái gì ở chỗ đấy nhỉ? :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hơ, anh chưa hiểu, sao lại gãy 3 ngón tay :)) , anh tưởng chỉ gãy... thôi chứ :))
 
Anh buồn cười thật, đông người thế mà lị ... :D
 
ủa mà sao gãy cả tay lẫn được?
cả 3 thứ cùng ở 1 chỗ thì hơi bất tiện đấy
 
Nhưng cuối cùng là tại sao lại gãy 3 ngón tay mà ko phải gãy ..., anh vẫn chưa hiểu
 
Chẹp, anh hơn em cả chục tuổi mà vẫn không hiều, [-x
 
là bởi vì nhanh mắt (nhanh ... nữa) nhìn thấy thằng chồng lao tới nên kịp dùng tay rút.... ra nên chỉ bị gãy tay thui
 
bóa tay, tuổi trẻ bây giờ dạy thì sớm quá [-x
 
Đặng Liên Hương đã viết:
là bởi vì nhanh mắt (nhanh ... nữa) nhìn thấy thằng chồng lao tới nên kịp dùng tay rút.... ra nên chỉ bị gãy tay thui
Ặc, bây giờ mới hiểu, nhưng ko biết có đúng ý của truyện không :)) . Con ranh này sao hiểu rõ thế :))

Nguyễn Đăng Linh đã viết:
Chẹp, anh hơn em cả chục tuổi mà vẫn không hiều,
Không phải anh không hiểu, nhưng anh ko hiểu theo ý này :))
 
:)), đúng rồi anh DŨng ạ, em cũng ko hiểu theo ý này đâu, tưởng chỉ đơn giản là...
 
Em Hương nghe lệnh: cấm vào chuyện nữa nghe chưa, chị ko cho đâu đấy :|
 
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Em Hương nghe lệnh: cấm vào chuyện nữa nghe chưa, chị ko cho đâu đấy :|

Híc, sao em vẫn được vào mà Hương không được vào thía :-/
 
Back
Bên trên