[S] Lấy chồng thực dụng

Nguyễn Nguyên Phương
(Chickabiddy)

New Member
Một cô gái đi thi hoa hậu, tới phần thi vấn đáp, ban giám khảo nhìn vào hồ sơ thì thấy ghi:
"4 đời chồng, nhưng còn zin", liền đặt câu hỏi:
"Tại sao cô có bốn đời chồng mà vẫn còn zin ?"
Cô gái trả lời:
"Em lấy ông chồng đầu là một anh chàng công tác tại phòng điều tra xét hỏi nên cứ
GIỮ NGUYÊN VẸN", do vậy không làm ăn được chi hết ----> Ly dị !

Người chồng thứ hai của em là một nhà hùng biện,
nên NÓI THÌ HAY CHỨ KHÔNG BIẾT LÀM ! ----> Ly dị !

Người chồng thứ ba làm cộng tác tại viện bảo tàng ,
nên có bệnh nghề nghiệp KHÔNG SỜ VÀO HIỆN VẬT ! ----> Ly dị !

Còn người chồng thứ tư của em là cộng tác tại phòng kế hoạch ,
nên CHỈ VẠCH RA RỒi ÐỂ ÐÓ, KHÔNG LÀM TIẾP ! ----> Ly dị luôn !

Ban Giám Khảo hỏi tiếp:

"Nếu đoạt được vương niệm hoa hậu, cô sẽ lấy chồng làm nghề nào ?"
"Em sẽ lấy anh đạp xích lô"
"Tại sao lại là đạp xích lô ?"
"Tại đạp xích lô rất thực tế, LEO LÊN LÀ ÐẠP LIỀN !"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Lấy chồng thực dụng

Tưởng lấy thợ mộc chứ:biggrin:
 
Re: Lấy chồng thực dụng

Thôi, lấy thợ mỏ đi :D
 
Re: Lấy chồng thực dụng

Thợ gì mà phá núi ý nhỉ,thợ đấy hay phết đấy.
 
Re: Lấy chồng thực dụng

ca sĩ thì sao?
 
Re: Lấy chồng thực dụng

sửa điện thoại b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Lấy chồng thực dụng

tốt nhất là lấy anh Dũng !
 
Re: Lấy chồng thực dụng

thê' bác Dũng là đạp xix lô thợ mỏ hay thọ sửa điện thoại hay thợ phá núi :eek:
 
Re: Lấy chồng thực dụng

Anh Dũng làm nghề gì mà được lấy ạ?
 
Re: Lấy chồng thực dụng

cho du` ko có nghê` gi` nhưng với tài năng " tàn nhưng ko phế " của anh Dũng thì ko phải bàn !
 
Re: Lấy chồng thực dụng

bác Dũng thuộc phái Old-Dương nên lấy là chuẩn roài :)) :))
 
Re: Lấy chồng thực dụng

Nguyễn Đức Ninh đã viết:
Thợ gì mà phá núi ý nhỉ,thợ đấy hay phết đấy.
Thanh niên tình nguyện, phá núi mở đường :))
 
Re: Lấy chồng thực dụng

Toàn bọn trẻ con nói chiện ba lăng nhăng,ông Dzung ông mà bít ông xẻo từng đứa một:))
 
Re: Lấy chồng thực dụng

em tưởng là Dũng đấy chứ :D
 
Re: Lấy chồng thực dụng

Quách Trung Dũng đã viết:
Toàn bọn trẻ con nói chiện ba lăng nhăng,ông Dzung ông mà bít ông xẻo từng đứa một:))
Lúc nào cũng coi bọn em là trỉe coan, anh thì chắc là ... nhiều rồi nên người lớn lắm nhỉ. :D
 
Re: Lấy chồng thực dụng

mấy hôm nay anh Zung gửi mes toàn nói là "em post bài hơi quá rồi đấy, k0 nên"
-----------> :(
nói chung với các mem trẻ tuổi
:(
kiềm chế nào các bạn hiền
 
Re: Lấy chồng thực dụng

Đấy đấy chính thế,em Hương đã nói thay những lời anh muốn nói...Các em nên kiềm chế thôi,cái nài nói ngoài thì đc,nhưng đã post thành bài rồi thì...
 
Re: Lấy chồng thực dụng

Ngựa non háu đá, câu này của các cụ! :D
 
Re: Lấy chồng thực dụng

Câu bài vừa thôi bọn nhóc này...
 
Cuối cùng loạt bài câu đã bị xóa, trong đó có bài mình :D
Nhắc đến thi hoa hậu lại nhớ đến truyện này:

Trong vòng chung kết cuộc thi hoa hậu, 3 thí sinh lọt vào được hỏi 1 câu hỏi phân định thắng thua: "Sự khác nhau giữa cái váy và cái lồng chim là gì?"
- Thí sinh đoạt giải Á Hậu 2 đã trả lời: "Lồng chim có chim còn váy không có chim"
- Thí sinh đoạt giải Á Hậu 1 đã trả lời: "Váy thu hút chim còn lồng chim không thu hút chim"
- Thí Sinh đoạt giải Hoa Hậu đã trả lời: "Váy mở thì chim bay vào còn lồng mở thì chim bay ra"
 
Back
Bên trên