[S]Jả thù chú Vũ phát:D

Quách Trung Dũng
(StJudas)

New Member
Ku Vũ 5 tuổi,vẫn ngủ với bố mẹ(trẻ con trước đây ai chả thế,nhờ:D).Đêm đấy đang ngủ ,tự nhiên thấy tiếng động lạ(mà ai-cũng-bít-là-tiếng-gì-đấy),Vũ mở mắt,hỏi:
-Bố mẹ đang chơi trò j đấy?
-À,bố đang chơi trò đút...ô tô vào gara con ạ!:))(tội nghiệp ku Vũ bé tí kô bit j:)))
-Hay quá!-Vũ ta reo lên-Cho con chơi với:))
-Kô đc đâu con ạ-Bố Vũ lắc đầu-con kô thấy ah,gara chật rồi,bố cho xe vào mà vẫn...thừa 2 bánh sau đây này...
:)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
 
Anh Vũ bảo:
- Bố Dũng bỏ ô tô ra, để cho con đút ô tô của con vào, thì 10 ô tô của con cũng vào được. :D
 
Back
Bên trên