(S) Chị Nhung chia sẻ ...

Nguyễn Đăng Linh
(haruglory)

Điều hành viên
Anh Toàn nhà giàu mới thuê được 1 em osin trẻ trung kháu khỉnh. Anh chàng tò mò không biết "...@#$%&*..." của em ta ra sao bèn thắc mắc với Nhung, vợ mình. Chị vợ lắng nghe thích thú và bảo:
- Ngày mai anh giả vờ vắng nhà và nấp vào tủ quần áo, em sẽ cho anh biết nó thế nào.
Hôm sau đúng giờ hẹn chị vợ gọi em osin lên tâm sự hàn huyên, cuối cùng khi chàng yêu cầu em gái cho xem, em osin sẵn lòng cho bà chủ xem .. sau khi xong xuôi em yêu cầu bà chủ cũng cho em xem lại. Bà chủ vui lòng đồng ý. Trước khi cho em osin xem hàng chị ta nháy mắt về phía tủ quần áo với Toàn và...
Buổi tối khi lên giường Nhung hỏi chồng:
- Anh thấy hôm nay thế nào ?
Toàn đáp: em làm anh xấu hổ quá .. anh trót rủ mấy thằng bạn chui vào tủ quần áo để ... :( :-s
 
Lại là băng đảng zai VC thôi mà :mrgreen: Em Nhung ko ngại đâu :)) :)) :))
 
Có gì mà ngại, các anh zai ở đây còn lạ gì nữa :D
 
:))

zai VC thì quen hết rồi

bạn N có j` mà ngại :))
 
b-) ai bảo bạn HOA thế :">
bạn HOA nói thế, tân nhân yêu mới của bạn Nhung về...oánh bạn Nhung chết :"> lắm :">
>:)
chú Dzung :D đâu đâu chứ :eek: :"> chú nói thế nòa í chứ :">
 
:))
ôi dời :))

thế thì chán lắm :))

bạn N thik ko ;;)
 
em Nhung thì lạ gì mấy anh em chú ý nữa...em chả chiến hết ý chứ nhẩy?;))
 
Chị N như thế lại chả sướng quá, tự nhiên được thổ lộ
10.gif
21.gif
 
:))

chỉ sợ bạn chồng chị N cũng biết hết thì khổ :))
 
[-x[-x[-x chồng em àm xấu tính thế thì em cho bay sang ..US luôn :)):)):)):))
đùa, em tâm sự cái gì, chứ ai lại tâm sự cái đấy :"> lắm
 
8-}

nhắc đến lại càng nhớ :(

đăng link đâu rồi :((
 
hí hí, em có làm gì anh đâu hả anh Toàn, chỉ mượn tên anh làm tên nhân vật tí thôi muh, cười là cười chị N ý chứ :D :p
 
Đâu, đuôi đâu :-/ Em chẳng thấy đâu cả, sao bảo lộ :-/ :eek:
 
Back
Bên trên