[S]Câu chuyện vợ chồng

Nguyễn Đăng Linh
(haruglory)

Điều hành viên
Nửa đêm, chuông điện thoại nhà bác sĩ reo. Giọng nói hốt hoảng của một khách hàng quen.

- Alo, bác sĩ ơi! Ông đến ngay nhà tôi đi, thằng con trai tôi nó lỡ nuốt cái bao cao su vào bụng rồi.
- Được rồi, tôi đến ngay.

Bác sĩ vội thu dọn đồ nghề và chuẩn bị ra khỏi cửa nhà, đột nhiên chuông điện thoại lại vang lên. Vẫn giọng nói khi nãy:

- Thôi khỏi bác sĩ, tôi tìm được cái khác rồi.
 
Re: Câu chuyện vợ chồng

[-x[-x Không ngờ em Linh hồi bé nghịch dại như thế!!!! Làm bố mẹ cụt cả hứng, hư thật [-x
 
Re: Câu chuyện vợ chồng

Đâu phải em.Tại em Linh muốn có thêm đứa em để khi nào trên VC bị bắt nạt nhiều quá thì mang ra trút hận í mà:))
 
Hừm, xin thông báo cho hai anh chị, suốt từ bíe đến giờ, iem đây chưa bao giờ ở trong một nhà mà lại có cả bố lẫn mẹ nhá. X(
 
Long Vũ: Hôm nay chúng ta sẽ có một vòng quay đặc biệt, đặc biệt vì tất cả mọi người đều được tham gia, đặc biệt vì không tiết lộ số chữ của từ cần đoán, đặc biệt vì nó rất đặc biệt.
Ô chữ của vòng thi này là tên của người con trai trong câu chuyện sau đây, hãy chú ý đến từ in đậm:
"Mẹ: - Nghe nói con không tin vào tình yêu hả?
Con trai: - Dạ...
Mẹ: - Không tin vào tình yêu thì tin vào gì hả con????
Con trai: - Tình dục ạ..."
Long Vũ: -À, có một cánh tay giơ lên, xin mời ...Tutti.
Tutti(rụt rè):
- Dạ em xin đoán chữ C ạ.
Long Vũ:
- Chữ Cờ có một chữ Cờ. Nào, tiếp theo xin mwòi bạn COD.
- Dạ, em xin đoán chữ U ạ.
- À, chữ U, xin mwòi các bạn cho 1 tràng pháo tay, có 1 chữ U. Tôi xin gợi ý: chữ C đững ở đầu tiên còn chữ U cuối cùng. Có ai muốn đoán luôn hay đoán tiếp không ạ? Sao tất cả mọi người đều đỏ mặt cả thế.
Thui, nhờ các bác đoán tiếp nha...
 
Chú thích: ".!. = cái đặc biệt của con trai
(|) = cái đặc biệt của con gái ở phần dưới
(.)(.) = cái đặc biệt của con gái ở phần trên
Nhà vua ở vương quốc Xi-tin tóc vàng hoe mở hội kén rể cho con gái duck, mục tiêu là để chọn ra người có .!. nhỏ, chả là của cô công chúa bé quá, sợ con đau, nhưng mà các thí sinh tham gia đều ko đạt tiêu chuẩn vì bé nhất cũng = dưa leo. Nhà vua buồn lắm, bèn đi ra chợ xem sao.
Đang đi thì thấy Dũng bán BCS đang chửi:
-Đ.M con ruồi!!!
Nhà vua TVH của chúng ta bèn nghĩ:
-Thằng này ..... chết con ruồi chắc .!. bé lém!!!
Nghĩ thế, nhà vua bèn cho con cưới ngay, sau lễ cưới, nhà vua hỏi xem có thật là .!. của Dũng có fải nhỏ thế ko ( nhà vua TVH mò ) anh ta mới vạch ra chio nhà vua xem (khiếp, láo wé ha cả box, nhể), nhà vua giật mình vì nó còn to hơn cả mấy thằng lần trước mới qui định:
-Này con, con đã lỡ cưới nó rồi thì chỉ cho vào 1 đốt ngón tay thui nghe con !
Dũng nhà ta gật gù, rồi đi vào fòng tân hôn.
Nhà vua chỉ nghe thấy tiếng:
-A......A.....a.....a.....
Sáng hôm sau nhà vua mới hỏi công chúa duck có làm sao ko????
Công chúa thút thít:
-Cha ơi cha, anh í, anh í ............
Nhà vua tế nhị đem ra 1 quả cà chua và 1 con dao cho cô chúa mô tả cho sinh động, 1 lúc sau cô duck đưa cho cha thì quả cà chua bị đâm lút cán...
-Nhưng mà sướng lắm cha ạ, nhà vua ngất lun!!!
 
Một nhà doanh nghiệp đi công tác ở Mĩ, hỏi mua BCS cỡ 56, chủ của cửa hàng chưa nói gì đã quát vào trong nhà:
-Êu, Anh, tôi đã bảo anh treo cái biển "không bán hàng cho trẻ em" rồi cơ mà ????
 
Vãi bậy hehe, em Linh thích chị bảo mod xóa hết đi không [-x nhưng đọc sướng thiệt ;;)
 
Chit thật, chit thật.... em này mới bé tí... hờ nhưng chuyện được :))
 
Tất nhiên, chuyện em post thì chất lượng trở lên. :D
NÀO NÀO, CÒN AI CÓ CHUYỆN GÌ NỮA KHÔNG POST LÊN ĐI. CẢ CÁI TOPIC MÀ MỖI MÌNH EM POST BÀI THÔI À.
 
cũng ko đến nỗi nào, vỗ tay mừng em Linh nhá;;)
Cho chị id di em
 
Khiếp, em này được đấy!! =D>
Mới bé mà đã biết BCS với cả mấy thứ " linh tinh ". 8-}
Mà chính mod cũng khoái nữa kìa ( bótay.org ) :???:
 
HEHE, em còn phải học tập anh Đức nhiều lắm. Lúc nào gặp nhau em xin được chỉ giáo. :D
 
Cũng chuyện vợ chồng nì :D

Hai vợ chồng mới cưới cùng làm ở nhà xuất bản sách. Đêm tân hôn của họ thật mộng mơ. Anh chồng ôm chị vợ thật âu yếm rồi thách vợ làm thơ đối. Anh chồng xung phong mở đầu: "Sách mới cho nên phải đắt tiền"
Chị vợ: "Hôm nay xuất bản lần đầu tiên"
Anh chồng: "Sách còn tái bản nhiều lần nữa"
Chị vợ: "Em để cho anh giữ bản quyền"

Vài năm sau cô vợ đọc:

Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kĩ như trước nữa
Để sách mơ thêm giấc mộng lành​

Anh chồng ngâm nga:

Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm

Cô vợ thanh minh:

Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
Đọc hoài vẫn thấy được... bay bay
Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay
Anh chồng làu bàu:

Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi.

Cha hàng xóm lẩm bẩm:

Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Nhìn anh đọc miết... thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem?

:)) :)) :))
 
trùi ui, bạn Linh bằng tuổi mình mà độ"hiểu biết" phải gấp mấy lần mình, chậc chậc, nghĩ lại thấy mình ngoan chán
 
Ừ, nhưng mà Chi ơi, sau này thì đằng nào hiểu biết của mình cũng được mở rộng. Không chậm thì nhanh, sớm muộn gì tầm nhìn xa nó cũng trên 10km thôi :D
 
Back
Bên trên